"Bệnh đồng tính" có chữa được hay không?
Anh chị ơi, cho em hỏi với ạ. Em là người đồng tính. Em thích trai hơn là thích gái, việc chơi thân với bạn khác giới cũng rất khó đối với em. Trong một năm, em có thích một bạn trai. Dần dần tình cảm đó khiến em khóc và nhớ rất nhiều. Và em cũng bị kỳ thị với môi trường. Nhưng gần đây, em yêu một người khác giới. Em sợ người ấy biết em bị bệnh đồng tính là bỏ em.
Anh chị có thể giúp em, cho em một vài cách chữa bệnh đồng tính này không ạ . Em muốn trở về như người bình thường. Em cảm ơn anh chị.

Chào em.
Cửa sổ tình yêu cảm ơn em đã tin tưởng và gửi gắm tâm sự đến chương trình. Qua thư, chúng tôi hiểu rằng sự việc em cảm nhận bản thân là người đồng tính và đã từng thích người đồng tính nhưng hiện tại lại có tình cảm với người khác giới đang khiến em lo lắng vì sợ người khác giới biết được sự thật về con người em. Chương trình xin chia sẻ nỗi niềm này cùng em.
Trong thư, em khẳng định bản thân em là người đồng tính. Vậy không biết cơ sở nào để em khẳng định xu hướng tính dục của mình? Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em đã tìm hiểu những gì về đồng tính? Em nói rằng em có thích một bạn nam trong vòng một năm, đó là mối tình đơn phương hay xuất phát từ hai phía?
Em thân mến! Nếu như em cảm thấy bị hấp dẫn về mặt tình cảm và mặt tình dục với người cùng giới và người khác giới thì em không phải là người đồng tính mà là song tính. Tuy nhiên, em phải có một mối quan hệ tình cảm thực sự có nghĩa mối quan hệ đó xuất phát từ hai phía và nó lâu bền thì em mới khẳng định được xu hướng tính dục của mình. Một người song tính họ có thể yêu nam hoặc yêu nữ nhưng không phải gặp người nam nào hoặc người nữ nào cũng yêu. Khi yêu được cả hai giới, họ sẽ lựa chọn cho mình một đối tượng cụ thể để phát triển mối quan hệ, em có thể chọn cho mình một người đàn ông hoặc một người phụ nữ để yêu hết cuộc đời này. Cũng giống như tình yêu nam nữ giữa hàng ngàn người, người ta chỉ chọn duy nhất cho mình một người bạn đời.
Như vậy, khi em lựa chọn đối tượng mình hướng tới là nữ giới thì sự chung thủy của em, tình cảm em dành cho cô ấy sẽ là điều giữ cô ấy ở bên em. Trong một mối quan hệ tình cảm, cái mà đối phương thường quan tâm đó là tình cảm của ai đó dành cho mình thế nào chứ không phải phân bì xem người đó tốt hay xấu để mà yêu, bởi tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó em à. Hãy vững tin và yêu chân thành em nhé.
Còn một vấn đề nữa, đồng tính hay song tính không phải là bệnh, cũng chẳng phải là điều gì xấu xa thế cho nên không thể nói là bất thường để trở về bình thường. Bản chất, tính cách và tâm hồn vẫn là của ta, chỉ khác ở chỗ cảm xúc của ta không theo số đông mà thôi. Mỗi người sẽ có những nét riêng của mình, vì thế đừng cố gắng thay đổi chỉ vì những lời nhận xét của ai đó. Đồng tính, song tính họ vẫn là con người, vẫn có thể thành đạt và tài giỏi. Bởi vậy, tư tưởng nghĩ thoáng hơn một chút em nhé.
Chúc em luôn vui vẻ!