Sẽ mãi chờ đến khi em lấy chồng và "yêu được" chồng...
Em và người yêu em là người đồng tính. Em đã nói gia đình rồi nhưng người yêu em không thể vì gia đình không chấp nhận và muốn người yêu em lấy chồng. Em biết.. và chấp nhận người yêu em quen một cười con trai khác để vì gia đình, rồi cưới. Em chấp nhận ở bên người yêu em đến khi người ấy lấy chồng, hoặc người ấy yêu được người con trai đó.
Còn nếu sau khi lấy rồi người yêu em không có tình cảm, li dị với chồng mình sau này. Thì sẽ về với em. Em cũng buồn, nhưng vì em và người yêu thật sự yêu nhau rất nhiều.. lén lút với gia đình gần 4 năm rồi. Nên không thể bỏ nhau như vậy được. Như vậy là em phải bỏ đi sự ích kỉ của mình. Để người yêu có thể tròn chữ hiếu cho gia đình mình.. vì mẹ cũng bệnh ngày càng nặng.. Em làm vậy có đúng không?.. Xin hãy cho em biết em nên làm gì tốt hơn không?

Chào em!
Em là một người có trách nhiệm với bản thân và bao dung trong tình yêu. Chương tình cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà em dành cho người yêu. Tuy nhiên đứng trước lựa chọn buông tay để người yêu đi lấy chồng không hề dễ dàng với bất cứ ai. Cửa sổ tình yêu cùng chia sẻ với em nỗi niềm và tâm sự này.
Em cũng như rất nhiều bạn đồng tính nữ khác đang phải đối diện với vấn đề có thể coi là quan trọng nhất, đó là việc come out (hay còn gọi là lộ diện) với bố mẹ về xu hướng tình dục của mình. Em có thể vượt qua nhưng bạn gái lại không thể, cô ấy chịu sức ép quá lớn từ gia đình. Nhưng em ạ, có lẽ chính cha mẹ cũng đang gặp khó khăn tương tự khi biết tin này, bởi theo cách suy nghĩ thông thường của mọi người thì con gái lớn lên sẽ phải lấy chồng và sinh con. Khi biết tin con mình yêu người cùng giới, là người đồng tính, việc bố mẹ cô ấy bị sốc hay có những phản ứng thái quá là điều có thể hiểu được. Trên thực tế, xu hướng tình dục không quy định bởi ai và cũng không thể thay đổi bởi bất cứ tác động nào. Không thể kết luận những người có xu hướng tình dục thiểu số là bất bình thường. Để chấp nhận sự thật về xu hướng tính dục của hai em, bố mẹ, cộng đồng sẽ cần có thêm thời gian cũng như phải được tiếp cận những thông tin chính thống, khoa học.
Cửa sổ tình yêu hiểu rằng em dù chấp nhận hi sinh, thiệt thòi nhưng điều đó không hề dễ dàng, nó khiến em cảm thấy phân vân, tuyệt vọng. Thế nhưng để đi tiếp trong mối quan hệ này sẽ cần sự cố gắng rất lớn từ cả hai người. Em có thể động viên bạn gái nhiều hơn nữa, là chỗ dựa tinh thần để cô ấy được sống là chính mình. Nếu bạn gái đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định trong tình yêu là một tin vui, nhưng nếu cô ấy vì áp lực, sức ép của gia đình mà không vượt qua được thì có lẽ em cũng cần tôn trọng quyết định của cô ấy. Em có thể lựa chọn buông tay và đi tìm con đường riêng cho mình, nhưng nếu em chọn việc sẽ luôn âm thầm, chờ đợi bạn gái đó là quyết định không mấy dễ dàng, cái em có được sẽ là bình an, thanh thản của tâm hồn vì em đã làm hết sức cho tình yêu của mình. Việc làm của em có đúng hay không là do cách em cảm nhận em ạ. Trong cuộc sống có nhiều sự lựa chọn và mỗi sự lựa chọn lại đưa chúng ta đến với những kết quả khác nhau. Vì vậy sẽ chẳng thể đánh giá đúng sai trong chuyện này mà chỉ là em chấp nhận được điều gì sau mỗi lựa chọn của mình.
Một người đồng tính kết hôn với người dị tính sẽ rất khó để họ có được hạnh phúc vì vốn dĩ mối quan hệ đó không xuất phát từ tình yêu. Vì thế việc em chờ đợi đến lúc cô ấy yêu được người con trai đó có lẽ là không thể. Có nhiều người sống bên chồng, có con nhưng đó chỉ là tấm bình phong để họ tồn tại trong một xã hội đầy định kiến chứ không phải là bản thân họ muốn như vậy. Nếu lựa chọn điều này cũng không hề dễ dàng với người yêu của em. Hãy thông cảm và hiểu cho cô ấy. Để đưa ra quyết định cuối cùng em cần chủ động trao đổi chia sẻ với người mình yêu và cùng nhau tìm ra giải pháp hợp lý nhất. Ngày nay xã hội đã có sự thay đổi rất lớn về thái độ và quan điểm với các xu hướng tính dục. Hãy tin rằng tương lai không xa tình yêu đồng tính của các em sẽ được gia đình và xã hội đón nhận, tôn trọng và yêu thương.
Hi vọng những chia sẻ của chương trình có thể giúp em mạnh mẽ để có những quyết định sáng suốt!