Xin em đừng lảng tránh tình tôi...
Xin chào chương trình!
Tôi đang cảm thấy vô cùng bế tắc không biết đâu là cách giải quyết tốt nhất cho mình. Tôi gặp em trong hoàn cảnh sau khi chia tay em mối tình đầu. Em thì đang trong giai đoạn ly thân và nuôi con nhỏ. Trước khi em kết hôn em đã trải qua 1,2 mối tình đồng giới nhưng có lẽ không chịu nổi áp lực bản thân em buông xuôi. Em là người con gái xinh đẹp, xung quanh em có rất nhiều người nhưng em chọn tôi.
Thời gian đầu tôi hay qua nhà em, khoảng cách 100km không thành vấn đề khi tôi biết giữa tôi và em có tiếng nói chung. Mẹ em ấy không biết giữa tôi và em ấy là người yêu của nhau mà chỉ nghĩ là chị em, bạn bè.
Rồi cái gì đến nó cũng đến mẹ em biết chuyện và ngăn cấm chúng tôi. Ban đầu em chịu không nổi áp lực em từng có ý định buông tay tôi nhưng em không làm được. Có lẽ với suy nghĩ mình là kẻ vô dụng khi không nuôi nổi con mình mà em ấy hay tự ti. Mẹ em ấy vì sự dại dột trước đây của em ấy mà hay cằn nhằn và nói những câu khó nghe khi mua đồ cho cháu, mặc dù tôi biết bà không nghĩ.
Tôi biết em tự ái đó, tôi biết em mặc cảm. Hàng tháng tôi đưa em chi phí phụ lo cho con, nhưng gần đây công ăn việc làm tôi thất bại tôi không thể lo như trước. 1 mình tôi thì không sao, công việc lương ít cũng đủ cho tôi nhưng tôi biết trên vai tôi còn có em. Tôi bảo nếu tôi có công ăn việc làm tôi ổn định rồi thì em có thể ra ngoài sống cùng tôi không? thì em không trả lời. Tôi biết em khó nghĩ tôi không ép, vì tôi biết nói suông không được gì mà phải chứng minh. Tôi đã rất cố gắng và em ấy cũng thấy điều đó.
Nửa tháng nay dì của em ấy không đi làm xa và ở nhà, em ấy muốn gửi con cho dì đi kiếm việc làm nhưng mẹ em ấy không cho vì có lẽ bà hiểu tính em ấy nếu đi làm thì người chịu thiệt thòi là em ấy. Em quay sang cọc cằn với tôi, con đau con bệnh em mệt mỏi em la con. Tôi không cho vì nó nhỏ không biết gì, mẹ không cho đi làm cũng quại với tôi trong khi tôi đang rối tung lên vì chuyện gia đình.
Tôi nói với em tâm tư tình cảm của mình là cho dù có giận có hờn thì khi hết rồi hãy bình thường và động viên nhau sống. Em hiểu nhưng em vẫn giữ thái độ đó với tôi và bây giờ khi tôi hỏi em ấy còn yêu tôi không, nếu yêu thì hãy để tôi có thời gian phấn đấu thì lại nói chia tay tôi. Tôi biết lời em nói trong lúc nóng giận, tôi kêu em ấy trả lời câu hỏi của tôi thì tôi cho em ấy quyết định nhưng em không trả lời. Tôi biết trong lòng em ấy còn rất yêu tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Mong cửa sổ tình yêu cho tôi 1 lời khuyên, tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
Chào bạn!
Qua những chia sẻ của bạn chúng tôi hiểu rằng bạn đang rất bế tắc, không biết phải làm gì khi bạn gái nói lời chia tay và bạn mong muốn một lời khuyên cho mình. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn nỗi niềm này!
Tình yêu là một cái gì đó rất khó định nghĩa. Nó giúp con người ta vượt qua mọi giới hạn, khác biệt về cảm xúc, giới tính để đến với nhau. Như trường hợp của bạn cũng vậy, hai bạn đã thẳng thắn sống thật với tình cảm của mình và cùng nhau vượt qua những khó khăn, cản trở để đến với nhau. Tình cảm đó thực sự rất đáng trân trọng.
Chuyện tình cảm không thể tránh khỏi những bất đồng mâu thuẫn, trong trường hợp này bạn hãy chọn cách xử lí khéo léo để không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Như những gì bạn chia sẻ, cô ấy luôn tự ti vì cảm thấy mình vô dụng không nuôi nổi con, cộng thêm việc mẹ cô ấy có những cấm đoán như vậy khiến cho cho cô ấy cảm thấy bị áp lực, tâm lí bị dồn nén nên cô ấy mới có những cư xử như vậy. Bạn hãy hiểu và thông cảm với những khó khăn mà cô ấy đang gặp phải. Hãy động viên cô ấy mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.
Về phần bạn, chúng tôi hiểu rằng bạn luôn cố gắng để giữ gìn tình cảm của hai người và lo lắng cho cuộc sống của cô ấy, nhưng bạn cần xác định rõ mấu chốt vấn đề để tìm cách tháo gỡ. Hãy tìm hiểu lí do mà cô ấy muốn chia tay là gì? Là khách quan do mẹ ngăn cản, là áp lực dư luận, do bạn không đáp ứng được mong muốn của cô ấy hay chủ quan từ phía cô ấy. Nếu có thể hãy cùng cô ấy trao đổi những vấn đề được coi là rào cản trong mối quan hệ của hai ngừơi. Đồng thời, bạn cũng có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình cho cô ấy biết, bạn hi vọng hai người cùng nhau cố gắng và động viên nhau trong cuộc sống, hi vọng được cô ấy chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn…
Bên cạnh đó, bạn cũng cần xem xét tình cảm của cô ấy, cô ấy có thực sự muốn cùng bạn vượt qua những khó khăn trước mắt để gắn bó bên nhau không? Qua đó có thể thống nhất với nhau về định hướng tình cảm của hai người để cùng nhau cố gắng. Nếu cô ấy thực sự muốn gắn bó bên bạn thì hãy cùng cô ấy thuyết phục gia đình, hãy chứng minh cho mọi người thấy mối quan hệ của hai người là hoàn toàn nghiêm túc. Bạn mong muốn được gắn bó và che chở cho cô ấy. Hãy để cho mọi người thấy bạn đang nỗ lực tìm kiếm một công việc có thu nhập tốt để có thể lo cho cô ấy và bạn sẵn sàng cùng cô ấy vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Có lẽ mẹ cô ấy sẽ hiểu và thông cảm với hai bạn hơn.
Nếu như cô ấy vẫn kiên định không thay đổi và muốn chia tay thì bạn cũng cần tôn trọng quyết định của cô ấy và cân nhắc tới việc dừng lại mối quan hệ tình cảm này bởi khi tình cảm đủ lớn thì mới có đủ niềm tin để ở bên nhau. Hi vọng rằng với những chia sẻ của chương trình sẽ phần nào giúp bạn có được những quyết định sáng suốt.
Thân chào bạn!