Phim ảnh đ.ồng tính liệu có gây nên những lệch lạc về giới tính?
Em tên Lê Nguyễn T**, năm nay em 16 tuổi rồi. Là nam nhưng vẫn chưa rõ về giới tính của mình và đang rất đỗi bâng khuâng và thật sự "hoảng loạn". Em cũng chia sẻ với chương trình để chương trình hiểu về em hơn ạ:
Em tuy là con trai nhưng lại lười (không hứng thú) với thể thao, cũng không chơi đồ hàng hay búp bê mà thay vào đó là những gì mang tính thiên hướng nghệ thuật như chụp/edit ảnh, vẽ tranh và cả thư pháp,... Tính tình em có phần hướng ngoại, vui vẻ hoạt bát nên không có nhiều sự lạnh lùng, điềm tĩnh như các bạn nam khác. Chính vì không được "manly" như thế, em thường bị gắn mác là "gay, bê đê",... Ngoại hình em không nhỏ con, gầy và ẻo lả. Điệu bộ cử chỉ cũng bình thường. Nhưng bị nhiều người trêu là "bê đê"... Em thật sự khó hiểu. Khi em học lớp 7 thì vẫn chưa biết thích bạn nào (về mặt cảm xúc) là như nào. Chưa từng có bất kì mối tình nào kể cả bây giờ. Khi ấy, em có chơi với một đứa bạn là "hủ nữ", chúng em rất thân với nhau, bạn ấy chia sẻ với em rất nhiều về đam mỹ, gay các thứ. Sau cùng em cũng có tìm hiểu, cũng đọc truyện/xem phim đam mỹ. Kể từ lúc ấy em tiếp xúc với đam mỹ nhiều hơn, em dần cảm thấy xu hướng của mình thiên về các bạn nam (kể cả sự thu hút về ngoại hình và cả về mặt cảm xúc).
Dần dần khi em lên lớp 8, em nhận ra rằng em có rung động (thích) với một bạn nam cùng lớp, có cảm giác về mặt cảm xúc khi chúng em vô tình tiếp xúc gần gũi với nhau (đến giờ vẫn vậy). Khi càng lớn lên, những thu hút với các bạn nam ngày càng rõ nét, em thực sự cảm thấy hoang mang. Không biết là do em tiếp xúc nhiều với phim ảnh đồng tính nên gây ra lệch lạc giới tính hay chỉ là em bị ảnh hưởng bởi phim/truyện, hoặc do em thực sự đồng tính? Mong chương trình giúp em giải đáp thắc mắc này. 1. Nếu là do lệch lạc giới tính thì có cách nào giúp em tìm lại giới tính nam không ạ? 2. Nếu là do bị ảnh hưởng của phim truyện gay thì em có thẳng lại khi em buông bỏ những phim ảnh/truyện đồng tính không ạ? 3. Vậy qua những điều em chia sẻ thì có thể kết luận em là gay không ạ? Mong chương trình tư vấn giúp đỡ em, em thật sự không muốn mình là người đồng tính ạ, thật sự rất áp lực,...

Chị chào em. Bởi vì em đã từng bị các bạn gắn mác là “g.ay, bê. đê”, và sau này em lại có tìm hiểu về những phim ảnh đ.ồng tính nên hiện tại em đang cảm thấy rất hoang mang về giới tính của bản thân. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn rất cảm ơn em đã tin tưởng và gửi gắm câu hỏi về chương trình.
Ngay cả bản thân em cũng không muốn mình trở thành người đ.ồng tính. Nhưng em à, giới tính là những thứ vốn có sẵn từ khi con người mới sinh ra, sau này khi xuất hiện những tình cảm đến đối tượng nào thì chúng ta sẽ dần dần biết được bản thân của chúng ta là ai. Có một số bạn nam cũng viết thư gửi về cho chương trình, cảm thấy băn khoăn về giới tính của bản thân bởi vì bạn các bạn trêu chọc thành ra cảm thấy hoang mang, không biết mình có phải như vậy không. Nhưng dần dần về sau, khi không để ý đến những lời trêu chọc đó nữa, thì dần dần mỗi người sẽ tự nhìn nhận lại bản thân mình một cách chính xác hơn. Tự bản thân mỗi người mới biết mình là ai? Những lời trêu chọc kia một phần xuất phát từ sự không hiểu biết của các bạn, phần khác là trêu để cho vui, em không nên bận tâm hay nghĩ rằng đó là sự thật em nhé.
Vì em chưa hiểu rõ về chính em, mà em lại xem thêm những bộ phim đó, rồi dựa vào những đặc điểm trên ấy lại thấy mình cũng giống giống với những nhân vật em xem, khi đó em sẽ tiếp tục có những nhận thức "sai lệch" về bản thân. Để xác định lại chính mình, tốt hơn hết em nên dừng lại những bộ phim, những câu chuyện đó. Và người bạn em chơi cùng cũng chưa chắc đã hiểu về chính bản thân của bạn đó, lại chia sẻ với em giống như một “chuyên gia” và em càng tin vào những lời nói đó thì em sẽ càng cảm thấy hoang mang về chính bản thân mình. Để tốt cho em nhất vào lúc này, em nên chấm dứt những mối quan hệ không cần thiết, thực sự cần tư vấn thì nên chia sẻ với chuyên gia và đặc biệt là không xem thêm những bộ phim đồng tính để tránh cho bản thân em bị ám ảnh.
Không thể dựa vào những điều em chia sẻ để đánh giá giới tính của em và chị cho rằng đánh giá giới tính của em vào thời điểm này cũng còn thiếu nhiều cơ sở. Em nên nghe lời của chuyên gia tư vấn, đừng tập trung đến những vấn đề giới tính nữa mà nên làm những việc khác như học hành, giao tiếp với gia đình, làm việc nhà, thể dục thể thao…để tinh thần của em thoải mái hơn. Sau này khi em thực sự có rung động với ai thì khi đó em sẽ biết được giới tính của chính bản thân mình. Chị chúc em học tập tốt và thực hiện được mọi ước mơ trong cuộc sống em nhé!