Làm kinh doanh nên “chuyện ấy” cũng phải xem ngày...
Không biết bao nhiêu lần Huyền bị chồng làm cho “cụt hứng” cũng chỉ vì chuyện kiêng cự của chồng trong “chuyện ấy”, trong khi người ta muốn vợ “chủ động” còn chẳng được, đằng này, mỗi lần như thế là chồng Huyền lại “từ chối” vợ.
Chồng cô vốn là trưởng phòng kinh doanh, thế nên anh thường hay kiêng kị một số thứ, trong đó có cả chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Nhất là mỗi lần anh có việc quan trọng, kí kết với đối tác hay làm nhưng việc lớn là anh thường “kiêng vợ”.
Kỷ niệm một năm ngày cưới, Huyền háo hức chuẩn bị rất chu đáo, cô cũng không quên sắp cho mình một chiếc váy ngủ vô cùng sexy để vợ chồng đổi gió, bữa tối xong, Huyền đi tắm, rồi thay đồ lên giường chờ chồng, thế mà vợ vừa chạm vào người, tỏ ý muốn thì anh lạnh lùng đáp lại “mai anh kí hợp đồng quan trọng, làm chuyện ấy đen lắm” để hôm sau đi. Dù biết từ trước đến nay chồng vẫn thế, nhưng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, Huyền không khỏi vừa ngượng ngùng, xấu hổ vừa thấy tủi thân, hụt hẵng, đến ngay cả việc vợ đòi hỏi mà cũng bị chồng tạt ngay gáo nước lạnh, cứ như thế thì còn lãng với mạn ở đâu được cơ chứ .
Là một người làm trong lĩnh vực kinh doanh nên Hải luôn quan niệm, đụng tới những chuyện nhảy cảm khi có chuyện quan trọng là đen lắm, nên câu cửa miệng của anh lúc nào cũng là “chạm vào đàn bà là đen lắm”. Cũng vì thế, nên dù đã đã kết hôn, nhưng anh vẫn quán triệt với vợ để về sau khỏi thắc mắc.
Ảnh minh hoạ
Đứa con đầu đã lớn, nên chị bàn tính với anh chuyện sinh đứa thứ hai, anh cũng đồng ý, vốn khó thụ thai thế nên vợ anh phải “canh” được ngày rụng trứng để dễ có bầu, bàn tính với chồng kĩ càng anh cũng đã đồng ý. Ai ngờ khi đến ngày, chị thì lo sốt vó chuẩn bị mọi thứ chu đáo để được như ý, thế mà hai vừa chồng vừa cởi quần áo xong, anh thảng thốt “thôi chết, hôm nay là mồng 1, không được, đầu tháng mà làm chuyện ấy thì đen đủi cả tháng đấy”, nói thế xong, anh vội vã mặc lại quần áo, rồi đi ngủ, mặc cho vợ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xẩy ra.
Thế là bao nhiêu lo lắng, sự chuẩn bị của chị đều đổ xuống sông xuống bể cũng chỉ vì cái sự kiêng kị của anh. Và sự "máy móc" quá mức ấy mà bao nhiêu lần vợ chồng cãi cọ nhau, anh làm chị mất hết cả hứng thú trong chuyện vợ chồng, mỗi lần như thế vợ anh Hải không khỏi ca thán; “ muốn gần chồng cũng phải xem ngày xem tháng, có được phép hay không, khổ thế đấy?”.
Còn vợ chồng anh Khang thì dở khóc dở cười cũng chỉ vì chồng chị bắt phải “kiêng chuyện ấy” trong tháng cô hồn. Vốn làm kinh doanh thế nên anh đặc biệt tránh làm nhiều chuyện trong tháng này, vì sợ vận hạn đen đủi sẽ đến.
Không những thế, anh còn kiêng “chuyện đó” mỗi lần phải đi xa hay đi nước ngoài. Khi anh Khang có chuyến công tác dài ngày vào miền nam, vì vợ chồng phải xa cách lâu ngày nên chị tỏ ý muốn “gần gũi” chồng trước lúc anh đi xa. Thế nhưng, chồng đã không ngần ngại từ chối lời “mời gọi” của chị, cũng bởi sợ đen đủi. Theo anh, chuyện vợ chồng là điều “dung tục” thế nên không nên dính vào trước lúc công tác không thì sẽ gặp chuyện đen đủi, đi đường sẽ không được thuận buồm xuôi gió.
Ảnh minh hoạ
Chẳng biết anh đi có thuận buồm xuôi gió hay không, nhưng vì sự kiêng cự quá mức của chồng mà vợ anh ngày càng chán nản, trong khi người ta muốn vợ chủ động trong chuyện chăn gối chả được, còn chồng mình thì từ chối vợ thẳng thừng vì ngày tháng, vì kinh doanh đủ thứ bà rằn khiến chị cảm thấy hụt hẵng và cũng chẳng còn cảm xúc gì để yêu đương với chồng nữa.
Vẫn biết trong cuộc sống ông cha ta vẫn thường nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, thế nhưng đối với những trường hợp trên, vì sự kiêng cự quá mức, thiếu khoa học của các đấng mày râu đã vô tình làm anh hưởng tới hạnh phúc gia đình mình, đặc biệt là tâm lý của những người vợ.
Việc phát triển trong công việc kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó khả năng của bản thân là điều tiên quyết chứ không phải vì những vẫn đề xung quanh yếu tố sinh lý quyết định được. Hãy biết gìn giữ hạnh phúc gia đình, đừng để vì những yếu tố mê tín hay sùng bái quá mức mà khiến cuộc sống vợ chồng trở nên lục đục, kém thi vị đặc biệt là chuyện ấy trở thành nghĩa vụ.