Đang yêu nữ nhưng vẫn phải "qua lại" với bạn trai cũ để kiếm một đứa con...
Chào chuyên gia. Em là nữ, là người đồng tính, năm nay 26 tuổi. Em và bạn gái quen nhau được hơn năm thì chia tay, em là người chủ động nói chia tay trước vì không chấp nhận được quá khứ và những chuyện hiện tại bạn ấy đã nói dối em. Trong thời gian quen nhau em cảm thấy bạn ấy cũng có tình cảm thật sự, yêu thương, lo lắng cho em. Nhưng em phát hiện nhiều lần bạn ấy vẫn còn qua lại với bạn trai cũ em đều bỏ qua, vì thương nên nhẫn nhịn.
Còn bạn ấy nói với em qua lại với bạn trai cũ chỉ vì gia đình, thật sự tình cảm đã hết rồi nhưng muốn có một đứa con để an lòng cha mẹ. Nhiều lúc vì thương em đã suy nghĩ đến chuyện chấp nhận để bạn ấy làm trọn trách nhiệm với gia đình, sẵn sàng đứng phía sau, vẫn cứ hy vọng. Nhưng cứ nghĩ đến quá khứ bạn ấy đã từng có lừa dối rất nhiều người và với em thì em lại muốn buông, chấm dứt mối quan hệ này.
Với nghĩ đến chuyện những lần bạn ấy qua lại, quan hệ tình dục với bạn trai cũ thì trong lòng em lại thấy khó chịu, không làm chủ được mình. Mong chương trình cho em ý kiến nên níu kéo hay chấm dứt mối quan hệ này Em cảm ơn.

Chào em. Chị biết em khó khăn thế nào khi chủ động nói lời chia tay với người mà em yêu thương. Nhưng có lẽ đây là quyết định đúng vì cô ấy thực sự khó có thể công khai thân phận và cả có những mối quan hệ tình cảm khá rắc rối. Chị cũng rất thông cảm cho bạn gái em, vừa lo tròn chữ hiếu vừa phải đối mặt với "giằng xé" trong tình cảm từ em
Nhưng chị cũng muốn chia sẻ với em thêm nhé, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ và cơ hội để “come out” đâu em. Bạn gái em cũng vậy, có lẽ cô ấy cũng say dứt nhiều lắm. Thông thường người đồng tính sẽ “come out” với gia đình trước, điều này không dễ dàng đâu em, nhất là với những gia đình chưa có thông tin đầy đủ về người đồng tính. Đối với họ đó là điều họ không bao giờ nghĩ tới. Chị nói vậy để em hiểu cho bạn gái mình, cô ấy vẫn còn ràng buộc trách nhiệm với gia đình. Chuyện này là phổ biến trong cộng đồng LGBT, nên họ thường sống 2 thân phận, rất "vật vã" em à. Bản thân em cũng hiểu bạn ấy đang khó xử với gia đình thế nào mà, và em cũng từng nghĩ đến chuyện giúp bạn ấy làm tròn bổn phận làm con. Trong em tình yêu có nhưng còn thiếu sự sẻ chia và đồng cảm. Nên khi thấy bạn ấy đóng cả 2 vai thì em không chịu được, đúng hơn nó đã ám ảnh em. Chị hiểu, làm sao có thể chấp nhận được người yêu của mình quan hệ với người khác chứ. Nhưng em đã từng hỏi, những lúc như vậy bạn em đau khổ thế nào không? Chị cũng đặt câu hỏi nếu trong trường hợp bạn ấy là song tính thì em tính sao? Chị tin rằng nếu tình cảm của 2 em đủ chân thành và đáng tin cậy thì em hãy mạnh dạn hỏi cô ấy nhé.
Có lẽ sự dằn vặt của em cũng là câu trả lời rằng em không dễ dàng gì để chấp nhận bạn ấy nữa. Tuy nhiên, nếu bạn ấy cho em biết bạn ấy là ai thì lúc đó chị nghĩ mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều rồi đúng không? Về tình yêu của em và bạn ấy, dường như em quan tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn cảm xúc của bạn ấy. Em a, cho dù quan niệm về người đồng tính đã cởi mở, xã hội đã có cái nhìn thấu hiểu hơn với người đồng tính, nhưng không có nghĩa là trong các gia đình họ dễ dàng chấp nhận con cái họ như vậy. Em hãy thử đặt mình vào vị trí bạn ấy nhé, chị tin em sẽ hiểu bạn ấy nhiều hơn. Vậy em nhé, chị tin rằng em sớm có câu trả lời chân thành nhất từ bạn ấy. Chúc em an nhiên.