Có vì em là GAY mà tình bạn này sẽ chấm dứt?
Chào anh/chị, mong anh chị tư vấn giùm em.
Em là con trai nhưng em lại thích một ban nam trong lớp, bạn ấy là bạn thân của em. Em không biết là bạn ấy có thích em hay không nữa, em muốn nói với bạn ấy nhưng sợ bạn ấy sẽ ghét em vì em là gay; nhưng nếu không nói ra thì em thấy rất bực bội vì bạn ấy cứ đi theo mấy bạn gái. Xin các anh, chị tư vấn cho em có nên nói ra hay không?

Chào em!
Thật khó khăn, bức bối khi ta yêu một người nhưng lại cứ mãi do dự, băn khoăn không biết có nên nói ra hay không đúng không em? Nếu nói ra thì lo sợ rằng tình bạn sẽ rạn nứt, nhưng nếu không nói ra thì bản thân cứ khó chịu không yên. Chương trình hiểu và chia sẻ với em phần nào những cảm xúc mà em đang trải qua lúc này.
Em thân mến! Tôi không biết rằng năm nay em bao nhiêu tuổi? Em nói rằng em là người đồng tính nam, điều này không biết em đã nhìn nhận và xác định nó một cách rõ ràng hay chưa? Việc người bạn của em cứ “đi theo mấy bạn gái”, vậy em nhìn nhận bạn ấy thuộc xu hướng tính dục nào? Liệu có phải là người dị tính, chỉ thích và yêu nữ giới hay thuộc vào xu hướng giới tính nào? Trong quá trình chơi và tiếp xúc với em, bạn ấy có bất kì hành động, lời nói nào thể hiện tình cảm đặc biệt với em hay không?... Về những điều này có lẽ em nên dành thời gian nhìn nhận, xem xét, tìm hiểu kỹ về nó để hiểu rõ hơn về đối phương, từ đó biết được bản thân mình nên làm gì, có nên nói ra tình cảm của mình hay không em nhé!
Bên cạnh đó, em cũng hãy suy nghĩ đến mục tiêu của việc em muốn nói ra tình cảm này với đối phương là gì? Nếu là để có được sự chấp nhận tình cảm từ phía bạn ấy thì em sẽ cần phải cân nhắc thật cẩn thận, thấu đáo nhiều yêu tố như: đối phương có tình cảm với em hay không, hai em có hòa hợp với nhau hay không, bạn ấy thuộc xu hướng tính dục nào… Có một điều em cần nhớ rằng một người dị tính sẽ không thể nào có tình cảm lãng mạn với một người cùng giới tính với mình, bởi đối tượng khiến họ bị hấp dẫn, thu hút chỉ là nam giới mà thôi. Trong trường hợp em chỉ đơn thuần muốn được một lần nói ra tình cảm của mình, bất luận đối phương nhìn nhận như thế nào, có thể đáp lại tình cảm của mình hay không cũng không sao thì em có thể nói lên tình cảm đó. Nhưng khi em mạo hiểm như thế này thì khả năng thất bại sẽ rất cao, và có thể ảnh hưởng đến tình bạn của em và bạn ấy sau này nữa. Em hãy cân nhắc để đưa ra cho mình được quyết định phù hợp em nhé.
Chúc em mọi điều tốt đẹp!