Xin lỗi, anh chỉ là người đến sau thôi mà...
Thực sự mình không biết phải bắt đầu thế nào, có lẽ mình xin kể lại câu chuyện khổ sở này.
Mình và cô ấy quen nhau qua mạng xã hội. mình năm nay 27 tuổi kinh doanh nhỏ lẻ tại hà nội, còn cô ấy là sinh viên năm 2 của 1 trường đại học đà lạt. nghe qua đã thấy chuyện tình cảm này thật sự điên rồ trước cô ấy mình cũng đã trải qua vài mối tình, không quá ướt át, không có nhiều điều đáng nói.
Mình và các cô bạn gái đều chia tay rất nhẹ nhàng vì đơn giản cảm thấy cả 2 chưa phải là 1 nửa của nhau. rồi tháng năm cứ lặng lẽ trôi qua cho đến lúc mình gặp được cô ấy không xinh xắn lung linh, cảm nhận ban đầu của mình đó là cô ấy khá tự ti, nhưng cô ấy thông minh hay chuyện trò, tỏ ra mạnh dạn và đối xử tử tế với mọi người. Cô ấy nói rất nhiều chuyện kể cả các vấn đề nhạy cảm nhưng mình biết thực ra cô ấy chẳng biết điềugì, chỉ tỏ ra như vậy thôi.
Mình thấy cô ấy rất tội thế nào ấy, và ngay bản thân cô ấy cũng có nhiều mâu thuẫn, cô ấy có khá nhiều thời gian rảnh, sinh viên mà. nhưng lại dành phần lớn thời gian đó để lang thang trên mạng, mình cảm thấy cô ấy rất cô đơn. rồi từ suy nghĩ đó mình tự nhủ phải làm cô ấy vui hơn. từ đó mình rất hay nói chuyện với cô ấy, khuyên cô ấy nên bớt thời gian online để chú ý đến cuộc sống và chuyện học tập.
Hai đứa mình nói chuyện với nhau rất nhiều rồi tình cảm cứ thế lớn dần, cô ấy cũng thừa nhận rất thích mình. mình cũng chẳng nghi ngờ gì cả. tuy nhiên có 1 điều là cô ấy giấu rất kĩ các thông tin về bản thân. mình cũng nghĩ đơn giản là cô ấy không muốn đưa ai hay bất cứ thứ gì từ thế giới ảo vào cuộc sống thực của cô ấy, mình nghĩ thế cũng tốt, và mọi chuyện giữa chúng mình chỉ dừng lại ở đây. trong những câu chuyện không đầu không cuối, cô ấy vẫn nhấn mạnh 1 điều là hiện tại cô ấy không yêu ai và gần như chưa từng yêu ai.
Có 1 lần vì cô ấy nói chuyện quá thoáng với 1 người trong nhóm mình cảm thấy khó chịu và tỏ thái độ với cô ấy, bọn mình đã cãi nhau. rồi bất chợt cô ấy hỏi có phải mình đang ghen không, thú thật mình nghĩ là có điều đó đồng nghĩa với việc mình thừa nhận là đã yêu cô ta. mà thực sự là vậy. mình rất thích cô ấy, dù đầy rẫy những vấn đề nhưng chưa bao giờ mình muốn chuyện trò hay tiếp xúc với 1 người con gái như thế. ngay hôm đó mình đã thừa nhận là mình yêu cô ấy.
Cô ấy tỏ ra rất hạnh phúc, không nói là yêu mình nhưng cô ấy cảm thấy rất vui. tất nhiên rồi mình như món quà khuyến mại vậy, ai nhận được quà chẳng thấy vui chứ. mà mình cũng biết trước đó cũng có vài người trong nhóm tán tỉnh qua lại với cô ấy nhưng đến khi xin gặp mặt thì đều bị từ chối thẳng thừng. Mấy người này đều chọn giải pháp lặng lẽ bỏ đi không nói 1 câu làm mình cũng thấy tò mò, nhưng riêng đối với mình cô ấy chấp nhận gặp nhưng phải do cô ấy sắp xếp tuy nói là tôn trọng suy nghĩ của cô ấy về việc giữ khoảng cách nhưng mình luôn tìm kiếm thông tin về cô ấy. mình chắt lọc thông tin trong từng buổi nói chuyện và cuối cùng mình cũng biết được rất nhiều vì cô ấy để lại khá nhiều dấu vết trên các trang mạng xã hội. sự thật gần như đúng với tất cả những gì cô ấy chia sẻ chỉ trừ 1 điều .
Cô ấy đã có người yêu. hơn 1 năm rồi, cũng là sinh viên ngay sau khi thấy mình có chút thắc mắc cô ấy đã khóc và xin lỗi mình vì cô ấy đã tham lam, có người yêu nhưng vẫn thích làm người khác phải rung rinh vì mình, có vẻ cô ấy làm rất tốt việc này, và trò đùa tình cảm đã quay lại làm khổ cô ấy, cô ấy thừa nhận rất yêu và rất muốn gặp mình nhưng sẽ không bỏ người yêu hiện tại của cô ấy vì cậu kia không có lỗi lầm gì trong chuyện này, cô ấy chỉ chấp nhận việc duy trì quan hệ nếu mình chịu hoạt động trong vòng bí mật.
Mình thực sự tức sôi lên, không thể hiểu sao mình lại yêu 1 cô gái tham lam xấu xa đến vậy, với tất cả những điều cô ấy tạo ra mà cô ấy vẫn ép người ta phải tạo cho cô ấy 1 giải pháp an toàn. vậy là cô ấy sẽ có cả 2 người con trai như điều cô ấy mong muốn. nghe qua thì nó thật khó chấp nhận, nhưng mình lại chấp nhận tất cả chỉ vì mình không thể chịu được khi thiếu vắng cô ấy, dù sao mình là người đến sau hơn nữa mình tự tin vào bản thân rằng mình có thể làm nên chuyện, tình yêu sinh viên chẳng là gì so với tình yêu của mình cả, mình sẽ chiến đấu đến cùng.
Và khi mọi chuyện đã rõ ràng thì tụi mình càng chở nên gắn bó. cô ấy dành nhiều thời gian cho mình hơn có nghĩa là cô ấy bớt đi khoảng thời gian cho người yêu. và khoảng cách giữa cô ấy và người yêu đang dần gia tăng,cả trong những ngày nghỉ cô ấy cũng chỉ gọi điện nói chuyện với mình. đó là điều mình cảm nhận được. nhưng sự việc lại không dừng ở đó sau 1 hôm giận hờn cãi cọ vô cớ cô ấy nói với mình rằng thật ra cô ấy vẫn còn trong trắng nhưng cô ấy e rằng sẽ không dành nó cho mình mà cho người yêu hiện tại. vì tụi mình sắp gặp nhau. Thật sự cô ấy cứ im đi mà làm những điều cô ấy tính toán mình còn cảm thấy bớt đau khổ, vì thực ra khi biết cô ấy có người yêu 1 năm thì mình cũng không nghĩ cô ấy còn mà mình cũng không quan tâm lắm. nhưng đến tại thời điểm này thì nó rất khác, chuyện đó chở nên khó chấp nhận vô cùng.
Cô ấy cũng hỏi mình là có chấp nhận được thì 2 đứa hãy gặp nhau. mình hỏi tại sao phải thế, cô ấy nói đại loại như cảm thấy có lỗi với người yêu hiện tại vì người đó quá tốt với cô ấy. vậy ra cô ấy định mang cái đó đi trả nợ, thật điên khùng, mình cảm thấy mình đang trở thành phương án B. nhưng ở 1 góc độ nào đó mình cũng cảm thấy thương cô ấy vô cùng, mình hiểu được sự khổ sở cô ây đang gánh chịu, 1 phần lớn cũng do lỗi của mình, nếu mình sớm dừng lại cả 2 đâu phải chịu khổ sở thế này. và 1 lần nữa mình lại có 1 quyết định sai lầm mình nói cô ấy hãy làm những việc mà cô ấy cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn mong cô ấy suy nghĩ thật kĩ đừng yếu đuối và hành động ngớ ngẩn, nhưng cô ấy có làm gì mình cũng không muốn biết. mình thật sự chỉ muốn gặp cô ấy thôi. cô ấy thì cứ khăng khăng muốn cho mình biết tất cả, rõ rồi mình cũng đâu quan trọng đến mức cô ấy phải giấu diếm gì
Sau buổi hôm đó cô ấy lại càng trở nên vui vẻ và muốn chuyện trò với mình luôn miệng bàn về buổi gặp gỡ sắp tới. thật khó hiểu, cô ấy cứ nghĩ những điều cô ấy nói hôm trước với mình là để giải trí chăng. còn riêng mình thì cảm thấy đau lắm vì thực lòng mình muốn cô ấy rất nhiều. mình còn vạch kế hoạch để cưới cô ấy nữa, thật ngây thơ không thể tả.
Dù biết chuyện như vậy nhưng mình không thể làm khác được, mình quá yêu cô ấy, nếu mình không yêu đến vậy thì mình đã đá cô ấy văng mất tích từ lâu lắm rồi. cô ấy xuất hiện rồi làm mọi thứ xáo trộn hết cả. mình thực sự sợ sau buổi gặp gỡ này mình càng không thể xa được cô ấy mình cũng chưa bao giò nghĩ đến chuyện chơi xấu để cô ấy mất cả chì lẫn chài. đó không phải phong cách của mình, nhiều lúc cũng khâm phục sự tin tưởng của cô ấy vào mình, chắc chỉ 1 tấm ảnh người yêu cô ấy sẽ trở thành dĩ vãng, nhưng mình cũng rất có thể cũng như vậy, đó cũng không phải cách bảo đảm để có được người mình yêu. thật sự mình không biết phải làm sao nữa, mình cũng khô hi vọng ai đó sẽ cho mình 1 sự tư vấn hiệu quả, nhưng mình thật sự bế tắc rồi.
Chị chào em!
Cảm ơn em đã gửi thư cho chúng tôi ! Hi vọng khi lá thư này đến được với em có thể giúp em thoát khỏi phần nào nhưng bế tắc. Câu chuyện của em rât dài tôi xin tóm lược lại như sau: Em yêu bạn gái nhưng bạn gái đã có bạn trai, cô ấy không chấp nhận chai tay bạn trai mà muốn yêu hai người cùng lúc, em chấp nhận đề nghị của cô ấy và trở thành người tình bí mật của cô ấy. Cô ấy muốn giành lần quan hệ đầu tiên cho bạn trai và em cảm thấy không thoải mái.
Thứ nhất về cô bạn gái, em quên cô ấy trên mạng xã hội và cô ấy đã có bạn trai nhưng cô ấy không muốn bỏ bạn trai để yêu em. Có thể do cô ấy hơi tham lam, có thể cô ấy không muốn mất bạn trai hiện tại nhưng vẫn muốn yêu em. Dù sao đó là sự lựa chọn của cô ấy, dù có thích hay không thích em vẫn chấp nhận và tôn trọng quyết định đó
Về em, lựa chọn sẽ làm bạn trai bí mật của cô ấy với niềm tin mình có thể chiến thắng điều đó có đang là em cảm thấy hạnh phúc không? Khi lựa chọn điều đó em cần lường được những khó khăn mà em đã, đang và sẽ trải qua. Em hoàn toàn có cơ hội lựa chọn khác đi nhưng em đã không làm vậy. Còn về việc dành "lần đầu" với ai đây là quyết định của cô ấy, em không thể can thiệp em chỉ có thể tôn trọng cô ấy mà thôi. Mọi sự dằn vặt bản thân nơi em không giúp thay đổi tình hình. Khi đã xác định được điều mà mình muốn, điều phù hợp với mình thì hãy gạt những thứ không cần thiết để ở xung quanh và tập trung cho việc tiến tới mục tiêu đó.
Khi yêu con tim có lý lẽ riêng của nó, điều đó đôi khi làm ta tổn thương, và chúng ta sẽ trưởng thành hơn sau những lần tổn thương đó. Nếu thực sự không muốn từ bỏ thì tại sao còn quá chần chừ. Vậy nên có tiếp tục yêu và ở bên cô ấy hay không hoàn toàn thuộc về em, hay cân nhắc những gì em được và những thử thách mà em cần phải đối mặt để xem điều gì là tốt cho em.
Tương lai là điều không thể biết trước được nhưng chúng ta có thể xây dựng tương lai tốt đẹp bằng những quyết định có trách nhiệm của ngày hôn nay, mong em có những quyết định sáng suốt cho tương lai của mình.
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.