Tình mình chỉ "mặn mà" được đến thế thôi sao???
Em chào chuyên gia ạ.
Em và người yêu có yêu nhau được hơn 2 năm, thi thoảng cũng có cãi nhau do tính em hay ghen, do người yêu lại hay thích ở nhà, ngủ, không liên lạc được làm em nghi ngờ linh tinh rồi nói quá lời. Gần đây em có bị bệnh phải cắt u nên em căng thẳng, muốn rủ người yêu đi chơi thì cô ấy lại không đi vì muốn ở nhà ngủ, làm em nóng giận quá buông những lời xúc phạm cô ấy, kiểu chán mình rồi đi lăng nhăng với người khác.
Cô ấy đã giận em và cần suy nghĩ có nên chia tay không. Trong thời gian suy nghĩ cô ấy không đọc tin nhắn, không nghe điện thoại em gọi. Sau 3 tuần cô ấy bảo rất stress và cần suy nghĩ thêm, em dò hỏi được từ bạn cô ây là cô ấy mới sốt tuần trước chắc do suy nghĩ nhiều. Lúc đó em mới nói với cô ây là tuần sau (tức là đầu tuần thứ 4) em sẽ phẫu thuật cắt u, thì cô ấy có vẻ dịu lại, chịu nói chuyện với em là mệt mỏi vì yêu nên muốn độc thân 1 thời gian những vẫn hẹn gặp em đi ăn.
Lúc gặp nhau cô ấy vẫn lạnh nhạt, nhưng dần dần lại cởi mở hơn, em cũng tâm sự là do bị u ác tính nên đã căng thẳng quá dẫn tới quá lời với cô ấy, không biết phẫu thuật sống chết ra sao nên đã thăm người thân và giúp đỡ họ. Cô ấy nghe được sự tình về bệnh em như vậy thì càng gần gũi em hơn, có vẻ không giận nữa, nhận quà kỷ niệm của em, còn tặng em 1 vòng đôi, cô ấy sẽ đeo 1 cái để động viên, ủng hộ em.
Lúc em lai cô ấy về, cô ấy đã ôm em, nói chuyện và hôn em để an ủi. Sau khi phẫu thuật thành công xong thì cô ấy cũng chủ động nhắn tin quan tâm, nhưng càng về sau càng ít dần. Giờ lại theo kiểu tin nhắn của em cô ấy ít đọc, ít thể hiện quan tâm, em gọi điện không nghe (trước đây bọn em nhắn tin tình cảm dễ thương lắm). Và cuối ngày cô ấy mới call video với em được vài phút.
Trước mỗi lần cãi nhau em hay nói cô ấy không yêu thì nói để đỡ làm khổ đối phương. Và em cũng hay áp đặt cho cô ấy làm 1 phụ nữ đảm đang, làm những điều cô ấy không thích. Chuyên gia cho em hỏi có phải cô ấy đang bị câu nói đó của em làm ảnh hưởng, tuy có sự thân thiết nhưng chưa thấy yêu nên không tình cảm với em vì sợ làm khổ em, hay do cô ấy vẫn cảm thấy mệt mỏi với áp đặt của em ạ.
Em đã sai khi nóng giận lại nói ra câu đôi co đó, em đã nhận ra yêu là cho đi và không cần nhận lại, không đôi co được mất, mà nên hết mình với người mình yêu, nên nuôi dưỡng tình yêu chứ không gây áp lực lên cô ấy. Em thực sự đang thay đổi để mang lại sự thoải mái cho cô ấy, vui vẻ trong tình yêu.
Giờ em phải làm gì để mang cô ấy trở lại với em ạ? Em xin cảm ơn.
Chào em. Đọc thư của em gửi về trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn, chị rất vui với hai việc: thứ nhất là chúc mừng em đã phẫu thuật thành công và thứ hai là em cũng đã nhìn nhận ra phần nào của vấn đề đó là "nên nuôi dưỡng tình yêu chứ không nên gây áp lực cho người mình yêu". Còn hiện tại bạn gái ngày càng ít thể hiện sự quan tâm với em nên điều đó khiến cho em cảm thấy rất buồn và lo lắng, chị rất chia sẻ với em về điều đó.
Chị cũng hiểu phần nào sự mệt mỏi của bạn gái em ở trong tình yêu này. Trước khi nhìn nhận ra vấn đề thì em cũng có những cách cư xử khiến cho bạn gái cảm thấy ngột ngạt như: nghi ngờ linh tinh, hay ghen, nói quá lời, áp đặt, bắt bạn gái làm những điều mà cô ấy không thích...Dường như đó là điều “tối kị” trong tình yêu mà bất cứ người nam hay người nữ nào cũng đều cảm thấy không muốn. Nhưng dù sao chăng nữa, bạn cũng đã gạt qua nỗi thất vọng ấy để bên cạnh em khi em gặp vấn đề về sức khỏe.
Cũng thật may mắn vì em đã nhìn nhận ra bản chất của vấn đề và dần dần thay đổi cách thể hiện với bạn gái. Hiện tại cô ấy vẫn giữ liên lạc với em, dù cho không nhiệt tình như trước nhưng dù nhiều dù ít nó cũng mang đến cho em những cơ hội. Em hãy nói cho bạn gái nghe những suy nghĩ và cách nhìn nhận ra vấn đề của em, đó cũng là một cách để em chứng minh cho cô ấy thấy được sự thay đổi của em, nhất là đừng lặp lại những gì mà em khiến cho bạn gái cảm thấy khó chịu như trước đây em nhé. Còn về thái độ cũng như tình cảm của bạn gái dành cho em, cũng rất khó để khẳng định mọi việc sẽ quay trở lại như xưa, nhưng ít ra những gì em cố gắng cũng sẽ khiến cho bạn ấy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sau phẫu thuật em cũng cần thư giãn để giữ gìn sức khỏe vì thế đừng căng thẳng quá em nhé. Dù cho bạn gái có dành tình cảm với em như xưa hay không nhưng ai cũng cần phải trưởng thành và chín chắn hơn sau những sai lầm. Chỉ cần chúng ta luôn nỗ lực cố gắng, mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến bằng cách này hay cách khác
Chúc em sức khỏe tốt và mọi việc suôn sẻ em nhé!