Nàng rất khó hiểu, như thích con chó thì sẽ để ava con mèo, làm sao để tán?
Chào mọi người.
Em là 1 cô gái vẻ ngoài là con trai, em luôn chỉ thích các bạn nữ, em cũng đã quen 2 người trước đây. Em năm nay 27 tuổi, hiện tại em vừa mới tỏ tình với 1 bạn gái chung lớp học liên thông với em. Cách đây 9 năm tụi em đã học chung trung cấp, em có để ý đến cô ấy nhưng chỉ là để ý thôi. Em còn nhớ cô ấy luôn được điểm cao trong lớp. Khi luyện thi đại học tụi em lại học chung 1 cách tình cờ, thi đậu chia nhóm ra cũng lại học chung, em cảm giác mình yêu cô ấy. Cô ấy cũng rất vui vẻ khi nói chuyện với em. Giờ đây tụi em sắp tốt nghiệp, em sợ không còn cơ hội gặp nhau nên đã tỏ tình với cô ấy nhưng chỉ qua tin nhắn.
Cô ấy từ chối em 1 cách nhẹ nhàng vì sợ em buồn. Cô ấy nói chuyện này hãy để sau rồi sau đó lại nói muốn em như trước đây không muốn tiến xa. Một lần em muốn tặng quà cho cô ấy nhưng sợ không nhận nên chỉ nói là gửi thôi, vậy là cô ấy nhận. Mấy ngày sau em đến nhà trò chuyện với cô ấy, em nói từ lúc tỏ tình em cảm thấy nhức đầu luôn. Cô ấy vừa đùa vừa nói rằng xoắn não chưa thấy tác hại của tỏ tình chưa. Em ngồi dưới đất cô ấy ngồi trên ghế không nhìn vào em khi nói chuyện.
Cô ấy nói cô ấy là người nói và làm khác nhau, như thích con chó mà để hình đại diện là con mèo. Thật sự em thấy cô ấy rất khó hiểu. Sau tỏ tình, cô ấy trả lời tin nhắn của em rất chậm, nhưng gọi điện thoại thì được ngay. Em làm gì cho cô ấy cô ấy cũng nói em đừng làm vậy nữa, cô ấy không đáp lại tình cảm của em được nên ngại.
Em hỏi cô ấy có 1 chút xíu cảm xúc nào với em không thì cô ấy trả lời là không được phép, chặn ngay từ đầu. Em hỏi lại không được phép là sao, lúc này cô ấy mới nói rõ là không luôn, cô ấy nói em mà tiến 1 bước cô ấy sẽ lùi 2 bước. Em cảm thấy buồn, em không biết làm như thế nào nữa, thật sự rất đau lòng. Nhưng cái em cần chỉ là được quan tâm cô ấy thôi, không cần có tương lai, cô ấy cũng nhất định từ chối, rủ đi đâu cũng kêu thêm 1 người bạn khác. Xin cho em lời khuyên ạ.

Chào em.
Cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình tới chương trình. Tôi hiểu sự buồn chán và đau khổ về tình cảm trong em lúc này.
Em và cô ấy quen nhau đã lâu, em cảm thấy cô ấy là người như thế nào? Tình cảm cô ấy dành cho em ra sao? Có lẽ bản thân em nhận thấy ở cô ấy có nhiều nét tương đồng và em cũng cảm thấy quý mến nên mới bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Điều này cho thấy em rất chủ động và mong muốn chinh phục tình yêu này. Tuy nhiên, tình yêu đích thực chỉ đến khi tình cảm xuất phát từ hai phía.
Em và cô ấy là con gái tuy nhiên xu hướng tính dục của em là yêu thương, quan tâm tới những bạn cùng giới, thế cô ấy thì sao? Cô ấy có cảm giác yêu thương, muốn gắn bó với đối tượng nào? Nếu cô ấy là một cô gái không thuộc cộng đồng LGBT, thì những đối tượng yêu đương mà cô ấy chọn là nam giới, nên dù em có yêu cô ấy nhiều như nào hay cô ấy có cảm tình với em, cô ấy cũng không thể đáp lại và yêu em như một tình yêu đúng nghĩa giữa hai người.
Em nói cái em cần chỉ là được quan tâm cô ấy thôi, không cần có tương lai, thế nhưng có lẽ cái cô ấy cần là một mối quan hệ có tương lai, cô ấy không muốn cả hai mất thời gian vào mối quan hệ không thể đi đến đâu và cô ấy cũng không muốn cho em hi vọng rồi lại thất vọng, không muốn em buồn thêm nữa nên cô ấy đã từ chối, lảng tránh em. Khi yêu một ai đó, ắt hẳn điều em mong muốn là họ được hạnh phúc, vì thế hãy tôn trọng lựa chọn của cô ấy, cũng là tôn trọng bản thân mình, trân trọng những gì mình đang có, phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi em phía trước với một người yêu em, phù hợp với em hơn.
Em à, dù buông bỏ thật khó, bởi ta đang có rất nhiều tình cảm với người đó, nhưng thời gian sẽ giúp em. Em hãy khiến bản thân bận rộn, hướng sự chú ý của mình cho các mối quan tâm khác, tập trung cho công việc, những đam mê cá nhân, mở rộng các mối quan hệ, em sẽ chẳng còn thời gian để suy nghĩ và dằn vặt bản thân nữa. Em xứng đáng với những gì đẹp đẽ ở phía trước.
Chúc em mọi sự bình an và hạnh phúc!