Tôi không thể quên được cuộc tình một đêm đó.
Tôi quen biết một người bạn trai qua mạng và tôi rất yêu anh. Tôi và anh đã có những giấy phút chat chit hẹn hò qua mạng thành công và tình cảm gắn kết nhưng vì một lí do liều lĩnh hay đúng hơn là nông cạn trong tình cảm của mình mà tôi đã khiến anh phải lên tiếng bỏ tôi. Tôi thất bại trong tình yêu đep đó và đến giờ vẫn không sao quên được anh - người đàn ông mà tôi đã trót yêu thương thậm chí tôi còn vẫn tưởng tượng về anh qua những hình ảnh mơ ước cuộc sống lứa đôi mà không có bến bờ kết thúc hơn 2 năm trời qua.
Anh - người đàn ông thứ 2 tôi gặp thông qua một người bạn thân và cũng đã từng là người yêu của người đó - Tôi đã chủ động liên hệ với anh sau nhiều năm không gặp vì lí do cá nhân và cũng vì công việc. Tôi gặp anh và sau khi chúng tôi đi dạo phố thì sự cuốn hút của điều gì đó thu hút tôi, anh đưa tôi vào hotel và chúng tôi làm chuyện ấy. Tôi tiếc khi anh không từ chối tôi, thật không thể ngờ là chúng tôi lại có thể vướng vào chuyện tình cảm một đêm chỉ vì tôi đang cô đơn quá.
Vậy là tôi lại mù quáng yêu anh - người mà tôi không muốn. Tôi cũng làm anh khó chịu. Vậy tôi phải làm sao khi tôi lại yêu anh cuồng nhiệt như là tôi đang hành động hiện giờ đây? Tôi hiểu annh không mong muốn và đáp lại tình ý tôi qua các cú phone hay tin nhắn là do lịch sự.
Tôi biết gia đình anh ở nước ngoài , các con đã lớn và anh hay đi công tác liên tục. Anh có chức vụ cao và cuộc sống vợ chồng bị lục đục từ lâu, trước đây anh cũng quan hệ với người bạn thân của tôi mà tôi được biết anh từ người đó. Với tôi, anh là thế nào?
Bạn thân của tôi tức giận khi biết chuyện và từ chối mối quan hệ bạn bè với tôi. Anh từ chối các cuộc tiếp xúc.
Bạn thân mến!
Cám ơn bạn đã chia sẻ vấn đề của mình về cho chương trình! Trong cuộc sống, không phải ai cũng được may mắn trên con đường tình cảm. Có nhiều người hạnh phúc gặp và trao trọn tình yêu cho người đàn ông của đời họ nhưng có không ít người bất hạnh khi tình yêu không có được bến bờ hạnh phúc. Tuy nhiên thì dù thế nào đi chăng nữa thì điều quan trọng đó là người trong cuộc lựa chọn hướng đi nào cho mình, có nên dừng lại trước tình cảm lầm lỡ hay tiếp tục lún sâu thêm?
Bạn đã từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm, cuộc tình thứ nhất đã mang lại những nỗi buồn nhất định. Có lẽ bản thân bạn cũng hiểu được rằng tình mối quan hệ hẹn hò qua mạng rất mơ hồ và không có sự đảm bảo cho tương lai, vì vậy sự đổ vỡ cũng khó có thể tránh khỏi. Mỗi cuộc tình đi qua sẽ để lại trong lòng những hoài niệm, nuối tiếc, tổn thương, nó có thể trở thành kỷ niệm, nỗi ám ảnh và đôi khi nó cũng chính là bài học để con người ta chín chắn và sẵn sàng lựa chọn mối tình trọn vẹn sau đó.
Sự cô đơn là rất đáng sợ nhưng sẽ là mối lo ngại nếu chỉ vì cô đơn mà lựa chọn một tình yêu sai lầm và yêu trong mù quáng. Bạn đã có quan hệ và tình cảm với người yêu của bạn thân mình và hiện tại thì người đàn ông đó cũng đã có gia đình. Tình cảm của bạn có thể sâu nặng tuy nhiên đó là tình cảm sai lầm và cũng không có tương lai hạnh phúc. Thực tế thì người đàn ông đó cũng không có tình cảm chân thành với bạn, như bạn nói thì mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là “tình một đêm”. Nếu như có tiếp tục duy trì cảm xúc đó thì người tổn thương chính là bạn, mất đi một người bạn thân cũng là cái giá mà bạn đánh đổi.
Bạn đừng nên sống trong vòng luẩn quẩn bởi tình ái, những câu hỏi chỉ khiến bạn thêm rối lòng, thay vào đó thì bạn nên tạo cho mình một cuộc sống ý nghĩa. Hãy thoát ra khỏi những mối tình không có tương lai, thiết lập kế hoạch cho tương lai của cuộc sống. Những mối quan hệ ngày trước, những gì đã qua đừng để nó chế ngự cuộc sống hiện tại. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu như bạn có tình yêu trọn vẹn dành riêng cho mình.
Thân ái!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.