Tưởng đã nắm được hạnh phúc sau bao sóng gió cuộc đời, vậy mà...
Đọc bài Tâm sự Tôi sẽ trả thù anh vì đã khiến tôi mắc căn bệnh thế kỷ của bạn tôi càng như thấy phần nào hình ảnh cuộc đời mình trong đó, bế tắc, chán nản, tuyệt vọng cũng không đủ để miêu tả tâm trạng của tôi lúc này đây:
4 năm đại học tôi trải qua mối tình đằm thắm và hạnh phúc với mối tình đầu thế nhưng cuộc sống quá bất công khi mang anh đi mãi mãi mãi. Anh mất sau vụ tai nạn khi anh đến dự lễ tốt nghiệp của tôi. Tôi như sụp đổ và mất phương hướng, quay cuồng với cuộc sống.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Một năm trôi qua sau nối đau tôi vùi mình vào với công việc và tôi quen anh một người mới tình yêu rồi cũng đến ngọt ngào và đầy lãng mạn với anh. Anh có công việc ổn định,hòa nhã và tâm lý biết tôi đã gặp phải nỗi đau trong quá khứ nên anh bù đắp cho tôi thật nhiều.
Thời gian dần trôi, tôi dành thời gian cho cha mẹ già. Tôi học cao học, sợ tôi ra nước ngoài nên gia đình hối thúc chuyện hôn nhân giữa tôi và anh. Vậy là tôi và anh bắt đầu với những chặng đường mới để chuẩn bị đi đến hôn nhân. Anh đưa tôi về ra mắt họ hàng, gia đình anh và tôi cũng thế. Thời gian quen nhau và yêu chúng tôi không hề vượt quá giới hạn vì là cùng quê tôi và anh tránh những điều tiếng xấu nên chưa bao giờ để chuyện “ ăn cơm trước kẻng” xảy ra.
Thế nhưng sau khi được sự đồng ý của 2 bên gia đình và với xong đám hỏi anh đỏi hỏi tôi “ chuyện ây” phần vì chúng tôi đã có đám hỏi giữa hai bên gia đình người lớn đều biết. Có em bé giờ cũng không sao, tôi vẫn ngần ngừ chuyện ấy phần vì tôi chưa sẵn sàng, khất lần khất lượt và tôi vẫn chưa để chuyện đó xảy ra.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Nhưng giông tố kéo đến thật rồi khi tuần rồi khi tôi bước chân ra khỏi cơ quan một cô gái xinh, cao với nước da trắng ăn mặc sexy bước đến trước tôi.
Chào chị, chị là chị Linh vợ sắp cưới của anh Công? Tôi ngập ngừng rồi nhận phải. Cô gái ấy mời tôi một ly cafe và nói muốn cho tôi biết một sự thật. Tôi đi theo cô tới quán cafe vắng người. Trò chuyện một lúc để biết nhau tôi như ngỡ ngàng khi cô ấy nói cô ấy là “cave” và đã quan hệ với chồng chưa cưới của tôi một lần nhưng không may mắn là cô ấy mắc HIV vì thế cô ấy muốn nói với tôi về chuyện này để mọi thứ không đi quá xa. Cô ấy mới đi khám sức khỏe và phát hiện ra mình bị HIV cô ấy đang cố đi tìm những người mà cô đã quan hệ tình dục để nói với họ điều này.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Tôi choáng váng rời khỏi quán trở về phòng, tôi như kiệt sức khi nghe tin này, tôi đã từng mất một người yêu thương chả lẽ ông trời lại trớ trêu với tôi vậy?
Mệt mỏi, tôi hẹn anh nói chuyện về chuyên ấy anh đã thừa nhận mình có quan hệ với cô gái ấy nhưng chắc không bị lây nhiễm HIV được, khi tôi đòi chia tay, nhưng anh lại vùng vằng, nổi khùng lên dọa giết cả hai nếu tôi chia tay. Ngày cưới chỉ còn 1 tháng nữa còn tôi và anh rơi vào tình cảnh như thế này tôi biết làm sao đây.