Tình yêu đã mất đi có bao giờ quay trở lại...
Xin chào anh chị. Em năm nay 21 tuổi, bạn trai em 20 tuổi. Chúng em đang học tập và làm việc tại nước ngoài. Hai đứa quen nhau đã hơn một năm. Vì cuộc sống ở đây rất khắc nghiệt nên lúc mới gặp bọn em rất quấn qúyt và sau đó quyết định về ở chung với nhau. Tuy nhiên, em là một người có tính hay ghen tuông, suy diễn, lại bốc đồng nên chúng em rất hay cãi cọ về những chuyện như vậy. Em còn cho bạn ấy mượn một số tiền không nhỏ nên trong đầu em lúc nào cũng có suy nghĩ mình phải hơn. Thế rồi nhiều lần em quá đáng với bạn ấy, một hai lần ở cả nơi công cộng. Gần đây chúng em không ở chung nữa vì công việc cũng như nhiều lí do khác, đây là ý muốn của bạn ấy. Thời gian đầu bọn em cũng vẫn cố gắng gặp nhau, rảnh rỗi thì dành thời gian với nhau. Một tuần em qua nhà bạn ấy ngủ lại một ngày vì chúng em đều rất bận, đi học đi làm cả ngày khuya mới về.
Tuy nhiên vì một số lí do, em và bạn ấy lại tranh cãi, đòi chia tay, lúc đấy em tức lắm nên doạ chết, bạn ấy lúc đầu ngăn em, sau đó tức lên thì đánh em rất mạnh, chuyện này diễn ra trong vòng hai đêm liên tục. Sau đó vì em mới bị tổn thương nên em nói chia tay trước. Bạn ấy nói không chia tay nhưng không tiếp tục tình cảm nữa. Chúng em hằng ngày đi về cùng nhau nhưng bạn ấy rất lạnh nhạt mặc cho em khóc, xin lỗi, hứa hẹn. Sau đó vì không chịu nổi sự lạnh nhạt này, em lại một lần nữa nói chia tay. Em im lặng trong hai ngày, đến tối ngày thứ hai bạn ấy nhắn tin hỏi em ngày mai có đi làm không, tuy nhiên em không trả lời mà đến tận hôm sau mới nhắn lại không. Bạn ấy không nói gì nữa luôn.
Ngày hôm sau em đòi gặp bạn ấy, tính nói chuyện một cách thật lòng. Tuy nhiên bạn ấy gặp mà không muốn nói chuyện tình cảm bây giờ, cứ lảng tránh, sau đó bỏ em ngồi một mình đi trước. Sau đó bạn ấy nói rằng không thể tiếp tục níu kéo vì quá mệt mỏi cảnh cãi vã, đánh nhau sau một ngày mệt mỏi rồi. Lúc đầu bạn ấy nói không muốn chia tay, nhưng sau đấy thay đổi, nói rằng đã hết yêu em và chấm dứt từ lúc này. Bạn ấy nhắc đi nhắc lại chuyện bạn ấy đã hết yêu làm em rất đau lòng. Em có nói cho em một cơ hội nhưng bạn ấy từ chối, nói là đã cho em rất nhiều cơ hội và đã rất mệt rồi. Đã hai ngày em không nhắn tin gọi điện gì cả, em thấy rất lo lắng cho bạn ấy và cả tình cảm của bọn em.
Em rất muốn quay lại với bạn ấy và biết rằng bây giờ có níu kéo cũng chỉ làm người ta chán ghét mình (em đã thử nấu cơm cho bạn ấy nhưng bạn ấy không ăn và bảo em đừng có làm như thế nữa, bọn mình chia tay rồi). Em muốn hỏi anh chị lúc này em nên làm thế nào? Em nghĩ chúng em vẫn còn tình cảm vì bạn ấy cũng nói vậy trước khi kiên quyết chấm dứt, nhưng bạn ấy kiên quyết quá liệu bọn em còn cơ hội nào hay không? Bây giờ em rất buồn và lo lắng rằng người yêu em sẽ mệt mỏi và yêu người khác. Em thật sự rất yêu bạn ấy, em đã hi sinh nhất nhiều tiền, thời gian công sức, tình cảm cho người ấy. Em không muốn đánh mất đi người con trai em yêu. Liệu em có nên tìm cách liên lạc lại hay không? Em rất sợ bị đối xử phũ phàng nếu em liên lạc lại.
Chào bạn!
Chương trình phần nào chia sẻ cùng bạn cảm xúc buồn phiền, hụt hẫng khi bạn trai chủ động chia tay. Cửa sổ tình yêu trao đổi cùng bạn nỗi niềm này.
Tình yêu cần có sự vun đắp từ cả hai người. Mâu thuẫn, cãi vã, hiểu lầm là thử thách trong tình yêu đôi lứa. Nếu những đôi yêu nhau chân thành, sâu sắc họ sẽ dễ dàng vượt qua bởi họ có sự thấu hiểu, thông cảm và nhường nhịn đối phương. Còn nếu những người trong cuộc quá cứng nhắc, giữ cái tôi quá cao cũng như không chịu thay đổi thì điều tất yếu là mối quan hệ đi vào ngõ cụt.
Chúng tôi không biết hai bạn đã tranh cãi về vấn đề gì nhưng thay vì việc bình tĩnh lắng nghe, nhường nhịn lẫn nhau thì các bạn lại cãi vã, dọa chết, thậm chí đánh đập làm tổn thương nhau. Những điều này không giúp các bạn hiểu nhau, đồng cảm chia sẻ mà càng khiến khoảng cách hai người ngày càng xa nhau hơn. Hiện nay bạn trai dứt khoát muốn chia tay, còn bạn thì cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã gây dựng mối quan hệ này cả tình cảm và vật chất. Tuy nhiên tình yêu không thể gượng ép, nó là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Nếu có quá nhiều khoảng cách, bất đồng thì có cố gắng cũng không đem lại kết quả.
Bạn có thể tạm thời cho hai người thời gian suy nghĩ. Bản thân anh ấy và bạn có cơ hội nhìn lại tính cách, cách hành xử của mình, vấn đề tranh cãi, cũng như xem xét tình cảm hai người dành cho nhau lớn đến đâu. Nó có đủ lớn để các bạn mở lòng mình chấp nhận nhau và tiếp tục xây dựng tình cảm? Bạn lo sợ anh ấy chán bạn và tìm đến một người khác. Nếu tình cảm trong anh ấy đã thay đổi thì dù bạn có níu kéo cỡ nào cũng không đem lại kết quả. Chỉ khi anh ấy vẫn còn yêu bạn, anh ấy sẽ không muốn để mất bạn. Bạn nghĩ sao về điều này? Sau một thời gian để hai người bình tĩnh nhìn nhận vấn đề bạn có thể đề nghị gặp gỡ trao đổi với bạn trai về tình cảm hiện tại, mong muốn của bạn cũng như hỏi về mong muốn của anh ấy về mối quan hệ này. Nếu anh ấy vẫn dứt khoát muốn chia tay bạn cần cân nhắc đến việc dừng lại. Đừng sợ hãi cảm giác níu kéo không thành mà hãy nỗ lực giữ tình yêu của mình, nếu không được bạn cũng đã cố gắng hết sức, không có gì phải hối hận nữa.
Chúng tôi hiểu rằng bạn cho bạn trai vay một số tiền không nhỏ. Với bạn đây là hành động thể hiện ưu thế của bạn trong mối quan hệ này nhưng chính suy nghĩ này khiến bạn có những hành xử có phần thái quá như ghen tuông, suy diễn và ép buộc người khác làm theo ý mình. Điều này khiến tình yêu càng trở nên bế tắc. Bạn hãy xóa bỏ ý nghĩ này và tích cực hơn nữa trong việc quan tâm, chia sẻ với anh ấy những khó khăn, áp lực trong công việc, xây dựng niềm tin với nhau. Còn nếu không thể tiếp tục tình yêu thì anh ấy cũng phải có trách nhiệm trả lại số tiền bạn đã giúp. Tình yêu và tiền bạc là hai thức tách rời. Đừng vì tiền bạc mà khiến tình cảm trở nên khó xử bạn ạ.
Chúc bạn những điều tốt lành nhất