Khi yêu nam lúc lại yêu nữ vì chẳng biết mình là ai nữa...
Chào chương trình!
Em đồng tính nữ, đang quen một bạn nữ khác 32 tuổi đã hơn 2 năm. Lúc quen thì em là người đầu tiên cô ấy chính thức yêu đương và tìm hiểu. Trước đây cô ấy có cảm tình với một nam, người đó cũng ngỏ lời rồi cả hai cũng dần dần tìm hiểu nhưng không chính thức, không bao lâu thì người nam đòi quan hệ nhưng cô ấy không cho, khi kể em nghe thì cô ấy nói lúc đó chưa có cảm xúc để quan hệ. Sau đó cô ấy thích một bạn nữ, là bạn thân chơi với nhau trong nhóm từ cấp 3, dành tình cảm đơn phương nhiều năm. Có tâm sự với em là khi ở bên người đó thì không còn là mình.
Gần đây em và cô ấy có những lúc mâu thuẫn, và em phát hiện cô ấy có thích một bạn nam làm chung, nhỏ hơn 6 tuổi. Cô ấy nói thật sự chưa biết bản thân là ai nên muốn phát triển tình cảm này để biết. Em nói chia tay, cô ấy đồng ý. Sau đó thấy còn thương nên em có gợi ý quay lại nhưng cô ấy nói sợ làm tổn thương em vì chưa biết bản thân là ai, lần này có thể vượt qua tình cảm với bạn nam này nhưng sợ càng quen lâu mà lúc đó lại có tình cảm với người khác thì khó nói. Nhưng vẫn muốn gặp em, nói chuyện như bình thường và ôm em cùng với những cử chỉ ôm ấp.
Em xin chương trình tư vấn giúp em về tâm lý của cô ấy và em có nên đợi hay cư xử như thế nào với cô ấy. Em xin cảm ơn chương trình!

Chị chào em. Em đã hiểu được bản thân em rồi nhưng còn người bạn kia của em vẫn còn đang hoang mang lắm, họ vẫn đang trên hành trình đi tìm kiếm câu trả lời về bản thân mình. Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn hiểu rằng em cũng cảm thấy rất khó chịu và đang không biết nên làm thế nào với mối quan hệ này.
Một cô gái 32 tuổi vẫn luẩn quẩn trong các mối quan hệ thì trong lòng họ cũng không bình yên một chút nào đâu em à. Bạn ấy cũng đã từng có cảm xúc với nam giới và cũng có cảm xúc với nữ giới, cũng có khả năng họ là người song tính. Mà đã là người song tính thì họ hoàn toàn có thể yêu được nam hay nữ miễn là trái tim của họ rung động. Nếu họ yêu và cưới một người con trai thì chẳng có gì đáng bàn, nhưng nếu là một người nữ giới thì họ có dám đối mặt với gia đình, xã hội hay không lại là một chuyện khác.
Chị không rõ em đã công khai về bản thân em với mọi người chưa nhưng chị nghĩ rằng mối quan hệ của hai em vẫn chỉ là bí mật của hai người dành cho nhau đúng không em? Theo chị, em hãy để cho bạn ấy có thời gian để nhìn nhận lại bản thân bằng cách các em nên tạm thời chia tay nhau một thời gian. Bởi vì, người bạn gái ấy không thể có mối quan hệ đồng thời với cả hai người, khi đó bạn ấy sẽ càng khó hiểu bản thân hơn. Nên để thời gian cho bạn ấy câu trả lời rõ nhất và chị nghĩ em cũng cần xem lại tình cảm của em dành cho người ấy đến đâu.
Chúc hai em sớm tìm được câu trả lời của bản thân mình và chúc các em tự tin, bình an trong cuộc sống!