Chỉ vì tìm hiểu thông tin nhiễu loạn mà không hiểu nổi bản thân là ai
Từ lúc nhỏ em luôn xác định mình thích con trai, em luôn đặt ra tiêu chuẩn bạn trai mình sau này sẽ là người '' chuẩn men ''. Nhưng khi lên lớp 8, có nhiều người nói em là less do em có những hành động thân mật với con gái.
Ban đầu em cũng không để ý lắm vì em chỉ xem họ như bạn, nhưng càng ngày em lại càng ko xác định được giới tính của mình vì em nghĩ mình có cảm giác với con gái (em có tưởng tượng ''thân mật'' với người cùng giới nhưng cảm giác như nửa nọ nửa kia ạ) trong khi đó em thích con trai. Rồi em có thấy một wed về ''nữ công nam thụ'' do tính tò mò nên em tìm hiểu sâu hơn, em đọc các truyện về thể loại đó. Nhưng lạ là mỗi khi em đọc là bụng của em cứ nhộn nhạo lên, em cũng có tìm hiểu và hiện tượng đó xuất hiện khi yêu.
Em cũng bị thu hút bởi những bạn nam có cơ thể nhỏ nhắn mềm mại gọi tắt là ''thụ''. Em chỉ thích chăm sóc bảo vệ cho họ như một người đàn ông yêu chiều vợ của mình vậy. Nó hoàn toàn trái ngược với những thứ em đặt ra lúc nhỏ và em chỉ thích con trai nhưng người đó lại như một người con gái( em cũng có tưởng tượng ''thân mật '' với khác giới '' thụ '' thì nó lại cho em cảm giác rất mãnh liệt, bụng của em cũng có hiện tượng nhốn nhào lên nhưng khi em tưởng tượng với người còn trai bình thường thì em lại cảm thấy'' ghê tởm''). Bây giờ em thật sự không biết mình là người gì nữa.( em xác định rằng em thích con trai còn con gái thì em lại không có cảm giác gì mấy)

Cô chào cháu. Hiện tại cháu không hiểu nổi bản thân cháu là ai và điều đó khiến cho cháu cảm thấy hoang mang vô cùng. Các cô chú chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn sẽ giúp cháu giải đáp những băn khoăn này nhé!
Cháu đang ở trong độ tuổi lớn dần lên, tâm sinh lý có những thay đổi vì thế không tránh khỏi những tò mò về bản thân và những người xung quanh. Nhưng thay vì các cháu tìm đến sự chia sẻ, giải đáp từ những người lớn tuổi: cha mẹ, thầy cô thì các cháu lại tự mình tìm kiếm thông tin trên mạng hay hỏi bạn bè, vì thế thông tin vừa nhiễu loạn mà cũng thiếu đi sự chính xác cháu ạ. Trong khi đó, mạng xã hội là nơi có muôn vàn thông tin, khi cháu không biết cách chắt lọc thông tin thì vô tình sẽ tìm kiếm những thông tin có "hại" cho nhận thức của cháu. Trong thuật ngữ của chuyên gia, không có cái gì được gọi là "nữ công nam thụ" cả. Những thứ đó nó làm lệch lạc đến suy nghĩ và nhận thức của những người tiếp cận với nó. Bởi vậy cô khuyên cháu nên dừng ngay lại những nguồn tin vô bổ và làm ảnh hưởng đến nhận thức của các cháu.
Vì cháu tìm hiểu các kênh thông tin không đúng nên mới dẫn đến việc cháu hoang mang không hiểu nổi bản thân mình. Ở lứa tuổi của các cháu, tình cảm, tâm lý chưa ổn định, vì thế mới có nhiều người nhận xét đây là “tuổi ẩm ương”, “tuổi ô- mai”, lúc thì rung động với bạn này, lúc lại thinh thích bạn kia bởi người ta có một tài năng nào đó hoặc điểm nào đó khiến cho các cháu cảm thấy ấn tượng. Bởi vậy, để biết chính xác cháu là ai thì hãy chờ cho đến khi cảm xúc của cháu ổn định, và khi mà trái tim cháu thực sự rung động, còn hiện tại hãy tập trung vào việc học tập và rèn luyện bản thân cháu nhé.
Bạn bè và những người xung quanh nói cháu là “less”, nhưng họ không có kiến thức về tâm lý giới tính, lại càng không phải là cháu nên làm sao có thể đưa ra những lời nhận xét về cháu như thế được. Đừng khiến bản thân hoang mang và bị ảnh hưởng bởi những lời nói thiếu căn cứ, cũng đừng tự ý tìm hiểu trên mạng, khi cháu băn khoăn về điều gì đó thì cốt nhất nên tìm đến thầy cô, bạn bè hoặc chuyên gia tư vấn để được hỗ trợ giải đáp. Nhưng ưu tiên nhất ở giai đoạn hiện nay đó là học tập, rèn luyện và tu dưỡng bản thân.
Cô chúc cháu học tập tốt và có những suy nghĩ, lối sống đúng đắn!