Xin anh hãy để em...một mình!
Gửi chương trình. Em hiện ở Hà nội có đi làm cho 1 công ty, em và bạn gái em có làm chung chỗ 2 đứa em yêu nhau được 6 tháng, bạn gái em làm chỉ là làm thêm vì vẫn còn theo học đại học năm 4.
Cách đây 3 tháng công ty em có phá sản, nên 2 đứa đột nhiên thay đổi về khoảng cách, em thì về quê, bạn gái em đã nhanh chóng tìm được công việc làm thêm tại 1 nhà hàng ở Hà Nội. Khoảng 1 tuần sau thì em cũng nghe bạn gái nói nhà hàng đó đang tuyển nhân viên, em đã không ngại ngần nộp hồ sơ và vào đó làm, mới đầu không có chuyện gì việc của em và bạn gái khác nhau 2 đứa ít gặp nhau tuy làm chung chỗ.
Mới đầu thấy khoảng cách quá, 2 đứa chả có thời gian đi chơi hay găp nhau vì sáng bạn em đi học, tối lại đi làm, tận 11h mới về phòng trọ,các cuộc hẹn ít dần, gần như không có thời gian dành cho nhau. Em cũng đã nói ra suy nghĩ của mình với cô ấy mong hiểu và dành cho nhau thời gian riêng. Em thấy cô ấy dường như lao vào công việc và việc học quá, nhiều khi có những câu nói hơi quá, trách móc mà không thông cảm cho bạn gái em.
Có lần em đã nói ra suy nghĩ và khóc trước mặt cô ấy. Em thật yếu đuối, từ đó mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn 2 đứa không còn nói chuyện thân mật như trước,em cảm giác cô ấy đang rời xa, rồi có một lần cô ấy nhắn tin là nhờ em xoá giùm các bức ảnh 2 đứa chụp chung trên facebook em hơi choáng vì điều đó, em đã hỏi vì sao thì cô ấy không nói, chỉ nói là nhờ anh giúp lần cuối, cô ấy nhắn tin nói với em mình có duyên nhưng không có phận, rồi nói là xin lỗi em vì tất cả, rồi cảm ơn quãng thời gian vừa qua đã chăm sóc cho cô ấy.
Em cảm thấy sững sờ quá, 2 đứa gần như chỉ nhắn tin cho nhau, không có thời gian gặp nhau, em cũng đã hỏi hãy cho anh 1 lí do thì anh sẽ chấp nhận. Nhưng cô ấy nói bây giờ em chỉ muốn 1 mình, không muốn nói hay giải thích gì lúc này hết. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, em đã quyết định nghỉ làm ở đó, hiện em và bạn em xa nhau đã 2 tuần sống trong im lặng.
Em giờ đang rất bối rối. Bản thân muốn 2 đứa bình thường quay lại vơi nhau như xưa, làm lành với nhau. Em nhờ chương trình cho em lời khuyên.?
Chào em!
Tình yêu của em rất chân thành và mãnh liệt dành cho bạn gái khi sẵn sàng làm việc ở chỗ bạn gái có thêm thời gian ở bên cạnh người yêu. Tình yêu của các em đang trong giai đoạn khó khăn nhưng giải pháp mà bạn gái lựa chon là dừng lại chứ không phải là cùng em vượt qua trở ngại để đi tiếp. Chúng tôi hiểu rằng ai trong hoàn cảnh của em cũng cảm thấy buồn và khó chấp nhận sự thật này.
Bạn gái em là một cô gái giàu nghị lực khi vừa đi học, đi làm. Có lẽ cô ấy cũng khá bận khi không có thời gian rảnh dành người yêu. Em là bạn trai vậy em có thực sự thông cảm, động viên và là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy không? Có thể trong lúc nóng giận em buông những lời trách móc, không thông cảm cho bạn gái khiến cô ấy phật ý, cảm thấy bị tổn thương. Đây có lẽ là sai lầm của em trong mối quan hệ này. Quá mệt mỏi mà cô ấy muốn dừng lại, giải thóat cho cả hai người. Khó lòng đổ lỗi cho ai bởi một phần bạn gái cũng chưa sắp xếp thời gian hợp lý, chưa biết chia sẻ với người mình yêu còn về phần em không động viên an ủi người yêu mà lại buông lời trách móc.
Em thân mến, thời gian để cả hai người suy nghĩ và xa nhau cũng đã 2 tuần. Nếu còn yêu em có thể chủ động gặp, nói chuyện trao đổi với cô ấy về mong muốn tiếp tục duy trì tình cảm của em. Hãy chia sẻ hết những mong muốn và cảm xúc của mình để bạn gái hiểu. Hãy thử nỗ lực chinh phục cô ấy lại một lần nữa bằng sự yêu thương, quan tâm trìu mến của mình. Nếu cô ấy yêu em và vẫn muốn gắn bó với em như xưa cô ấy sẽ quay lại.
Trong trường hợp cô ấy vẫn tiếp tục từ chối không gặp, không liên lạc hoặc không muốn nối lại tình cảm thì em cần tôn trọng quyết định của bạn gái. Tình yêu phải đến từ hai phía và em không thể ép buộc bạn gái phải yêu em hay chọn em. Nếu như cô ấy đã nhất quyết muốn dừng lại thì em hãy chấp nhận sự thật này.
Chúng tôi hiểu rằng phải chia tay khi đang còn rất yêu khiến em vô cùng đau khổ nhưng tình yêu nào cũng có thử thách và khi cả hai người không thể cùng nhau vượt qua khó khăn mà sớm bỏ cuộc thì khó mà duy trì tình yêu. Một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Em hãy luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước để tiếp tục vững bước trên đường đời.
Chúc em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này