Trót si mê người tình đang sống chung với anh trai.
Em và cô ấy quên nhau hơn 1 năm mấy rồi. Em đang gặp tình cảnh không biết xử lý thế nào?
Cô ấy là bạn gái của anh trai em (Chỉ là ban gái và đang sống chung), cô ấy nói với em là 2 người sống chung nhưng không còn yêu thuong gì cả..Cô ấy nói thương em rôi 2 đứa em băt đầu tìm hiểu ,, và em đã yêu cô ấy thật,,, em rất nhiều...nhưng mỗi lần qua chơi ngủ lại thấy cô ấy ngủ ôm anh cua em... em buồn, em nói thì cô ấy nói là đã quen rồi... Em giận nhưng không thể nào bỏ mặt đươc mỗi khi nghe cô ấy bệnh hay có chuyện gì..
Cô ấy nói em còn con nít (em sinh 1991) cô ấy (1987) nói em không biet kiềm chế cảm xúc...Lam sao có thể chấp nhận được chứ?.. Rôi em tư nhủ phải ra đi nhưng rồi cô ấy nhắn tin em lại quay về...Không phải em yếu đuối mà vì con tim em quá yêu cô ấy...
Rồi anh trai em về quê làm thứ 7, chủ nhật hàng tuần lên với cô ấy ..Em hỏi nếu em yêu anh tại sao em dứt khoát.Cô ấy có lúc im lặng có lúc thì đuổi em ra khỏi phòng trọ đóng cửa kêu em về phòng em đi..Em buồn lắm..Nhưng thấy thân con gái sống 1 mình trên đây nên em sau buổi đi làm em đợi cô ấy đi làm về là chạy qua mua đồ ăn, giặt đồ cho cô ấy để cho cô ấy đỡ mệt tí...
Nhưng cứ mỗi cuối tuần 2 người bên nhau em lai buồn..Em muốn ra đi,, nhưng không biết cô ấy nghĩ gì,, Cái gì của cô ấy anh em đụng đều được còn đối với em cái điện thoại hôm bữa em đùa nói là mới xem tin nhắn..em chỉ nói thôi mà cô ấy đã nhăn nhó (em chỉ đùa thôi mà)..
Em suy nghĩ rất nhiều nếu yêu em tại sao không dứt khoát để 2 đứa xây dựng vì tuổi cô ấy cũng không còn nhỏ nữa.. Còn nếu không yêu em thì nói cứ bắt em sống lén lút thế ..Em buồn em giận em khùng lên nhắn tin hỏi cô ấy tại sao. Cô ấy nói em còn con nít quá..không kiềm chế được cảm xúc..
Em buồn lằm và gần như em không còn tin vào người con gái nào nữa..Em phải làm sao để quyết đinh không sai lầm?
Em trai đau khổ và tội lỗi!
Em trai thân mến!
Cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình tới chương trình. Tôi hiểu tình yêu em dành cho cô ấy rất nhiều nhưng đừng vin vào lý do “tình yêu” mà làm ra những điều sai trái em ạ. Cả em hay cô ấy cũng vậy.
Em có thể vì quá yêu mà đánh mất sự tỉnh táo, nhưng em đâu còn nhỏ nữa, đã 24 tuổi rồi, đã tự lập và đâu thể sống mà chỉ tuân theo cảm xúc bản thân? Người con gái mà em đang rất yêu liệu rằng có xứng đáng với tình yêu của em không? Và cả tình cảm nơi anh trai em nữa? Em cũng nên xem lại tính cách, nhân phẩm đạo đức của người con gái này khi mà vừa yêu anh trai em, sống chung với anh trai em mà vẫn còn qua lại với em? Và nếu như vẫn "cố gắng" duy trì tình cảm này thì nó sẽ đi đến đâu? Liệu rằng, cuối cùng cô ấy có yêu em không hay chỉ muốn lợi dụng tình cảm của em? Đến khi anh trai em biết chuyện tình cảm giữa em và bạn gái mình thì mối quan hệ tình cảm của hai anh em sẽ đi về đâu? Hai anh em “máu mủ ruột già” lại nảy sinh mâu thuẫn vì một người con gái “bắt cá hai tay” thì có đáng không em?
Em đã nhận biết là tội lỗi vậy tại sao không thể gạt tình cảm ngang trái đó sang một bên để sống tốt hơn? Đừng biện hộ rằng em còn yêu cô ấy bởi ngoài cảm xúc em vẫn còn có lý trí đúng không nào? Khi mà em và cô ấy còn có một còn đường lùi, khi mà mối quan hệ giữa em và cô ấy còn chưa đi quá xa, khi mà anh trai em còn chưa rõ về mọi chuyện thì em nên kiên quyết dứt khoát hoàn toàn với người con gái nay càng sớm càng tốt em ạ. Thời gian không chờ đợi ai hết, vì vậy hãy hành động trước khi quá muộn em nhé.
Thân ái!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.