Trả ơn đôi khi thành mắc oán...
Em xin chào các anh chị trong chương trình. Hôm nay em xin được các anh chị giúp đỡ. Em đang băn khoăn không biết nên làm thế nào trong tình huống này, các anh chị tư vấn giúp em với.
Chuyện là thế này anh chị ạ! Người yêu hiện tại của em ( em viết tắt là H) là học trò cưng của cô giáo cấp 3 dạy toán. Hai người coi nhau như chị em, rất thân nhau. Cô giáo sinh năm 84, giờ vẫn chưa lấy chồng. Năm 2012, H bị bệnh, cô đã ân tình chữa trị, đến bệnh viện chăm sóc, trông nom, và trong quãng thời gian ở đây, cô quen và yêu anh Long. Anh Long là bác sỹ, anh đã chữa cho H khỏi bệnh, và đã nảy sinh tình cảm với cô giáo. 2 người yêu nhau không lâu. Khi 2 người chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn, thì anh Long bị tai nạn, tàn phế 2 chân. Anh ra nước ngoài chữa trị khỏi , khi về việt nam chuẩn bị đám cưới- do không hợp thời tiết, bệnh lại tái phát và anh lại ra nước ngoài. Chính vì vậy đến giờ, cô giáo bạn em vẫn chưa lấy chồng.
Có lần đọc được tin nhắn của người yêu em và anh Long nói chuyện rằng" vì trả ơn anh mà em đã làm cô ra nông nỗi này, xin anh đừng bắt em phải làm thế nữa" em không hiểu tin nhắn này có nội dung ra sao vì nó từ năm 2012 rồi. Cũng trong thời gian đó, cô giáo và người yêu em có khúc mắc, không được thân thiết như trước nữa. Bạn gái em đã chặn face của cô, chặn tất cả những người thân quen biết của cô. và cơi như cô không biết được, bạn em có dùng facebook.
Đến tháng 8/2014, em phát hiện ra 1 điều là người yêu em hằng ngày vẫn thay anh Long nói chuyện với cô giáo, nói những chuyện yêu đương, tình cảm, tâm sự, thậm chị chát sex. Khi biết được điều này, em còn tưởng 2 người là less, nhưng không phải, người yêu em nói chuyện với tư cách là anh Long. Em biết được điều này do biết địa chỉ IP của máy tính người yêu và vô tình biết pass của email anh Long. Máy tính của người yêu em, hằng ngày vẫn đăng nhập vào mail đó, và nói chuyện rất tình tứ .
Em không hiểu người yêu em làm vậy là như thế nào. Có khi nào, vì thương cô giáo và biết được điều gi về anh Long( chẳng hạn anh ấy không về việt Nam nữa) nên bạn gái em phải đóng giả là anh ấy, thường ngày nói chuyện với cô. Hay là anh Long nhờ bạn gái em làm như vậy. Xin anh chị tư vấn giúp em với! em xin cảm ơn anh chị rất nhiều.
Chào em!
Qua những dòng chia sẻ của em tôi hiểu những khúc mắc trong lòng em về những hành động và lời nói của bạn gái, cũng như nghĩ tới mối quan hệ của cả 3 người họ. Và nhất là em biết được sự dằn vặt, khó xử của bạn gái khi phải làm điều đó. Có lẽ thật khó lý giải vì sao bạn gái lại làm thay công việc đó cho cậu bác sĩ kia dù biết đó là điều mình không thích và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của cô giáo.
Như giả thiết mà em đưa ra “vì thương cô giáo và biết được điều gi về anh Long( chẳng hạn anh ấy không về việt Nam nữa) nên bạn gái em phải đóng giả là anh ấy, thường ngày nói chuyện với cô.” Tưởng rằng đang giúp nhưng lại là hại cô mất rồi. Bởi bạn gái em đang làm mất thời gian, cơ hội và tuổi xuân của cô giáo vì một người đàn ông sẽ mãi không thể ở bên mình.
Còn nếu như là “Hay là anh Long nhờ bạn gái em làm như vậy”. Thì cần thiết phải xem động cơ, mục đích của việc nhờ vả này là gì. Tai nạn kia chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của đôi chân, còn những cơ quan khác vẫn có thể hoạt động bình thường, thì tại vì sao lại phải nhờ bạn gái em là người thay thế trong liên lạc. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho quãng đời còn lại của cô giáo khi một lòng tin tưởng và chờ đợi anh Long này.
Có lẽ chỉ có người trong cuộc là bạn gái em hay anh Long kia mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác được. Em nên khéo léo trò chuyện với bạn gái để chia sẻ với cô ấy về vấn đề này. Có thể được thì cần phải phân tích hai mặt của việc làm này. Không thể vì trả ơn chữa bệnh của anh bác sĩ, mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác, trong khi cô giáo cũng là người mình mang ơn. Hai người ấy có đến được với nhau hay không ở tại thời điểm này thì nên trực tiếp nói chuyện, trao đổi với nhau, chứ không nên kìm hãm, giam lỏng nhau trong sự dối lừa được.
Hãy là chỗ dựa tinh thần cho bạn gái lúc này em nhé!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.