Chỉ vì chưa từng "rung động" thực sự với ai đâm ra nghi ngờ giới tính bản thân
Em năm nay 16 tuổi. Em đang phân vân về giới tính của mình.
Hồi nhỏ, mọi người gọi em là bê đê vì em hay khóc nhè. Lên tiểu học, lớp 3 em có thích một bạn nhưng đột nhiên bạn ấy lại chuyển trường. Đến lớp 5, em đã bắt đầu thích ngắm mấy đứa con trai đẹp. Dần dần đến lớp 8, em đã nhận ra điều bất thường, vì lúc đó em có cảm giác đặc biệt với một bạn nam khác, không biết có phải là thích hay không, chỉ là em lúc nào cũng muốn đi theo bạn ấy. Bạn ấy đã có người yêu là bạn gái nhưng em lại thích ngồi nhìn hay người đùa giỡn với nhau, ko thấy khó chịu gì cả. Rồi em tự nhủ với bản thân là mình với nó chỉ là bạn, Mỗi khi lướt mạng xã hội, thấy ai đẹp trai thì em lại né tránh và không muốn ngắm nhìn nữa, khi thấy ảnh của mấy bạn nữ thì em lại ngồi ngắm dù không thích.
Đến giờ thì em đã có 1 chút cảm giác với mấy bạn nữ, không còn sở thích ngắm các bạn trai khác. Nhưng mỗi khi đi học, cứ thấy ai đẹp trai thì tự nhiên trong người em lại sợ, lâu lâu nhìn trộm thử xem có cảm giác gì không, rồi cả ngày hôm đó em lại buồn. Em rất muốn có bạn gái nhưng em đã từ chối 3 người rồi. Bản thân em không tự nhận đẹp trai nhưng ưa nhìn, em thích gây sự chú ý đối với các bạn nữ bởi vẻ bề ngoài. Gần đây em có hơi chăm chút vẻ bề ngoài. Lâu lâu em hơi có hành động giống với mấy bạn đồng tính như kiểu vắt vắt tay rồi lâu lâu nói chuyện giọng hơi có vấn đề 1 chút, nhưng thỉnh thoảng thôi.
Từ khi lên cấp 3 mấy bạn cùng lớp cũng không ai nói em bê đê hay gay gì cả. Có lúc, bản thân em cảm thấy mình là trai thẳng. Nhưng có khi em thấy 1 người đẹp trai rồi lâu lâu nhìn lén xem có cảm giác gì không. Đôi khi em có suy nghĩ mình quen với người đồng tính, sau đó nghĩ thử mình quen với người khác giới xem như nào. Có lúc thì thấy mình là trai thẳng, có lúc tự thấy bản thân mình đồng tính. Em cũng rất sợ mỗi khi một bạn nam khác nhìn thẳng vào mắt mình. Từ lớp 9 đến giờ em cũng hay xem phim đ.en trong đó có cả nam&nữ , nam&nam rồi t.d. Em xin hỏi là liệu mình có bị đồng tính, song tính hay là dị tính?
Em cũng muốn quen 1 bạn gái, có rất nhiều bạn để ý em nhưng em lại từ chối vì không thích, cũng chính mỗi lần như vậy thì em lại buồn đến hết ngày, tự cho mình là gay.

Chị chào em. Việc em hoang mang về giới tính của bản thân như thế này có thể xuất phát từ nguyên nhân trước kia em bị mọi người trêu trọc. Khi em không thoát ra khỏi những nỗi ám ảnh ấy thì cuộc sống của em đôi khi sẽ bị chi phối, đảo lộn. Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn sẽ giúp em gỡ rối vấn đề này nhé!
Chẳng ai nói cứ ngắm những người cùng giới tính đẹp thì bản thân người đó sẽ mắc vấn đề về giới tính em ạ. Ngay cả những người con gái cũng thích ngắm nhìn những người nữ đẹp khác mà, bởi cái đẹp thì ai chẳng thích, ngắm nhìn là để ngưỡng mộ, ngắm nhìn là để học hỏi. Em không phải thử ngắm, lén ngắm để xem bản thân có cảm giác gì không, bởi em càng cố tỏ ra như vậy thì em càng băn khoăn về giới tính của mình. Và những cử chỉ thi thoảng em thể hiện có thể là do em cố bắt chước theo một hình mẫu nào đó, hoặc vô tình em thể hiện, nhưng nó cũng không nói lên điều gì về vấn đề giới tính cả. Chính em đang tự ám thị những vấn đề giới tính về phía em.
Trong khi đó, giờ em mới chỉ là một chàng trai ở độ tuổi dậy thì, việc em chưa rung động với bạn nữ nào cũng là điều dễ hiểu, bởi tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc chưa rung động thì đâu thể yêu được đúng không em. Tuổi của em cũng có những bạn bắt đầu biết yêu sớm, nhưng có những bạn về nhà vẫn nũng nịu với bố mẹ, chưa biết yêu, trong sáng ngây thơ. Nên em không phải lo lắng về việc em chưa biết yêu đâu. Và chị cũng khuyên em một điều, khi em đang hoài nghi về bản thân như vậy, mà em lại xem những bộ phim không lành mạnh thì nó sẽ tác động xấu làm ảnh hưởng đến đầu óc của em, lúc nào cũng khiến em hình dung, nhớ về nó. Em cần loại bỏ những bộ phim ấy ra để tránh làm cho bản thân hoang mang em nhé.
Tạm gác những suy nghĩ về giới tính về một bên vì yếu tố để xác định giới tính của một người đó là phụ thuộc vào xu hướng tình cảm và xu hướng t.d của người ấy dành đến cho đối tượng nào. Khi em bước vào giai đoạn trưởng thành thì dần dần em sẽ biết được bản thân em là ai. Còn việc trước mắt, em hãy tập trung vào việc học hành, nâng cấp bản thân trở nên giỏi giang hơn, mạnh khỏe hơn, tinh thần lành mạnh hơn.
Mạng xã hội là nơi cung cấp đa dạng các nguồn thông tin khác nhau, mục đích sử dụng mạng xã hội của mỗi người như thế nào sẽ thể hiện bản thân của người ấy là người ra sao. Nếu em thích bản thân em phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thì nên tìm đến các nguồn thông tin về kiến thức, học hành, các kênh phát triển kĩ năng sống, đọc sách báo…Còn khi em tìm đến những nguồn thông tin không hay thì nó sẽ không mang lại lợi ích gì cho em, thậm chí còn mang đến tác hại xấu, những thông tin tiêu cực. Vì thế chị mong rằng với một chàng trai tuổi 16, em sẽ biết làm thế nào để bản thân được tốt nhất, hoàn thiện nhất em nhé!