Vì tôi "vô tâm" nên em yêu và có thai với người đàn ông đã có vợ...
Xin chào các chuyên gia tư vấn, hiện em đang có vấn đề không đủ sức để giải quyết.
Em và bạn em đã quen nhau cách đây 3 năm. Em và bạn ấy làm cùng công ty. Trước khi quen em, cô ấy đã nói hết sự thật cho em biết đã trải qua 3 mối tình với người cũ. Trong đó có người đàn ông đã có gia đình và có con. Và không còn trinh trắng cho em. Lúc đó em nghĩ mọi thứ bình thường thôi vì cuộc sống hiện tại ngày nay chuyện đó không vấn đề gì em chấp nhận bạn ấy. 2 đứa quen nhau được gần 1 năm thì bạn ấy chuyển công ty khác để làm việc. Trong quá trình quen nhau, 2 bên có phát sinh q.hệ thường xuyên nhưng lúc đó em không chú trọng quan tâm cảm giác của bạn ấy thế nào. Làm bạn ấy buồn và thất vọng.
Trong thứ 2 năm bạn ấy có nhiều lần nhắc em tới chuyện cưới xin nhưng lúc đó em cũng nghĩ cần ổn định hơn 1 chút mới tính tới chuyện đó. Trong 2 năm yêu nhau cô ấy đã hi sinh rất nhiều cho em từ rửa chén giặt đồ. Cô ấy giúp em thực hiện nhiều khi em đi làm cô ấy chủ động qua trước để dọn phòng và nấu ăn cho em vì 2 đứa ở khác nhà trọ.
Thứ năm thứ 3 em cảm thấy mối quan hệ không còn như trước nữa, 2 đứa không có quan hệ chăn gối, nhưng trong nói chuyện hỏi han quan tâm như bình thường, trong vòng 5, 6 tháng và đôi khi có cải vã thì cô ấy hay xúc động và khóc rất nhiều. Những lúc như vậy em luôn quan tâm và nhận lỗi với cô ấy trong một số mâu thuẫn nhỏ. Tới 1 ngày lúc này vấn đề xảy ra. Gần đây cô ấy chủ động nói cho em biết đã quen với người đàn ông có gia đình và con cái, dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Nhưng khoảng 1 tháng thai chết lưu trong bụng và cô ấy phải giấu để đi phá thai 1 mình. Cô ấy nói đã kết thúc người đã có gia đình ấy.
Cô ấy đã giấu em trong khoảng 4,5 tháng. Hiện tại cô ấy nói rằng muốn thực hiện và ý nguyện với gia đình mình và không còn muốn sống nữa. Vì cảm giác có lỗi với em và cái thai kia. Em đã khuyên cô ấy rất nhiều nếu cô ấy mất thì sẽ như thế nào và có thể làm việc thiện nhiều để chuộc lỗi, gia đình em sẽ rất đau buồn khi em có quyết định như vậy. Em thì rất thương cô ấy, rất hối hận vì đã không cưới cô ấy sớm hơn. Trong quá trình quen nhau không quan tâm nhiều tới cảm xúc của cô ấy. Để người thứ ba có cơ hội để xen vào.
Vậy em nên làm thế nào đây ạ. Có nên tiếp tục với bạn ấy không. Em không muốn người ấy phải tự tử như vậy. Hiện tại em cũng muốn bao dung cho cô ấy và chăm sóc cô ấy tới cuối đời. Em mong muốn hỏi ý chuyên gia mong được phản hồi sớm từ chuyên gia tư vấn.
Chào em.
Mặc dù một phần em rất thương người con gái ấy vì đang ở trong hoàn cảnh bế tắc, em cũng muốn bao dung và chăm sóc, nhưng chị cũng hiểu ở khía cạnh nào đó em cũng có những băn khoăn về việc cô ấy đã không chung thủy với em. Những việc đã xảy ra trong quá khứ trước khi tiến tới với em có thể bỏ qua, nhưng trong thời gian yêu em, cô ấy lại tiếp tục mắc sai lầm, thực sự cũng vừa đáng thương mà cũng vừa đáng trách.
Chẳng ai có thể đo đếm được tấm lòng của con người đúng không em. Có những người đàn ông khi rơi vào hoàn cảnh tương tự như em, người ta sẽ cảm thấy khó chấp nhận và không thể tha thứ; nhưng có những người lại sẵn sàng bỏ qua tất cả để cưu mang một con người lầm lỡ. Chính em cũng đang rơi vào trạng thái chơi vơi như thế này, lưỡng lự có nên tiếp tục với cô ấy hay không, còn nếu như cô ấy dại dột mà để xảy ra chuyện gì thì lòng em cũng áy náy không yên.
Trước tiên, lỗi không phải của em nên em đừng tự dằn vặt bản thân mình. Kết hôn là chuyện trọng đại, mà với suy nghĩ như em cũng đúng thôi, muốn vợ con hạnh phúc thì cũng cần ổn định hơn. Người ta thương nhau thật lòng thì sẽ vì nhau, chờ đợi nhau. Các em yêu nhau cũng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn cãi vã, đó mới là gia vị của tình yêu, nhưng nếu có thể thì hãy góp ý thẳng thắn cho nhau thay vì cam chịu rồi lầm đường lạc lối tìm đến một vòng tay khác. Có thể em cũng có phần nào khiến cho bạn gái chưa hài lòng nhưng việc bạn ấy quan hệ với người khác, thậm chí có con với nhau mà lại là với một người đang có gia đình là chưa đúng rồi. Em có nghĩ rằng nếu em chấp nhận bạn gái thì em sẽ xóa bỏ được nỗi ám ảnh ấy không, em có lấy lại được niềm tin với người con gái đó không. Tình thương, sự bao dung rất quan trọng nhưng hãy nghĩ đến cảm giác của em nữa nhé, vì chúng ta sẽ thực sự hạnh phúc khi chung sống với nhau có niềm tin và sự tôn trọng.
Trước mắt em cứ động viên bạn gái tĩnh dưỡng sức khỏe, thăm khám theo đúng hẹn của bác sĩ và nên bên cạnh để động viên cô ấy để ổn định lại tinh thần. Còn chuyện có nên tiến tới kết hôn với bạn gái hay không thì phụ thuộc vào tình cảm và sự bao dung của em ra sao, hiện giờ ngay cả bản thân em cũng chưa chắn chắc thì cũng đừng vội vàng đưa ra quyết định.
Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn chúc hai em có cuộc sống bình an!