Gia đình "sốc" khi con gái muốn trở thành con trai
Chào anh chị.
Em gái của em bỗng dưng muốn thành con trai. Em cũng biết trước đó nhưng nghĩ mọi chuyện không tệ đến như vậy. Vẫn còn cứu vãn được. Em ấy biết điều đó là không đúng đắn, không tốt cho mình và gia đình. Em ấy đang đứng ở ngã 3, em ấy rất muốn thoát khỏi suy nghĩ mình thích làm con trai mà không biết phải làm sao, nhờ chuyên gia tư vấn giúp ạ.

Chào em, “Cửa sổ tình yêu” www.cuasotinhyeu.vn hiểu cảm giác của em và gia đình, đúng là cha mẹ sinh con chỉ mong con hình hài nam ra nam, nữ ra nữ. Nhưng thực tế các nhà khoa học cũng đã chỉ ra những nguyên nhân liên quan đến giới tính thứ 3 và người ta xác minh đó là có liên quan đến yếu tố sinh học hoặc khuynh hướng tính dục. Vì vậy chúng ta cần loại bỏ suy nghĩ đó là lối sống hay đạo đức em nhé.
Em thân mến. Bản thân em gái em chắc cũng phải âm thầm trải qua giai đoạn “dằn vặt, tội lỗi” trước đó rồi, em ấy cũng đã phải “đấu tranh” với chính mình để rồi nói ra được em ấy muốn là ai? Hãy hiểu và cảm thông cho em ấy thay vì trách móc, bởi hơn ai hết chính em ấy cũng muốn mình là một ai đó cụ thể chứ không phải như thế này.
Chuyện em ấy nghĩ rằng trở thành nam là không đứng đắn, không tốt cho bản thân và những người xung quanh hoặc muốn thoát khỏi suy nghĩ ấy vì có thể ở giai đoạn đầu em ấy vẫn chưa thực sự tin và chấp nhận chuyện ấy. Nhưng thời gian và bằng những cảm nhận về tâm lý xã hội, sở thích, thói quen và đặc biệt khi em ấy có tình cảm yêu đương với một ai đó, lúc ấy em ấy sẽ cảm nhận về rõ hơn về bản thân và sẽ chấp nhận nó. Em và gia đình hãy chia sẻ, cảm thông và đồng hành cùng em ấy nhé. Ở giai đoạn đầu khi đi tìm chính mình, em ấy rất cần sự yêu thương từ gia đình đấy em à.
“Cửa sổ tình yêu” www.cuasotinhyeu.vn cũng mong muốn gia đình ta có cái nhìn đầy đủ, đúng đắn hơn về chuyện này để giúp em ấy thăng bằng trong cuộc sống nhé.
Chúc gia đình ta vui khỏe và yêu thương nhau ngày càng nhiều hơn.