Tôi sẽ mãi là người tình trong "bóng đêm" của em...
Thân gửi chương trình "CỬA SỔ TÌNH YÊU" em 34 tuổi hiện đã ly dị, em xin trình bày câu chuyện mong chương trình cho em lời khuyên.
Năm 2002 em đã yêu một người con gái tên Huyền nhưng không dám thổ lộ tình cảm vì Huyền là một người con gái rất chuẩn về mọi mặt nói chung là toàn diện em thì nhát lắm yêu nhưng chỉ biết giữ trong lòng, Huyền lập gia đình năm 2005. Huyền có chồng nhưng lúc nào em cũng theo dõi cuộc sống của Huyền, Thời gian 2002 đến 2012 thỉnh thoảng Huyền có gọi cho em hỏi thăm về cuộc sống và uống cà phê nhưng khoảng nửa năm mới gặp nhau một lần, nhưng chuyện không dừng lại ở đó.
Năm 2012 hôm đó Huyền hẹn gặp em uống cà phê khi đó trời đang mưa nhưng em rất vui và hạnh phuc khi nhận được cuoc gọi, em đã dầm mưa chạy xuống chỉ mong gặp được Huyền, yêu đơn phương 10 năm mà không dám nói thời gian đó em thật sự khó chịu và đau khổ khi phải luôn giấu kín trong lòng,
Hôm đó khi lần đầu tiên Huyền nhìn em với đôi mắt trìu mến và đầy thân thương, hình như H đả biết tình cảm em dành cho H, lúc đó em nghĩ giờ mình nên nói hết tình cảm lâu nay chôn chặt trong lòng nên nói ra hết cho H biết dù là muộn màng nhưng em vẫn cảm thấy vui vì được giải tỏa tâm lý, áp lực cảm giác lúc đó rất nhẹ và thoải mái. H nói biết em thích chứ không nghỉ là em yêu và thương H vì em chưa một lần lên tiếng yêu, lần đầu tiên em nói yêu H và xin được ôm H dù chỉ một lần.
Khi đó H không nói gì mà đứng dậy, em lại gần ôm H và hôn, một cái ôm sau 10 năm yêu đơn phương giờ mới được đáp lại. từ đó H và em gọi điện và hẹn gặp nhau nhiều hơn, đến 2014 H mới nói là đã yêu em rất nhiều lần đầu tiên H nói lên lời yêu sau 12 năm em chờ đợi em hạnh phúc lắm, nhiều lần em đòi hỏi H nhưng H đều từ chối em cũng buồn nhưng nghĩ lại càng trân trọng và quý em hơn, H nói sợ cho em tất cả rồi em sẻ bỏ rơi H, nhưng em nói và hứa sẽ mãi mãi bên H lúc nào củng trân trọng tình yêu này. Cứ thế H và em yeu nhau đến 2015, H đã cho em tất cả lúc đó em mới tin H yêu em nhiều đến thế,
Em biết mình yêu H trong hoàn cảnh này là có lỗi với em và gia đình em nhưng em không còn cách nào khác khi biết mình đã yêu H quá nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình, cuộc sống của H sống bên chồng rất đau khổ và nghiệt ngã giờ H muốn sống bên em nhưng H vì gia đình vì con nên không thể bỏ tất cả mà theo em, nhiều lần H khóc rất nhiều em biết giờ H cũng đau khổ không khác gì em.
Giờ đây em và H đã thề và hứa với nhau là không bao giờ thay lòng đổi dạ dù cuộc sống sau này có ra sao nhưng luôn và mãi mãi bên nhau. Em mong chương trình cho em lời khuyên. Em xin cám ơn chương trình và chúc các anh chị năm mới vạn sự như ý.
Chào em,
Cảm ơn em đã chia sẻ tình yêu của mình với chương trình. Về phía em mọi thứ đã rõ ràng, em đã nói được lời yêu với người mình thầm thương yêu trong thời gian dài, em cũng đã ly dị, em và người kia cũng đã hẹn ước với nhau về tương lai. Và phần còn lại là do người kia quyết định vì thời điểm này cô ấy vẫn có gia đình của mình.
Cho dù cô ấy có quyết định thế nào thì em cũng nên nhìn nhận là trong cuộc sống rất khó để đi tìm sự hoàn hảo, và trong tình yêu cũng vậy. Em muốn dành trọn cuộc đời mình bên người ấy, cũng như chấp nhận hoàn cảnh hiện tại chỉ được để bên người mình yêu. Nhưng em có thấy rằng điều đó thực sự không công bằng cho bản thân em và cả cho người chồng của bạn gái em.
Em sẽ chấp nhận được mối quan hệ trong "bóng tối" này đến khi nào, nếu đến một ngày mọi chuyện vỡ lở khi đó chuyện tình của hai người có còn tốt đẹp không. Tại sao lại chọn giải pháp không "đàng hoàng" như vậy, nếu thực sự cô ấy không hạnh phúc trong hôn nhân, cô ấy thực sự yêu thương em, cô ấy cần phải mạnh dạn dứt khoát với cuộc hôn nhân ấy, sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh, khi đó cô ấy đến với em sẽ không ai có thể trách cứ. Còn nếu cả hai em lấy danh nghĩa là tình yêu để duy trì mối quan hệ này sẽ bị tất cả mọi người lên án cũng như sẽ là vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.
Các em đều đã trưởng thành, em cũng đã trải qua hết những cung bậc buồn vui trong tình cảm, hy vọng rằng hai em biết đâu là cái được đâu là cái mất khi tiếp tục mối quan hệ này và biết giải quyết mọi chuyện trước khi quá muộn
Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc