Tình yêu không tình dục thì chỉ là tình bạn thôi?
Chào anh/chị Em năm nay 21 tuổi. Hiện tại em đang hoang mang cái mớ bòng bong trong lòng lắm. Mong anh/chị tư vấn giúp em...
Chuyện là năm em lớp 10 có quen 1 bạn trai, từ đó đến nay em vẫn cảm thấy chỉ có bản là người lắng nghe và hiểu em thôi. Mà em thì có 1 vấn đề đó là "chuyện ấy".
Em hay đọc ngôn tình nên nghĩ tình yêu trong sáng lắm.. Còn bạn ấy cứ muốn sờ mó em ( lần đầu tiên của em ấy ạ). Em cứ bị vấn đề đó nên quyết định chia tay Do học chung lớp nên năm sau em thấy bạn ấy quen 1 cô trong lớp, em khó chịu lắm... Không nhớ bằng cách nào đó thì tụi em quay lại, bạn ấy thì trước nay luôn nói yêu em, em thì hoang mang với tình cảm lắm...
Có lần bản nói là tình yêu thì đi liền với tình dục. Tình yêu không tình dục thì chỉ là tình bạn thôi... Theo cách em nói sợ rằng anh/chị bạn ấy là chỉ đòi hỏi ở em chứ không phải tình yêu Thiệt ra là đã tiến đến độ còn quần chip trên người ý ạ. Nhưng mà em quyết định không quan hệ, bản cứ chèn quá xong em sợ em chia tay luôn Hôm ấy bản qua tận nhà em, đợi em cả tối ( mà nhà em khó lắm, không thích có con trai sang nhà đâu). Em cũng sợ quá phải chạy xuống nói vài câu gì thì em quên rồi...
Mà bản buồn, đi nửa đoạn khóc nấc cả lên... Bẳng đi 1 thời gian thì tụi em có liên lạc qua facebook. Mà em gay gắt lắm,nói chuyện trống không,phủ phàng lắm. Lâu lâu có chuyện không vui em vẫn tâm sự với bạn ấy? Mà không phải ngươi nào khác...thời gian đầu bản cứ nói là vẫn còn yêu em, bản thay đổi rồi, bản biết năm đó em chia tay vì bản cứ đòi hỏi, suy nghĩ kĩ lắm rồi hãy làm lại từ đầu.
Mà em thấy em vô tư, vô tâm, tất nhiên là em đã không đồng ý... Sau có khi bạn ấy nhắn tin tâm sự quen mấy cô khác, bị người ta theo người khác, rồi nói thấy em vẫn là tốt nhất... Rồi bản biệt tích- nhà thì em không qua rồi đó, điện thoại đổi số ( em cũng đổi), tắt facebook... Xem như mất liên lạc. Tính ra khoảng 2 năm. Mà khoảng 1 năm trước thì em vẫn theo dõi, mặc dù bạn khoá nhưng em vẫn thường xuyên tìm kiếm xem bạn mở lại chưa
Cách đây 3 tháng em thấy bản gửi yêu cầu kết bạn, em nhận ngay không suy nghĩ @@. Xong 2 hôm sau em có chuyện buồn, thật ra em lúc nào cũng buồn vì gia đình em phức tạp lắm. Em chỉ gửi 1 icon, thì 1 lát tối bản về bản tâm sự với em 1 tràng dài, kể nhưng buồn tủi khi ra đời từ năm 18 tuổi, bây giờ cũng ở trọ riêng không ở chung với mẹ bản...bla bla Xong tự nhiên em không còn thấy bạn ấy khó chịu nữa.
Em lại điên cuồng ngày ngày check xem bạn ấy có onl không, check các bạn đi làm chung xem hôm nay mọi người làm gì @@, sau em cứ gửi icon rồi lại nói chuyện bâng quơ. Em mất cả 10 ngày không ngủ được, cứ cầm phone check xem bạn ấy có tìm em nói chuyện không vì em bỗng dưng nghĩ hồi trước mình nói chuyện hơi tàn nhẫn nên nói xin lỗi- mà bạn không có kiếm Mới tuần rồi em lại kiếm, mặc dù là chữ qua điện thoại, mà bạn lại biết em có vấn đề, hỏi em bị làm sao thì nói đi bạn nghe... Em đọc chữ mà khóc nấc cả lên vì không phải ai cũng hiểu em được hết...
Sau đó bạn nói add friend em chỉ là như người bạn cũ thôi, nói em là trước nay mạnh mẽ được thì bây giờ cũng hãy như vậy Mà em mệt mỏi lắm, em chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi, chỉ đọc chữ em còn khóc nấc, thì hỏi chuyện khác em như nào cơ chứ... Bây giờ lại im lặng 1 tuần rồi. Có phải bạn thật sự xem em là bạn cũ không ạ? Có phải em lại thích bạn rồi không? Bây giờ em phải làm sao ạ?
Xin lỗi anh/chị em kể hơi lòng vòng. Mong anh/chị tư vấn giúp em. Em rối loạn cào cào lên cả rồi.huuu. Em xin cảm ơn ạ!
Chị chào em !
Chuyện tình cảm thật khó hiểu phải không em? Em đã kể cho chị câu chuyện tình đầu tiên của mình và chị rất cảm ơn em về điều đó. Câu chuyện khi em mới 16 tuổi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của tuổi mới lớn và cũng có sự bỡ ngỡ.
Chuyện tình yêu với khá nhiều mâu thuẫn, bất đồng quan điểm về tình yêu khiến tình yêu hợp tan nhiều lần. Tình yêu trong những câu chuyện ngôn tình mà em hay những bạn trẻ thường đọc kia thật trong sáng, thánh thiện và giàu cung bậc cảm xúc. Vậy nên em tự sâu trong ý thức của em tình yêu và nhất là ở độ tuổi của các em chỉ nên là những quan tâm, chia sẻ, đồng cảm sâu sắc với nhau muốn tình yêu không tình dục còn bạn trai cháu thì cho rằng tình yêu cần có tình dục.
Em gái ạ, cả thời điểm cách đây 2 năm khi các em bắt đầu em và thời điểm hiện tai thì cả hai em đều còn rất trẻ, các em chưa đến 20 tuổi, cơ thể và tâm lí của em chưa sẵn sang cho chuyện quan hệ tình dục. Tình dục có thể làm cho tình yêu thăng hoa em ạ nhưng tình dục chỉ đi cùng tình yêu khi có quan hệ hôn nhân làm nền tảng, nếu như tình dục và tình yêu nhưng không có hôn nhân bảo vệ thì quan hệ tình dục sớm sẽ gây nhiều nguy hiểm và hệ lụy cho các bạn nhất là các bạn nữ.
Qua lá thư chị thấy được gia đình em và gia đình của người bạn gặp nhiều sóng gió nên tất yếu các em sẽ cảm thấy đồng cảm và chia sẻ được cho nhau. Trải qua nhiều chuyện bây giờ các em cũng trưởng thành và ít liên lạc hơn nhưng
em dường như vẫn đang mong chờ một điều gì đó hơn tình bạn đối với người ấy và em lo lắng không còn có được cơ hội cho hai người về bên nhau. Nhưng em ạ cuộc sống luôn biến động thay đối từng ngày nhưng những người yêu nhau vẫn tin rằng nếu thực sự thuộc về nhau thì hai người sẽ sớm trở về bên nhau.
Các em còn trẻ tương lai rộng mở với rất nhiều việc cần làm không chỉ đơn thuần là dành mọi thời gian của bản thân cho tình cảm đôi lứa. Hãy duy trì mối quan hệ này để hiểu thật rõ hơn về nhau trong tính cách, hoàn cảnh gia đình, quan điểm sống nhưng biết mở rộng lòng mình đón đợi nhiều mối quan hệ khác. Tạo cho mình sự bận rộn với việc học tập, rèn luyện kỹ năng trong công việc, dành cho những sở thích đam mê cá nhân, chăm sóc bản thân, khi đó em sẽ thấy cuộc sống có rất nhiều ý nghĩa và em cũng sớm cân bằng được tinh thần để hiểu thực sự tình cảm em đang dành cho người ấy là gì và nên tiếp tục mối quan hệ này là tình bạn hay tình yêu em nhé.
Chúc em luôn lạc quan và hạnh phúc
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.