
Sắp cưới nhưng lại có con với người phụ nữ khác
Tôi đang rất bối rối khi đứng giữa hai người phụ nữ một bên là tình yêu và một bên là trách nhiệm.
Tôi có một mối tình lãng mạn 5 năm từ thời sinh viên, tình yêu của chúng tôi cũng đã trải quả rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau. Tôi và cô ấy đang háo hức chờ đến ngày về sống chung dưới một mái nhà, tôi hạnh phúc với một kết thúc trọn vẹn như thế.
Là một kĩ sư xây dựng nên tôi đi công tác khá nhiều, cách đây 6 tháng tôi nhận một công trình ở Hòa Bình, ở đây tôi gặp Thu, một thợ may ở gần công trường nơi tôi làm việc. Thu là một người con gái không quá xinh đẹp nhưng lại rất dịu dàng và nhân hậu. Lúc đầu thấy Thu dễ thương tôi cũng chỉ có ý định trò chuyện cho vui, bởi tôi tôi biết mình đã có người yêu ở nhà.
Nhưng rồi cuộc sống của dân công trình ban ngày làm việc thì không sao, nhưng ban đêm không có việc gì làm tôi lại sang chỗ Thu chơi, chúng tôi trở nên thân thiết và tôi dần cảm mến Thu từ lúc nào tôi cũng không biết. Với vẻ ngoài bảnh trai, ăn nói có duyên lại thêm cái mác kỹ sư xây dựng, tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của Thu. Tôi lao vào cuộc tình vụng trộm với cô thợ may ấy, nhưng tôi vẫn ý thức được mình là người đã có người yêu, nên với tôi Thu chỉ là vui chơi qua đường.
6 tháng cũng trôi qua rất nhanh, tôi kết thúc công việc ở Hòa Bình và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc tình của tôi và Thu cũng chấm dứt, như hiểu được thân phận của mình Thu đồng ý chia tay tôi một cách êm đẹp. Tôi về quê và chuẩn bị để làm đám cưới với người người yêu, mọi việc đã được chuẩn bị, tôi và người yêu cũng đã đi đăng kí kết hôn.
Những tưởng chuyện “ăn vụng” của tôi sẽ kết thúc ở đó, nhưng rồi Thu gọi điện cho tôi và thông báo cô ấy đã có thai. Tôi tức tốc bắt xe lên Hòa Bình đưa cô ấy đi khám và kết quả là Thu đã có bầu gần 2 tháng.
Tôi thật sự thấy mọi thứ như sụp đổ khi không biết phải giải quyết mọi việc như thế nào. Tôi không nỡ và không thể bảo Thu bỏ đi đứa con của chúng tôi bởi đứa trẻ vô tội, lương tâm tôi không cho phép mình làm như thế. Và một người nhận hậu như Thu chắc cô ấy sẽ không bao giờ làm điều đó. Con tôi sinh ra không thể thiếu sự chăm sóc của một trong hai người. Nhưng tôi cũng làm sao có thể bỏ người yêu – người vợ hiện tại của mình, bởi cô ấy là người mà tôi muốn chung sống suốt đời.
Đến bây giờ tôi vẫn đang rối như tơ vò mà không dám đưa ra được một quyết định mà tôi biết dù như thế nào cũng sẽ làm tổn thương nặng nề đến những người thân yêu của tôi