Vì coi em là tấm bình phong nên anh chẳng màng em đớn đau ra sao...

Em mới biết được tin anh đã có 1 đứa con gái 9 tháng tuổi con với bồ cũ của anh. Hai người vẫn luôn giấu em, và coi em là bạn gái anh để che mắt dư luận. Họ dự định 3 năm nữa sẽ cưới nhau và lừa gạt em như thế. Tới bây giờ em đã có thai với anh được 15 tuần. Anh và bồ cũ anh nhắn tin với em nói là 2 người đã cắt đứt quan hệ, chị chỉ cho anh gặp con anh thôi. Em an tâm vì điều đó.

Chào các anh chị. Em năm nay 20 tuổi. Trước đó 2 năm, vì lầm lỗi em đã có thai với một người nghiện ngập. Em quyết định bỏ bằng phương pháp hút thai vì thai lớn. Hiện giờ, em đang quen một bạn trai hơn em 1 tuổi. Tụi em quen nhau được hơn 1 năm rồi. Cách đây 4 tháng, em có thai với ảnh và ảnh nhất quyết bắt em phá thai đó đi. Vì nghĩ hoàn cảnh bây giờ của 2 đứa chưa có nghề nghiệp ổn định. Nên em chấp nhận, anh dắt em đi phá bằng thuốc. Tụi em vẫn quen nhau bình thường.

 

Em mới biết được tin anh đã có 1 đứa con gái 9 tháng tuổi con với bồ cũ của anh. Hai người vẫn luôn giấu em, và coi em là bạn gái anh để che mắt dư luận. Họ dự định 3 năm nữa sẽ cưới nhau và lừa gạt em như thế. Tới bây giờ em đã có thai với anh được 15 tuần. Anh và bồ cũ anh nhắn tin với em nói là 2 người đã cắt đứt quan hệ, chị chỉ cho anh gặp con anh thôi. Em an tâm vì điều đó.

 

 

Và rồi cả 2 người đều nói dối em. Họ vẫn quen nhau như vợ chồng và còn bàn kế hoạch làm ăn chung. Họ thông đồng với nhau gạt em để em đi phá thai đó thì hai người họ mới yên lành ở bên nhau. Em cầm điện thoại anh và đọc những tin nhắn 2 người nhắn tin với nhau mà em thấy đau lòng. Hôm qua anh dắt em đi khám thai để tìm cách phá. Bác sĩ nói với em thai 15 tuần rồi là con trai. Thai lớn rồi Đà Lạt không ai nhận làm cho em cả. Em ra nói với anh, anh đòi dắt em xuông sài gòn phá.

 

Chị bồ cũ anh thì post lên Facebook nói em gài anh. Em cảm thấy bị xúc phạm nên nói với anh về chị. Anh không những không hiểu cho em còn chửi bới em. Chửi tục với em nữa. Còn nói là bồ cũ anh nói đúng em gài ảnh. Haiz. Vì thai lớn cộng thêm em đã phá thai 2 lần trước đó rồi nên em rất sợ bây giờ thai lớn mà phá thì có lẽ có nguy cơ em không mang thai được nữa.

 

Em nói vơi anh như dậy. Anh dùng những lời lẽ không hay chửi bới em. Nói nếu em giữ thì đừng liên lạc nữa, đường ai nấy đi. Còn nói em đi qua đêm với trai 2 ngày thì được mà xuống sài gòn phá thai 2 ngày rồi lên cũng nói sợ ba mẹ không cho. Nói trong đời anh hối hận nhất là quen em. Nói anh tin nhất là bồ cũ anh và bồ cũ anh nói đúng.

 

Hix. Bây giờ anh chặn cả em từ zalo tới facebook nói em đừng liên lạc nữa xx tiếp đâu. Nói em là đồ phiền phức, đem óc bò em ra mà suy nghĩ. Mọi người nói thử bây giờ em nên làm gì với cái thai đây. Tư vấn giúp em với. Cảm ơn anh/chị!

 

 

- Tư vấn qua website [Tại đây].
- Đặt lịch tư vấn tâm lý riêng tư ở đây.

Chào em gái!

 

Tôi lấy làm tiếc cho em khi đường tình duyên lận đận và cũng thật lo lắng cho tương lai của em, do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản và kiến thức về tình dục an toàn mà em đã để mình rơi vào tình huống khó xử, tiến thoái lưỡng nan như lúc này.

 

Ngay từ đâu bạn trai em đã không có ý định đến với em, cậu ấy chỉ đang lợi dụng tình cảm của em, coi em là tấm bình phonh để che mắt dư luận, cậu ấy không trân trọng em, không quan tâm tới nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của em khi hơn một lần bắt em bỏ thai,... lúc này đây em có thể nhìn rõ bản chất con người bạc bẽo, vô nhân tính và vô trách nhiệm của cậu ấy trong mối quan hệ với em. Cậu ấy không xứng đáng với tình yêu của em và không xứng đáng làm cha của đứa bé. Em sẽ không thể trông mong gì vào con người như vậy.

 

Đặt niềm tin, tình yêu vào tương lai nhầm người khiến em phải đối diện với hệ quả có thai ngoài ý muốn. Em không biết phải làm gì với cái thai và câu hỏi tương lai của mình. Em đã có tiền sử phá thai 2 lần và em nên biết hệ quả của việc nạo phá thai nhiều lần, nạo phá thai lớn và nạo phá thai không an toàn là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng vô sinh ở nữ giới và để lại những hậu quả nặng nề cả về sức khỏe và tâm lý:

 

Về sức khỏe, hậu quả trước mắt là băng huyết nếu thai to, sốc, thủng tử cung - nếu nạo bằng dụng cụ - sót nhau, nhiễm trùng - nguy cơ cắt bỏ tử cung nếu nhiễm trùng nặng. Hậu quả xa hơn là viêm nhiễm mãn tính ở cổ tử cung, tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng, dính buồng tử cung, nghẹt ống dẫn trứng, dẫn đến hiện tượng thai ngoài tử cung trong lần có thai sau này, vô sinh thứ phát, nhau cài răng lược, vỡ tử cung, nhau tiền đạo, nạo thai nhiều lần sẽ làm mỏng thành tử cung khiến lần mang thai tiếp theo sẽ rất khó khăn

 

Về tâm lý, dễ rơi vào tâm trạng tâm trạng sợ hãi, trầm cảm, dằn vặt lương tâm, ám ảnh, mặc cảm với người bạn đời và ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình trong tương lai,..

 

Hiện tại giữ hay bỏ đều là quyết định thực sự khó khăn cho em. Em không thể trông chờ gì vào cậu bạn trai vô trách nhiemj vô đạo đức của mình. Em chưa thật sự trưởng thành nhưng cũng không còn quá nhỏ để biết tự chịu trách nhiệm cho những lầm lỡ của mình. Em biết được hệ quả của nạo phá thai nhiều lần là gì và em cũng nghe được bác sĩ khuyến cáo về việc nạo phá thai lớn là gì rồi. Vậy nên nếu bỏ thai em sẽ phải đối diện với những hệ quả không mong muốn đó.

 

Còn giữ lại em cần phải cân nhắc hoàn cảnh, điều kiện, các yếu tố chủ quan như: em có đủ khả năng về thời gian, tài chính, tình yêu giành cho đứa con để chăm sóc con không? Em có đủ mạnh mẽ, can đảm để vượt qua dư luận xã hội khi làm mẹ đơn thân không? Rồi cả sự phản đối từ gia đình em?...Có lẽ em cần sự cân nhắc kĩ lưỡng và cần tới sự hỗ trợ của bố mẹ, người thân trong việc đưa ra quyết định đúng đắn cho mình. Họ sẽ là những người không bao giờ bỏ rơi em dù em có mắc lỗi gì đi chăng nữa. Trải qua những lầm lỡ, tổn thương tôi hi vọng em sẽ kiên cường, vững vàng và trưởng thành hơn trong cuộc sống dù biết nó không phải là dễ dàng.

 

Chúc em sức khỏe và bình an!

 

Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802

1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.

 

níu kéo, tổn thương, đau đớn, lợi dụng, con rơi, mù quáng, tình cảm, không thật tâm
Lúc yêu em là anh và người yêu cũ (nyc) mới chia tay được 1 thời gian ngắn do chị ý đi du học....
hôn nhân, tình cảm, giải thoát, bán thân, mệt mỏi, chán nản, ghen tuông, vô trách nhiệm
Em chỉ muốn CSTY giái đáp giúp em gỡ các thắc mắc trong lòng để làm sao thoát khỏi cuộc sống nặng...
tổn thương, sai lầm, quyết định, tình yêu, trách nhiệm, cửa sổ tình yêu
Chồng em rất yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho em từng miếng ăn đến giấc ngủ, hỏi han, mỗi khi em...
tâm sự tình yêu, thiếu quan tâm, cố gắng, níu kéo, vô tâm, ích kỷ, tiếp tục, chia tay
Tình yêu có lúc thăng lúc trầm, có lúc buồn lúc vui. Em đã khóc rất nhiều, tủi thân vì thấy giống...
tâm sự tình yêu, tâm sự chia tay, yêu lại người cũ,tư vấn tình yêu, tư vấn tâm lý, say nắng, chị đồng nghiệp, đau khổ, yêu người khác, trả thù, quay lại, thân xác người đã từng yêu
Nhưng người ta nói, yêu nhau thì phải chấp nhận con người của nhau, em đã đón nhận và nuôi dưỡng...
hôn nhân gia đình, mẹ chồng, chị dâu, anh trai, bố bị ung thư, mẹ già yếu, cửa sổ tình yêu, tâm sự
Mọi chuyện chỉ trở nên gay gắt gần đây, khi anh chị em mua đất, xây nhà mới và bố mẹ e về ở cùng...
tình yêu, quan hệ, hận thù, cá độ, cờ bạc, tôn trọng, bạo hành gia đình, tương lai, hướng đi, lựa chọn.
Lúc mới tán tỉnh thì bạn quan tâm lo lắng, khi em chấp nhận yêu bạn thì được hơn 2 tháng thì bạn...
nóng tính, kiểm soát, mất kiểm soát, tôn trọng, hàn gắn, hòa hợp, cửa sổ tình yêu.
Nhưng được đúng một hôm, vợ chồng lại cãi nhau và em nói câu chia tay. Anh đã không kiểm soát...
tâm sự hôn nhân, tâm sự gia đình, cộc cằn, thô lỗ, cờ bạc, nợ nần, ly hôn, bạo lực, cửa sổ tình yêu
Sau đó chồng em ghi đơn em ký vào và đòi đuổi em đi ngay lập tức đến sáng hôm sau thì em bế con...
Nội dung khác
quan hệ ngày thứ 14, dấu hiệu mang thai, xét nghiệm, tác dụng phụ, cuasotinhyeu
em qh vào ngày thứ 14 tính từ ngày bắt đầu có kinh. Dấu hiệu nào cho biết em đã thụ thai sớm nhất...
16:05 - Tư vấn
vợ đi xuất khẩu, sợ thay đổi, sợ vợ thay lòng, lo lắng, không an tâm
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra sức khỏe, do em mắc bệnh nên không thể đi được. Vợ em là một người...
17:05 - Tư vấn
Lượng HCG vẫn ở mức cao sau đình chỉ thai 12 ngày
Em làm xét nghiệm beta HCG thì cho chỉ số 997,2. Vậy em xin làm phiền bác sĩ cho em hỏi là liệu...
17:05 - Tư vấn
kinh nguyệt, lượng ít, máu nâu, nguyên nhân, cuasotinhyeu, kinh không đều, trời lạnh
Chu kì kinh nguyệt của tôi khoảng 40 ngày. Gần đây sắp tới chu kì thì tôi thấy dịch âm đạo có màu...
20:02 - Tư vấn
thuốc tránh thai hàng ngày, thuốc tránh thai hàng ngày 21 viên, nghỉ 7 ngày
em đã uống thuốc ngừa thai hàng ngày được 1 tháng loại 21 viên sau đó em ngừng sử dụng thuốc 7...
08:05 - Tư vấn
Một số biểu hiện về cuộc hôn nhân hạnh phúc
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc đôi khi được gây dựng từ những điều bình dị, đơn giản trong cuộc sống...
08:35 - Tin tức
Chưa dám mở lời vì sợ nàng cho "out"
Cô ấy được khá nhiều người con trai mở lời nhưng hầu hết cô ấy đều từ chối, bởi thế em không biết...
06:05 - Tư vấn
Muốn biết đàn ông có thật lòng hay chỉ chơi "đuổi bắt", bạn cần tinh mắt nhìn nhận 3 "màn trình diễn" này, tất cả sẽ được sáng tỏ
Sau khi một người đàn ông say mê bạn, người đàn ông dịu dàng với bạn, luôn giữ 1 tinh thần và...
08:35 - Tin tức
Chó con bị chết sau khi cắn người có nên đi tiêm phòng ngừa lại???
Em có cho chó con ăn, lúc lấy chén ra có vô tình bị nó cắn nhẹ 1 chấm nhỏ. Vài ngày sau khi bị...
11:05 - Tư vấn