Tình cảm chị dành cho em chỉ là phút giây say nắng nhất thời...
Em chào chương trình! Em năm nay 20 tuổi và khoảng 6 tháng trước em có quen một chị hơn em 3 tuổi. Lúc đó chị đã có người yêu nhưng người yêu chị lúc đó là chị đã chấp nhận mở lòng thôi chứ chưa thực sự có tình cảm . Em nghe chị ấy tâm sự vậy em cũng muốn quyết định tiến đến luôn , em bảo chị ấy hãy làm theo trái tim mình mách bảo và rồi em với chị ấy đến với nhau cũng nhanh, nồng nhiệt cũng có nhưng chị ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với người cũ mặc dù chưa chia tay .
Đến khoảng Tết , em và chị xa nhau về quê , mặc dù 2 người nhớ nhau rất nhiều nhưng chị ấy lúc đó đã quyết định dừng lại với em và chia tay người cũ để có thoải mái 2 bên và sẽ bắt đầu mối quan hệ mới với một người được ba mẹ chị giới thiệu ở dưới quê vì ba mẹ chị muốn chị lấy chồng sớm.
Em thì lúc đó cứ cố chấp không chấp nhận nên lỡ có nặng lời với chị , nên chị đã dứt bỏ tình cảm với em , gần hết Tết em vẫn cứ nhắn tin cho chị bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi chị nói thấy mối quan hệ mới của chị giống người cũ quá , nhận ra nhớ lại và thấy có tình cảm với người cũ nên đã quay lại với người mà chị đã chia tay.
Em thì thương chị rất nhiều và chấp nhận tất cả , nên em nói đã chờ chị. Hết Tết chị và em lên trường gặp nhau và nhắn tin đều đều vậy nhưng chị không muốn tình cảm như lúc trước vì chị đã có mối quan hệ khác rồi. Chị nói sẽ không nhắn tin cho em nữa , nhưng tới giờ thì chị vẫn luôn là người nhắn cho em trước vì chị thấy em như cô đơn nên chị mềm lòng. Chị ấy nói lúc trước chỉ xem em như là cảm nắng nhất thời , không mún xác định tiến tới lâu dài nên có lẽ vậy nên mới phũ với em như thế.
Hôm qua , chị ấy giận với người kia , chị ấy tâm sự với em và khóc vì sợ người kia chịu không nổi và buông tay chị ấy. Em lúc ấy đau lắm , đau vì khoảng thời gian lúc trước chị ấy không như vậy với em. Em muốn hỏi ý kiến chương trình là liệu em có còn có thể quay lại với chị được không , vì em vẫn chờ được nhưng chị ấy muốn năm sau lấy chồng , em không hiểu được con gái nữa , nhưng em vẫn cảm nhận được chị ấy vẫn còn chút gì đó dành cho em , vì bây giờ em vẫn nhắn tin bình thường với chị , có đôi lúc chị cư xử như lúc đầu còn yêu nhau vậy!
Em cám ơn chương trình rất nhiều
Chào bạn!
Tình yêu đôi khi giống như một bài toán khó, nó khiến cho chính người trong cuộc cũng trở nên mông lung, không xác định tình cảm ấy như thế nào. Chúng tôi hiểu rằng bạn đang rất băn khoăn về tình cảm của bạn gái dành cho mình, bạn không biết hai người có cơ hội quay lại với nhau hay không? Chương trình chia sẻ cùng bạn tâm sự này!
Hiện tại bạn cảm nhận ra sao về tình cảm bạn gái dành cho mình? Đứng trước việc cô ấy không kiên định với lựa chọn của mình và có sự thay đổi liên tục như vậy bạn có cảm nhận như thế nào? Bạn nghĩ sao khi bạn gái cho rằng tình cảm dành cho bạn trước đây chỉ là say nắng, nhất thời?
Tình yêu là thế, đôi khi là mình ngu ngơ, đôi khi cũng khiến chúng ta si mê, cứ mãi quẩn quanh trong những cảm xúc yêu thương, nhung nhớ mà không thể dứt ra được. Đành rằng bạn yêu cô ấy rất nhiều nên luôn kì vọng vào tình yêu này và hi vọng bản thân có cơ hội quay lại, nhưng chúng ta cũng cần khách quan để nhìn nhận vấn đề rằng người cô ấy đang yêu và dành tình cảm là người cũ chứ không phải là bạn. Có thể việc hai người vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại khiến trong lòng bạn còn nuôi hi vọng, nhưng phía bạn gái đã chia sẻ rất rõ ràng rằng tình cảm dành cho bạn chỉ là say nắng nhất thời, không có ý định gắn bó lâu dài. Và việc cô ấy nhắn tin là do thấy bạn cô đơn đã khiến cho cô ấy mềm lòng mà như vậy. Vậy thì bạn còn hi vọng gì vào tình yêu này?
Bạn trai thân mến! Tình cảm của bạn rất đáng trân trọng, nhưng có lẽ do bạn chưa thực sự tìm được người phù hợp với mình mà thôi. Tình yêu là thứ không thể gượng ép, chờ đợi trong vô vọng thì cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là bạn. Bạn có thể chờ đợi, đó là quyền lựa chọn của bạn, nhưng bạn cần cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra quyết định cho mình, bởi chờ đợi một người không yêu mình thì cơ hội có thể sẽ chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Bạn sẽ đối mặt với những tổn thương này ra sao và vượt qua chúng như thế nào? Yêu một người không yêu mình giống như việc chúng ta ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt lại càng đau.
Trong cuộc sống, có những nỗi nhớ không được đặt tên có những yêu thương không được đón nhận nhưng chắc hẳn nó vẫn khiến cho bạn luôn lâng lâng một niềm hạnh phúc bởi bạn đã yêu bằng chính cảm xúc của trái tim mình. Đôi khi, việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu cho dù tình yêu ấy không thuộc về bạn. Có thể bạn gái ấy là người đã cho bạn biết thế nào là yêu nhưng người ấy lại không yêu bạn, bạn trao cho người ấy hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng khi nào người ta nhớ về bạn. Vậy thì chi bằng buông bỏ sẽ là cách để bạn được bình yên.
Chúc bạn hạnh phúc!