Chồng đã không "đoái hoài" đến vợ lại còn thường xuyên tán tỉnh gay...
Thưa chương trình, em lấy chồng được hơn 2 năm, đã có 1 bé, chồng em đi làm xa. Cho đến khi gần đây anh xin việc gần nhà, em đã phát hiện anh nhắn tin yêu đương với một người con trai. Anh đã xin lỗi bảo đó chỉ là tình cảm nhất thời, rằng là trêu đùa nhau. Nhưng em thấy anh có thường xuyên theo dõi những người đ.ồng t.ính nam, các video đ.ồng t.ính trên mạng xã hội.
Hai vợ chồng em rất ít q.hệ vợ chồng, đợt có bầu và sinh em bé là hơn 1 năm, bây giờ có khi cả 3 tháng, thường là do em đòi hỏi. Tối nào anh cũng chơi game tới gần sáng mới đi ngủ. Vậy có chắc chắn anh là g.a.y không ạ. Và em nên làm gì và quyết định như thế nào, có nên chia tay hay cố sống với nhau vì con ạ.

Chào em. Với những gì em được chứng kiến về chồng thì cũng khó tránh khỏi những hoài nghi của em về giới tính của chồng. Bên cạnh đó, trong cuộc sống hôn nhân, việc chăn gối của hai em cũng thưa thớt, lại thiếu đi sự chủ động của chồng, càng khiến cho em xuất hiện nhiều hơn “dấu hỏi” và em không biết nên quyết định như thế nào với cuộc hôn nhân hiện tại.
Em đã bao giờ ngồi lại để nhớ về quãng thời gian mà trước đây hai vợ chồng em đã từng tìm hiểu nhau chưa? Em cảm nhận về tình yêu của anh ấy dành cho em có được sự nhiệt tình, chân thành và thực tâm muốn lấy em làm vợ không? Các em cũng chỉ mới lấy nhau được một quãng thời gian ngắn, chồng lại đi làm xa, cho đến bây giờ khi hai vợ chồng có điều kiện ở gần nhau thì lại xuất hiện những điều khiến cho em cảm thấy nghi ngờ. Nếu như anh nhắn tin tình cảm với một người nữ giới thì lại khác, còn ở đây những tin nhắn tình cảm lại dành cho một người đàn ông, nói rằng là trêu đùa nhưng ở vị trí của em thì làm sao có thể tin được lời anh nói là sự thật, trong khi những biểu hiện của anh nó lại càng khiến em tin rằng điều em nghi ngờ là thật.
Để biết chắc chắn anh ấy có phải là đồng tính nam hay không thì các em cần có sự cởi mở, thẳng thắn với nhau. Em cần nói rõ cảm nhận của em về tình trạng hôn nhân hiện tại. Nếu anh không muốn gần gũi chuyện vợ chồng vì anh không có nhu cầu, do bệnh lý hoặc do anh ngại con nhỏ thì các em sẽ tìm cách để cải thiện. Còn nếu như những điều em lo ngại về chồng là sự thật, chính anh ấy cũng thừa nhận điều đó thì các em nên cùng nhau đưa ra phương án giải quyết: em có chấp nhận làm “bức bình phong” cho chồng không, ở với một người chồng chỉ dựa trên tinh thần trách nhiệm để có đủ bố đủ mẹ cho con, để đỡ phải khó xử với gia đình hai bên, em còn rất trẻ và em có cam chịu điều đó hay không? Chưa đề cập tới vấn đề giới tính, mà riêng khoản chồng em chơi game thâu đêm, nó cũng đã mang đến cho người vợ cảm giác khó chịu rồi. Anh cần phải ý thức về việc anh đã làm chồng, làm cha, ngoài ra anh vẫn phải đi làm để kiếm tiền nuôi vợ con. Em nên chia sẻ ra những vấn đề em cảm thấy vướng mắc và yêu cầu chồng nhìn nhận thẳng thắn vào vấn đề để đi tìm hướng giải quyết phù hợp.
Quyết định của em sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của chồng em và những mong muốn của anh ấy đưa ra có khiến cho em cảm thấy chấp nhận được không. Nhưng chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn cũng khuyên em nên quyết định sáng suốt bởi em cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, đều mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc, bình an. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết, mong rằng em đủ mạnh mẽ, bản lĩnh và bình tĩnh em nhé!