Cứ yêu đại 1 người sẽ xác nhận cảm xúc thật và… giới tính thật?
Chào chuyên gia ạ!!
Em là nữ, năm nay được 24 tuổi. Trước giờ em chưa có người yêu. Do ảnh hưởng một phần tư tưởng từ mẹ nên việc lập gia đình hay có bồ là việc không cần thiết và việc có gia đình thì lúc nào em cảm thấy rất phức tạp. Nhìn vào ba mẹ em với gia đình của chị luôn không hạnh phúc thì em lại thấy việc có gia đình hay bạn trai là một việc thực sự không cần thiết.
Khi đi học thì đã có 3 bạn trai nhắn tin ngỏ lời với em nhưng em không trả lời đồng ý và cũng không tỏ ra khó chịu, vẫn giữ quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng em cũng hay xem các loại phim tình cảm mà em lại thích phim giữa nữ và nữ hơn... khi xem cảnh làm tình thì em lại có cảm xúc và hay liên tưởng đến những hình ảnh ấy nếu như mình quen 1 bạn gái khác... Nhưng trong số các bạn trai lúc còn đi học thì em lại cảm thấy thích 1 bạn và không dám ngỏ lời vì ngại.
Em không biết mình đang ở giới tính nào và có nên yêu đại 1 bạn trai để xác nhận cảm xúc thật của bản thân hay không? Hay do vì gia đình tác động và do coi quá nhiều phim bách hợp. Nhưng khi coi phim em lại rất thích các diễn viên nữ hơn... Nhiều khi em còn tưởng tượng ra cảnh làm tình với họ. Em thật sự cảm thấy rất hoang mang về giới tính của mình và em thật sự rất sợ là mình thuộc dạng giới tính thứ 3.
Mong chương trình tư vấn cho em ạ !!

Em thân mến!
Em đang băn khoăn về giới tính của mình vì từ trước tới giờ em chưa có người yêu, cũng như bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ và chị. Qua đó, em cho rằng có người yêu là điều không cần thiết. Em còn hay xem các phim tình cảm của nữ với nữ và những phim có quan hệ tình dục nữ với nữ; nhưng trong thời gian còn đi học em đã có tình cảm với một bạn nam nhưng không dám bày tỏ tình cảm. Hiện tại, em đang lo lắng giới tính của mình và băn khoăn không biết có nên “yêu đại” một bạn nam để xem những cảm xúc của mình và xác nhận cảm xúc thật của bản thân hay không? Tôi chia sẻ với em những băm khoăn này.
Em ạ! Giới tính sinh học của một người đã được quy định khi mỗi người sinh ra là nam hay nữ, bởi vậy giới tính sinh học của một người đa số được nhận định từ cơ quan sinh dục ngoài của họ. Tuy nhiên những băn khoăn của em dựa trên sự hoang mang về xu hướng tính dục của mình. Có thể em băn khoăn liệu rằng mình có đang thuộc giới tính thứ 3 - tức là đồng tính hay không? Xu hướng tính dục là một sự hấp dẫn có tính bền vững về cảm xúc, sự lãng mạn, tình dục hoặc tình cảm hướng tới những người khác. Nó khác với những cấu thành khác của tính dục bao gồm giới tính sinh học, bản dạng giới (cảm nhận tâm lý mình là nam hay nữ), và vai trò giới (sự tham gia vào quan niệm xã hội về hành vi nam tính hay nữ tính). Xu hướng tính dục trải dài liên tục từ hoàn toàn dị tính đến hoàn toàn đồng tính và nhiều dạng khác nhau của song tính. Những người song tính ái có thể có bị hấp dẫn về tình dục, tình cảm, cảm xúc với cả người cùng giới tính của họ và giới tính đối lập. Xu hướng tính dục khác với hành vi tình dục bởi vì nó đề cập tới cả cảm nhận và quan niệm cá nhân. Từng cá nhân có thể thể hiện xu hướng tính dục của mình thông qua hành vi tình dục của họ, và cũng có thể không.
Tuy nhiên cũng phải nhận định là không ít người có xu hướng lệch lạc giới tính khi có nhiều yếu tố tác động vào trong quá trình sống của họ. Nguyên nhân quan trọng gây nên hiện tượng này là do yếu tố tâm lý xã hội tác động làm "biến đổi" giới tính ở cá nhân. Các nhà chuyên môn gọi đây là hiện tượng đồng tính luyến ái giả. Nhiều người lệch lạc giới tính chỉ đơn giản là do thói quen gây nên. Ví dụ như một số bé trai từ nhỏ thường thích mặc váy, thích chơi búp bê, thích cài hoa...;bé gái thích mặc đồ con trai, thích chơi trò chơi con trai... nên khi lớn, các bạn ấy bị ảnh hưởng từ hành vi lúc nhỏ gây rối loạn suy nghĩ và tự quy kết giới tính cho mình. Lâu dần, suy nghĩ “mình là thế giới thứ 3” sẽ trở thành chứng tự kỉ ám thị và biến các bạn này từ “bình thường” trở thành đồng tính. Một yếu tố khác là do nhiều người sống trong một môi trường thiếu thốn tình cảm, có hoàn cảnh luôn phải chứng kiến bạo lực gia đình, bị quấy rối, lạm dụng hay mất lòng tin vào người khác giới... nên khi nhận được sự chia sẻ thì thường rơi vào tâm lý thông cảm và đồng cảm. Từ đó họ tự nhận định mình là giới tính thứ 3.
Em có chia sẻ tới chương trình là em có ảnh hưởng từ những vấn đề hôn nhân của bố mẹ và chị, thêm vào đó em lại thích xem phim “bách hợp” – tức là phim tình cảm cũng như quan hệ tình dục giữa nữ với nữ thì đây cũng là một điều đáng quan tâm. Vì vậy em nên cân nhắc về vấn đề này có thể ảnh hưởng đến việc nhìn nhận xu hướng tính dục của mình. Tuy nhiên những mong muốn gần gũi, thân mật, quan hệ thể xác với người cùng giới có xuất phát từ chính em hay không hay chỉ là việc em tạo thói quen xem phim gây nên mà thôi. Hơn nữa trước em có tình cảm với một bạn nam và đơn phương bạn đó thì em cũng nên khám phá thêm về bản thân mình xem rằng đó có là tình yêu thực sự giữa nam – nữ, hay chỉ là một dạng hâm mộ, ngưỡng mộ. Vì thế em cũng không nên mang tình cảm của bản thân hay của đối phương ra “thử” hay “yêu đại” vì tình cảm là điều không thể gượng ép bản thân được. Có những trường hợp tự cho mình một phép thử như vậy rồi lại tự làm cả hai trong thế khó xử nếu không thực lòng yêu nhau.
Em có thể cho mình thêm thời gian để tiếp xúc với cả hai giới theo cách nhìn nhận “công bằng”. Khi đó em có những tiếp xúc, những va chạm với cả hai giới, biết đâu khi đó em sẽ có tình cảm thực sự với một người nào đó. Cần nhớ rằng, “giới tính thứ 3” không phải là tội lỗi và càng hoàn toàn không có gì đáng để lên án hay xấu hổ cả. Đó là hiện tượng bình thường xảy ra trong xã hội. Tuy nhiên nhìn nhận đúng thôi chưa đủ, em cần cân nhắc kĩ lưỡng của mình để không có những “ngộ nhận” gây ra lệch lạc giới tính củ bản thân.
Chúc em mọi điều tốt đẹp!