Vì vô tâm nên anh đánh mất...
Chào chương trình, Em đang rất bối rối và đau khổ, mong chương trình tư vấn giúp em. Em và bạn gái yêu nhau 5 năm, tụi em rất yêu thương và tôn trọng nhau. Trước đây khi còn là sinh viên, em và bạn gái yêu xa nhưng vì tình yêu rất lớn và sự tin tưởng nhau nên đã vượt qua tất cả. Khi cô ấy học năm thứ 3 thì em chuyển vô học cùng trường đại học để 2 đứa được gần nhau.
Khi ra trường được 1 năm thì tụi em lại xa nhau một lần nữa vì gia đình cô ấy xin được việc Nhà nước ở quê, còn em được thăng tiến lên quản lý khu vực và phải làm việc ở một tỉnh khá xa... (Lúc này tụi em đã yêu nhau được 4 năm). Cũng chính trong khoảng thời gian này tụi em thường hay xảy ra mâu thuẫn. Cô ấy làm việc trái ngành, không có chuyên môn nên công việc rất khó khăn và áp lực; bản thân em cũng vì quá chú tâm vào công việc mà lơ là, thiếu quan tâm đến cô ấy. Mỗi lần giận nhau em không còn chủ động làm hòa, không còn tìm mọi cách để làm cô ấy hết giận như trước nữa,...
Đỉnh điểm là tháng 1 vừa rồi, em và cô ấy giận nhau gần 2 tháng. Nhưng đến Tết em về thì 2 đứa lại quay lại với nhau. Ngày 8/3 em về thăm thì cô ấy nói rằng muốn dừng lại, không muốn tiếp tục nữa. Lúc đó em rất buồn và có giải thích cho cô ấy rằng mình có quá nhiều áp lực trong công việc cho nên tâm trí không còn được thoải mái để làm những điều như trước nữa... mong rằng cô ấy hiểu.
Nhưng cuối cùng em cũng đồng ý chia tay. Đến tháng 5 vừa rồi, một phần vì công việc bế tắc, một phần vì rất yêu và không muốn mất đi người mình yêu thương nên em đã xin nghỉ việc và quyết định quay về để níu kéo... Em biêt rằng cô ấy còn rất yêu em và cũng đã cho em nhiều cơ hội, nhưng thật sự là em không nhận ra và không biết nắm bắt lấy những cơ hội đó mà còn làm mọi chuyện rối tung lên.
Đặc biệt là khi biết cô ấy đã dành tình cảm cho một người khác (người này thường lên chở cô ấy đi chơi, cô ấy nói rằng cảm thấy vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó, bản thân em cũng cảm nhận được điều này...). Lần gần đây nhất, cô ấy nhât quyết không chịu quay lại và khuyên em nên tập trung vào công việc...
Em biết rằng mình đã vô tâm, làm cô ấy đau buồn rất nhiều, những lúc cô ấy cần em bên cạnh thì em lại không thể ở bên. Nhưng yêu nhau 5 năm, tình cảm em dành cho bạn gái quá lớn, làm sao nói buông là có thể buông được... Sai lầm lớn nhất của em là nghĩ rằng dù như thế nào cô ấy cũng luôn là của mình, sẽ luôn ở đó và quay về với em... Nên khi biết cô ấy có tình cảm với người khác, em hoàn toàn suy sụp và đau khổ...rất đau. Nỗi đau này chỉ những người đã trải qua thì mới hiểu được.
Em là người trân trong tình cảm và xem tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng. Khi một người đàn ông đã biết sai và đứng giữa ranh giới của sự mất mát thì họ sẽ thay đổi hoàn toàn và không bao giờ phạm phai sai lầm cũ nữa. Em tin rằng em sẽ thay đổi và mang lại hạnh phúc cho cô ấy như trước đây em đã từng làm...
Giờ đây em đang rất bế tắc, em không muốn cô ấy là người đã chỉ cho em thấy cái sai của mình để mình nhận ra và quyết tâm thay đổi...để rồi sau này mình lại mang những điều đó di vun đắp cho 1 người khác... trong khi cô ấy mới là người xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp đó! Cô ấy vẫn chưa nhận lời với người kia, em vẫn tin đó chỉ là say nắng nhất thời,... Em chỉ mong cô ấy cho em một cơ hội để em có thể sửa sai, mang lại hạnh phúc và di đến cái đích như tụi em đã dự tính...
Em phải làm sao để bạn gái quay về trong hoàn cảnh này? mong chương trình cho em lời khuyên. Em cảm ơn!
Chào em
Xin được chia sẻ những cảm xúc của em bây giờ. Đúng là chỉ có những người yêu nhau quá sâu đậm và cái đó la quan trọng với mình mới khó khăn để buông tay.
Năm năm yêu nhau với việc vượt qua bao khó khăn, trắc trở để duy trì tình yêu suốt một thời gian dài, nhưng sức ảnh hưởng của công việc và cách hành xử vô tâm đã tạo ra khoảng cách, khiến hai em xa nhau. Em hiện nay cũng đã nhận ra rằng mình đã sai và cố gắng thay đổi với mong muốn cô ấy lại yêu em như trước kia. Tuy nhiên thì lại đang có một người khác có tình cảm với cô ấy. Và rồi cô ấy lại cảm thấy vui và hạnh phúc khi ở bên người ấy. Nên có lẽ em cũng cần phải suy nghĩ lại xem mình có còn một cơ hội nào để quay lại với cô ấy. Em thì muốn bù đắp, muốn yêu thương cô ấy và nghĩ rằng sự thay đổi tốt đẹp của mình chỉ có cô ấy mới xứng đáng nhận nhưng liệu rằng cô ấy có còn muốn nhận điều đó nữa hay không?
TÌnh cảm 5 năm có nhiều kỉ niệm, tình cảm đã từng sâu sắc nhưng nó đã nhạt dần đi theo những tổn thương mà cô ấy trải qua trước những sự vô tình kia của em. Cô ấy dù chưa chính thức nhận lời bạn trai kia nhưng đã nhất quyết không muốn nối lại tình cảm với em và đây là thực tế mà em không thể phủ nhận. Tình yêu không tồn tại khi chỉ còn một người muốn cố gắng, em cũng nên chấp nhận sự thật này.
Có thể tự cho mình quyền theo đuổi cô ấy bởi rất có thể tình cảm đã có 5 năm cũng như sự nỗ lực của em khiến cô ấu lại "rung động", nhưng cũng đừng theo đuổi một cách mù quáng nếu thấy rằng sự níu kéo của mình chỉ làm người khác khó sử hơn. Từ bỏ một thứ gì đó từng rất quan trọng với mình là điều khó khăn nhưng rồi một ngày em sẽ buông bỏ được khi hiểu rằng đôi khi có những thứ đã mất sẽ không thể lấy lại được. Tình yêu đi qua, nỗi đau còn đó và có lẽ đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho những lần yêu sau em nhé.
Mong em luôn hạnh phúc!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.