Sốc khi được bố chồng tặng đồ lót
Tôi thật sự sốc khi mở món quà sinh nhật sớm của bố chồng mình. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được đó là một bộ đồ lót đầy gợi cảm. Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ dù lúc ấy chỉ có mình tôi.
Tôi lấy chồng năm nay đã là năm thứ 3. Ấy thế mà tôi chẳng bao giờ phải đau đầu suy nghĩ về cảnh làm dâu như chị em vốn hay than vãn. Đối tượng được gọi là giặc bên Ngô không có, nhà chỉ có chú em chồng lại lập nghiệp và lấy vợ ở xa, còn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì lại rất tốt đẹp. Không chỉ mẹ chồng mà tôi còn được sự hậu thuẫn của cả bố chồng nữa. Chẳng thế mà chồng tôi thỉnh thoảng còn đùa: Hình như em mới là con bố mẹ anh.
Tôi luôn coi bố mẹ chồng mình giống như bố mẹ đẻ (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Cả bố mẹ chồng tôi đều là người thỏa mái, đặc biệt, bố chồng tôi rất vui tính và hài hước. Suốt 3 năm làm dâu, tôi chưa bao giờ phải nhận một lời khó nghe từ bố mẹ chồng. Hai ông bà vốn là công chức nghỉ hưu, chỉ mong nhà có thêm người để vui cửa vui nhà. Có những khi tôi nghĩ, hình như trong mắt bố mẹ chồng tôi giống như một đứa trẻ trẻ. Ông bà chăm sóc tôi ngay trong cả miếng ăn, giấc ngủ. Có mấy ai trong bữa ăn đã được cả bố ẹm chồng cùng gắp thức ăn cho trong khi chồng ngồi đó ghen tị nhìn chưa? Có ai đi ngủ mà được mẹ chồng lên bỏ màn cho chưa?...
Đặc biệt là bố chồng tôi. Vì tính chất công việc nên buổi sáng chồng tôi thường đi làm sớm về muộn, vì vậy người dắt xe ra, dắt xe vào khi tôi đi làm luôn là bố chồng tôi. Dù cho tôi nói thế nào hàng ngày ông vẫn làm như vậy. Mấy cô bác hàng xóm nhìn thấy thì hay đùa: Sướng nhất con dâu nhé! Cả bố mẹ chồng đều chiều như công chúa! Tôi đi làm thường thường buổi trưa không về, cứ tới tầm nghỉ trưa, bố lại gọi điện hỏi thăm xem tôi đã ăn gì chưa? Xem đi làm có mệt không? Bạn đầu tôi cũng ngại nhưng về sau cũng quen dần. Có những đợt tôi phải đi công tác 1 tuần, chồng tôi thì ngày chỉ gọi một cuộc lấy lệ nhưng bố chồng tôi thì gọi những 3 lần hỏi thăm rồi nhắc tôi phải giữ gìn sức khỏe này kia khiến đồng nghiệp nhìn tôi đầy ghen tị. Tôi tự hào về điều đó lắm! Luôn coi bố như bố đẻ mình.
Đồng nghiệp nhìn tôi đầy ghen tị khi tôi được bố chồng quan tâm (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Bình thường ở nhà, những khi rỗi rãi, nếu không phụ mẹ chồng việc bếp núc, tôi thường được bố chồng nhờ nhổ tóc sâu. Chẳng là mắt mẹ tôi kém rồi, bố nói không dám nhờ vì chỉ sợ bà “đánh cả cụm”. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, gia đình tôi luôn đầy ắp những tiếng cười.
Ấy thế nhưng, thời gian gần đây tôi bắt đầu thấy bố chồng tôi có những biểu hiện lạ. Vẫn là sự quan tâm ấy nhưng tôi dần bắt đầu thấy sợ khi bố chồng tôi quan tâm tới cả quần áo lót của tôi. Hôm ấy, tôi đang ở trong phòng thì bố chồng tôi mang quần áo vừa rút trên tầng thượng xuống. Tôi chưa kịp nó cảm ơn bố thì ông đã nói: “Con còn trẻ sao lại cổ hủ thế nhỉ? Không chọn những bộ đồ lót màu sắc một tí, kiểu dáng một tí thì làm sao hấp dẫn chồng được. Ai dè, còn trẻ thế này mà suốt ngày chỉ dung mấy cái đồ y như mẹ con ngày xưa..” Nói rồi, ông nhìn tôi cười giả lả và quay xuống dưới nhà. Còn tôi, vì quá sốc khi nghe những lời ông nói chỉ biết ú ớ nhìn theo. Phải mất mấy phút sau, tôi thật sự bừng tỉnh. Vừa xấu hổ, vừa hoang mang khi nghĩ về những lời bố chồng tôi nói.
Tôi thật sự sốc khi nhận được món quà "nhạy cảm" từ bố chồng (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Mới ngày hôm qua thôi, tôi nhận được quà sinh nhật từ tay bố chồng. Một bộ đồ lót mà trước nay tôi chỉ nhìn thấy mấy cô người mẫu quảng cáo đồ nội y hay mặc. Tôi quá sốc và chẳng biết phải nói gì, chỉ biết lí nhí cảm ơn bố rồi nhanh chóng lủi vào phòng. Tôi thật sự không hiểu bố chồng tôi đang nghĩ gì nữa! Đến chồng tôi cũng chưa bao giờ tặng tôi những đồ nhạy cảm thế này, vậy mà…
Giờ tôi thật sự hoang mang. Tôi cần một lời khuyên nhưng chẳng dám nói cùng ai. Chồng tôi tư? Không thể. Mẹ chồng thì lại càng không. Tôi chẳng hiểu bố chồng tôi đang có ý gì nữa! Hay là tôi đang nhạy cảm thái quá?
Hải Huyền (Ghi)