Yêu em mà anh chẳng biết...GHEN.
Xin chào chương trình cửa sổ tình yêu. Hiện tại em rất khó xử và không biết, phải làm thế nào về tình cảm.
Em năm nay 31 tuổi, người yêu em 27 tuổi. Chúng em ở gần nhà cùng trong một xã. Chúng em yêu nhau nay đã gần 7 tháng. Trong 7 tháng đó tình cảm chúng em rất tốt, cũng có lúc cãi nhau nhưng em chủ động làm hoà nên ổn cả. Gần một tháng trở lại đây chúng em có cải nhau về vấn đề người yêu cũ của em ngày xưa và cô ây không còn tin em nữa. Chuyện là thế này ạ:
Trong thơi gian Đi học 2008 em có yêu một cô nhưng yêu được hai năm (2010) thì cô ấy đổi thay và bọn em đã chia tay.thời gian đó em đã buồn nhiều lắm, em mất hết niềm tin. Sau khi ra trường em đi làm và giữa năm 2013 em có quen một người quê Quảng Trị đang Đi học ở Đà Nẵng vào Sài Gòn thăm bạn kể từ đó bọn em liên lạc nhiều hơn và rồi cô ấy cũng nhận lời làm người yêu em.
Nói là yêu nhưng thực chất là yêu xa. Vì sau thời gian ở chơi cô ấy phải trở lại trường đi học. ở xa nên thời gian ở bên nhau có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Sau khi cô ấy ra trường thì không vào Sài Gòn mà lại về quê. Từ đó cô ấy quen một người khác nay đã lấy chồng va có con. Nói với em là mẹ bắt lấy chồng gần nhà. Em biết tình yêu người ta dành cho em không đủ lớn nên đã như vậy. Em chấp nhận và không buôn nữa . Tới nay đã hơn hai năm rồi.
Đầu năm 2016 em quen với một cô cùng quê trong xóm của em. Nói là gần nhưng bọn em tưởng tượng về tuổi thơ kí ức không nhiều, cô ấy là người hiền lành ngoan ngoãn.lại nhí nhảnh như con nít. Mỗi khi Đi với cô ấy em thấy rất vui và bình yên, rồi em yêu cô ấy từ khi nào không biết nữa nhưng Phải lâu sau cô ấy mới đồng ý làm người yêu em. Kể từ đó chúng em rất hạnh phúc.cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng gần một tháng trở lại đây chúng e luôn cải nhau, em cảm thấy tình cảm rạn nứt mà hoang mang quá.
Chuyện là thế này. Khi yêu em đã kể tất cả những gì là quá khứ của em, về người yêu cũ. Em không muốn dấu gì cô ấy cả.. Có một lần em Đi làm rảnh rỗi em đã gọi hỏi thăm tất cả bạn bè trong đó có cô người yêu cũ chia tay nhưng cô ấy không bắt máy. Sau đúng ngày em dẫn người yêu Đi chơi thì cô ấy nhăn tin tới. Hôm qua anh gọi mà em không biết tới. Thế là cô người yêu em giận e vì nghĩ em còn tình cảm với người yêu cũ. Em đã giải thích và hứa em không liên lạc nữa kể từ đó.
Cách đây 3 tuần thì em đang lên facebook thì cô người yêu cũ đã 6 năm nhắn tin hỏi thăm em. Dạo này anh thế nào. Vì nghĩ người yêu ở bên và em không có gi phải dấu cô ấy nên em cho cô ây xem em trả lời lại.và rồi người yêu cho em là kẻ lừa dối giả tạo. Không còn tin em nữa. Em đã giải thích và bảo cô ấy xem tất cả những tin nhắn rồi hãy nghĩ về em. Nhưng cô ấy không chịu nói không thể tha thứ cho em, và sẽ trả thù em. Tính em nóng và bất cần nên mọi chuyện càng tệ thêm nhưng nói xong là em không nghi gì nữa.
Có phải liên lạc với người yêu cũ hỏi thăm nhau thì còn tình cảm yêu đương không admin? Thú thật em đã bỏ qua mọi thù hận và coi nhau như bạn bè còn tình cảm thì em chẳng bao giờ nghi tới nữa. Không phải bọn em hay liên lạc mà có khi cả năm trời mới hỏi thăm nhau.vậy mà người yêu em cứ nghĩ em còn tình cảm. Khi không yêu nữa là phải dứt khoát. Xem như đã chết. Rồi cho em là lừa dối..
Trong khi cô ấy làm việc ngoài bắc và đã chồng con, em thì ở trong Nam. 6 năm rồi không gặp.. Em yêu người yêu hiện tại lắm. Nhưng công việc và môi quan hệ của em cũng nhiều.. Cũng chỉ được mỗi ngày chủ nhật dành cho tất cả mối quan hệ. Khi yêu cô ấy em đã thu xếp công việc, hạn chế bạn bè dành thời gian cho cô ấy. Từ khi yêu nhau không có tuần nào chủ nhật nào không ở bên cô ấy dù là không nhiều thời gian. Vậy mà cô ấy trách em bỏ rơi cô ấy thứ 7,chủ nhật. Em tin tưởng cô ấy tới mức khi đi với bạn nam em không nghi gì. Thì cô ấy lại nghĩ em không yêu cô ấy vì không biết ghen. Em Phải làm gì bây giờ xin chương trình cho em một lời khuyên.
Em thực sự mệt mỏi và đã cố gắng hết sức.
Chào em!
Trong tình yêu không phải cặp đôi nào tìm đến nhau là tình đầu và cũng là tình cuối. Vì thế việc mỗi người có một quá khứ, một hoài niệm mang tên “người yêu cũ” cũng không phải là điều gì quá xa lạ. Em và cuộc tình cũ không hề có gì khuất tất, cũng chẳng phải “nối lại tình xưa” nhưng chỉ vì cuộc gọi điện nhỡ, một tin nhắn hỏi thăm cũng đã khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng. Có những điều xảy ra ngoài tầm kiểm soát của em nên em không nhất thiết phải trách cứ bản thân. Đó chỉ là thử thách cho mối quan hệ và tình cảm của hai em trong hiện tại mà thôi.
Khi yêu mỗi một cặp đôi được ví như một mảnh ghép hoàn hảo, bù trừ cho nhau. Điều đó có nghĩa những người yêu nhau có những thứ mà người còn lại cần. Em cảm thấy rất yêu cô bạn gái hiện tại bởi cô ấy ở gần nhà, là một cô gái đáng yêu, dễ thương, một cô gái mà em có thể bảo vệ, che chở. Ở em cũng có những điểm mà cô ấy cần như luôn yêu thương, chiều chuộng bạn gái. Điểm mâu thuẫn xuất hiện chính là những điểm thuộc về mong muốn, về quan điểm trong tình yêu ở em không đáp ứng được. Ví dụ như cô ấy cần ở em một chút sự ghen tuông, thì em lại thể hiện ở việc dành niềm tin tuyệt đối. Vậy thì mong muốn của hai em đang trái ngược nhau. Vì thế em cũng có thể điều chỉnh một chút ở bản thân để bạn gái có cảm giác của sự ghen tuông, của sự lo lắng…đó là gia vị giúp cô ấy cảm nhận em yêu cô ấy nhiều như thế nào.
Còn về việc căng thẳng xung quanh cuộc gọi và tin nhắn thì có lẽ em cũng cần có sự trao đổi rõ ràng với bạn gái về những hiểu lầm cũng như thể hiện quan điểm rõ ràng của mình trong tình yêu. Nếu như cô ấy cứ khăng khăng đổ lỗi, không tin tưởng thì em cũng cần cho bạn gái thời gian để cô ấy bình tĩnh trở lại. Bên cạnh đó thì hãy thể hiện thật nhiều tình yêu, sự quan tâm, thời gian dành cho cô ấy. Đó là cách để cô ấy hiểu rằng tình yêu mà em dành cho cô ấy là duy nhất và chẳng có gì có thể thay thế được. Làm được như vậy có nghĩa em đã đáp ứng được những điều cô ấy cần và tình yêu sẽ càng bền chặt, vững bền.
Để tìm được đối tượng phù hợp, chinh phục và trở thành những người yêu của nhau đã khó nên việc cố gắng khắc phục, giải quyết những mâu thuẫn trong tình yêu lại càng khó khăn hơn. Vì thế hơn hết vẫn là sự kiên trì, sự khéo léo từ em.
Chương trình hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp được em phần nào trong chuyện tình yêu của chính mình
Chúc em những điều tốt lành nhất