Yêu anh sao em chỉ thấy buồn...
Cháu năm nay 21 tuổi là sinh viên năm thứ 2. Hiện cháu đang có người yêu cùng tuổi, học chung với nhau từ cấp 3 và hiện tại bọn cháu yêu nhau được gần một năm. Cháu đang băn khoăn về tình cảm của bạn trai cháu và cháu mong chương trình tư vấn cho cháu ạ.
Trước đây cháu yêu đơn phương anh ấy 3 năm tình yêu học trò cứ đơn phương như vậy đến năm cuối lớp 12 thì cháu bày tỏ tình cảm nhưng không thành .Cháu chấp nhận và cũng còn tình cảm nhưng mà cứ giữ trong lòng và lên Đại học thì cháu và bạn ấy thỉnh thoảng vẫn liên lạc ở mức bạn bè xã giao.
Đến ngày sinh nhật của bạn ấy cháu cũng nói về chuyện cũ nhắc lại với cậu ấy là cháu vẫn chờ đợi bạn ấy đáp trả tình cảm trong suốt một năm qua nhưng nếu mà hôm nay bạn ấy vẫn không dành tình cảm cho cháu thì cháu sẽ quyết định từ bỏ luôn. Thì cháu lại nhận được sự đồng ý của bạn ấy. và bọn cháu bắt đầu quen nhau với tư cách người yêu từ đó.
Cháu nói thêm là bạn ấy học đại học ở Hà Nội còn cháu học Y ở Thái Bình. Ngay từ lúc bọn cháu bắt đầu mối quan hệ cháu đã biết là tình cảm của cậu ấy không nhiều nhưng mà vì cháu yêu cậu ấy nên cháu chấp nhận hi sinh và yêu nhiều hơn. Cháu nghĩ là chỉ cần cháu yêu chân thành thì một ngày nào đó cậu ấy sẽ yêu cháu thực sự.Vì học đại học nặng về vấn đề bài ở nên chúng cháu cũng biết xếp thời gian để cân bằng việc học và viêc yêu. Cháu nhận thấy cậu áy cũng nghiêm túc tìm hiểu và yêu đương.
Có điều là cậu ấy vô tâm nên đôi lúc cháu rất buồn. Cậu ấy cũng nói là yêu cháu và cháu cũng tin nhưng vì cậu ấy vô tâm nên làm cho cháu hoài nghi về tình cảm. Cháu cũng nói chuyện thẳng thắn nhưng mà cậu ấy cũng chẳng thay đổi.Cháu cũng nói chia tay và cháu nói với cậu ấy là nếu mà không yêu cháu thì đồng ý chia tay chứ đừng yêu theo kiểu hờ hững như thế. Cậu ấy xin cháu cơ hội nói là sẽ thay đổi và cháu lại đồng ý.
Yêu xa nên cả tháng mới gặp nhau một lần.Hai gia đình chưa biết chuyện bọn cháu yêu nhau vì cả hai đứa muốn khi nào học xong rồi mới công khai. Bọn cháu yêu vẫn trong sáng chưa quan hệ mà chỉ ôm hôn thôi.Yêu cậu ấy cháu thấy buồn nhiều hơn vui. Có lần cháu đi làm thêm về gọi điện nói chuyện với cậu ấy rất tình cảm rồi cậu ấy học bài ôn thi. Khoảng 12h đêm cháu không ngủ được bị mất ngủ. Cháu nhắn tin cho cậu ấy thì cậu ấy chưa ngủ cháu hỏi thì nói đang xem phim rồi giờ đi ngủ đây. Mặc kệ cháu nói mất ngủ và đi ngủ luôn.
Cháu tủi thân và cảm thấy việc làm và lời nói của cậu ấy trái ngược nhau.Vừa nói yêu thương xong mà giờ lại như vậy .Cháu không biết cháu cứ níu kéo tình yêu này thì có đúng không . Giờ cháu nên làm gì ạ.
Chào cháu!
Qua chia sẻ của cháu chương trình hiểu rằng cháu đang cảm thấy buồn và băn khoăn về tình cảm bạn trai dành cho mình khi cậu ấy luôn vô tâm, hứng hờ không quan tâm đến cháu. Chương trình Cửa sổ tình yêu trao đổi cùng cháu nỗi niềm này.
Cháu biết không giới hạn chấp nhận của mỗi người khác nhau vì thế cùng một sự việc có thể người này cho qua nhưng với người khác lại cảm thấy khó tha thứ. Bản thân cháu cảm thấy tổn thương về mặt tình cảm với những hành động vô tâm, hững hờ của bạn trai. Cháu đã trao đổi rất nhiều với người yêu và cũng đã có đôi lần đề nghị chia tay nhưng dường như cậu ấy không thay đổi. Cháu hãy xem xét khả năng chấp nhận của mình. Một phần có thể cậu ấy cảm nhận tình yêu của cháu trong tình yêu này luôn nhiều hơn, thậm chí dù có như thế nào thì cháu cũng sẽ chờ đợi và tha thứ cho cậu ấy. Một phần có thể do yêu xa hai cháu ít có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ vì thế sự thấu hiểu, đồng cảm chưa nhiều.
Trước hết cháu hãy thử nỗ lực cải thiện bằng cách tăng cường trao đổi chia sẻ với bạn trai về mong muốn về cách ứng xử quan tâm lẫn nhau của hai người, về thời gian và cách thức dành cho nhau. Cháu cũng cần chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc của mình mỗi khi bạn trai lạnh nhạt, không quan tâm. Tuy nhiên cháu cũng cần tìm hiểu thêm về những khó khăn trở ngại trong việc học tập và cuộc sống của bạn trai để cháu thấu hiểu và giúp cậu ấy vượt qua. Đôi khi cháu hãy xem liệu vô tâm có phải là tính cách của bạn trai hay không?
Sau một thời gian nỗ lực mà cậu ấy không thay đổi hoặc cải thiện thái độ và hành động thì cháu có thể cân nhắc xem bản thân có chấp nhận được tính cách của bạn trai hay không? Trong tình yêu nếu đã có tính cách như vậy thì sau này tiến xa hơn trong đời sống hôn nhân thì khó có thể đảm bảo người ấy biết san sẻ, yêu thương cháu. Lúc này cháu cần mạnh mẽ để cân nhắc đến việc dừng lại mối quan hệ này.
Cháu là cô gái đáng yêu, chân thành, cháu xứng đáng có được một người yêu thương, trân trọng và quan tâm cháu. Có thể vượt qua giai đoạn sau chia tay là không hề dễ dàng nhưng nếu cháu nỗ lực và tin vào bản thân thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Thời gian là liều thuốc màu nhiệm giúp chúng ta dần nguôi ngoai những chuyện trong quá khứ.
Cháu hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra lựa chọn dựa trên lý trí và mong muốn lớn nhất của chính bản thân mình.
Chúc cháu những điều tốt lành nhất!