Biết trước chồng là gay mà vẫn cố "lao" vào, giờ nếm trọn mùi cay đắng...
Chào Cửa sổ tình yêu.
Mình và chồng mình kết hôn được hai tháng thì mình phát hiện ra chồng mình là người đồng tính. Chồng mình là người rất tốt luôn yêu thương, chiều chuộng mình, không khi nào làm mình buồn. Nhưng từ khi cưới mình về, chồng mình không ăn ở gì được với mình. Mình phát hiện lúc trước khi kết hôn chồng mình có mối quan hệ với người đồng tính, vì công việc bộ đội nên chồng mình ít về, tình cảm vợ chồng giờ cũng nhợt nhạt lắm, mình rất buồn.
Mình mong chương trình có thể tư vấn giúp mình. Mình xin chân thành cảm ơn.

Chị chào em. Phận má hồng lấy phải chồng g.a.y khiến em sốc và bàng hoàng lắm đúng không? Từ hai con người xa lạ để tiến tới hôn nhân với nhau, ai chẳng mong sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc với người bạn đời của mình. Trong khi đó, các em mới chỉ chung sống với nhau được 2 tháng, em đã bị vỡ mộng hôn nhân, tình cảm hai vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo. Vậy thì em có nghĩ rằng em sẽ cố chịu đựng được mấy chục năm tiếp theo của cuộc đời không? Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn rất cảm ơn em đã tin tưởng để gửi gắm câu hỏi về chương trình.
Trước khi kết hôn, các em đã tìm hiểu nhau bao nhiêu lâu rồi? Và em có nói tới một chi tiết: trước khi kết hôn em cũng phát hiện ra chồng em có mối quan hệ với người đồng tính, vậy tại sao em không làm rõ vấn đề ngay từ khi đó hay thực ra là em không nghĩ mọi việc lại đến mức như thế này. Sự phát hiện của em ở hiện tại có chính xác không hay vẫn chỉ là hoài nghi, và nếu là thực sự thì chồng em đã "come out" chưa? Những chuyện như thế này, né tránh không phải là giải pháp mà cả hai em thực sự cần phải đối diện với nhau để cùng đi tới hướng giải quyết cuối cùng.
Chia sẻ với em, đồng tính không phải là bệnh nên không mong có thể chữa khỏi, nó thuộc về bản năng, tâm lý, tình cảm, cảm xúc. Làm sao em có thể chấp nhận dùng bản thân là bức "bình phong" để che đậy cho con người bên trong của chồng em. Là con người, ai chẳng khát khao được yêu thương, được chung sống hạnh phúc với người mình thương yêu. Mà ở đây, các em mới cưới nhau, nhưng hai vợ chồng cũng “không ăn ở được” với nhau. Làm sao có thể miễn cưỡng được cảm xúc đây, làm sao em có thể chịu đựng với một cuộc hôn nhân như thế này. Bản thân chồng em sống bên em mà không thể "yêu" được em một cách đúng nghĩa thậm chí phải "lừa dối" em để tìm đến những mối quan hệ khác chắc hẳn anh ấy cũng không vui vẻ gì.
Vậy không còn cách nào khác hai vợ chồng em nên lựa chọn giải pháp nói chuyện thẳng thắn với nhau để đưa ra quyết định cuối cùng. Anh ấy kết hôn với em là mục đích gì, anh có tình cảm thực sự với em không? Nếu cảm thấy bất ổn thì cả hai hãy dừng lại càng sớm càng tốt để không ai phải chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này. Còn trong trường hợp chồng em là song tính ( có khả năng yêu cả nam giới và nữ giới), thực ra anh ấy cũng có tình cảm với em nên mới quyết định tiến tới hôn nhân, nhưng chẳng qua khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, anh ấy chưa thích nghi kịp nên mới khiến cho tình cảm của hai vợ chồng bị xa cách, thì liệu rằng em có chấp nhận điều đó để cho chồng em cơ hội không? Dù anh ấy là ai, là đồng tính, song tính hay là người như thế nào thì tốt hơn hết cả hai em cũng cần làm sáng rõ chuyện tình cảm với nhau.
Cuộc sống chẳng ai có thể ngờ được mọi việc lại xảy ra như thế nào. Nhưng chị cũng mong em hãy suy nghĩ thật kĩ bởi đây liên quan đến hạnh phúc của cả một đời người. Và dù mọi việc có diễn biến ra sao thì chị cũng chúc em đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả em nhé!