Thử yêu đồng giới xem cảm giác ra sao và cuối cùng thành yêu thật...
Em năm nay 18 tuổi. Từ nhỏ tới giờ chỉ thích và có cảm xúc với con trai, 100% là gái thẳng. Nhưng vài tháng trước em có tiếp xúc với một bạn nữ, lúc đầu chỉ là đùa giỡn bình thường, nhưng bạn ấy quan tâm và nói những lời làm em dần bị rung động.
Lúc đầu thì em cảm thấy rất sợ vì em không muốn mình thích con gái tí nào, nhưng sau đó thì từ từ em không còn sợ nữa và muốn thử cảm giác đó, và tụi em đang ở trong một mối quan hệ như là người yêu của nhau. Em có phải là người lưỡng tính không, vì em vẫn có cảm xúc với con trai, còn con gái thì chỉ có cảm xúc với một mình bạn đó.

Chào em gái. Chắc hẳn trước khi viết thư tâm sự với chúng tôi, em cũng đã tìm hiểu các thông tin về giới tính ở trên mạng rồi, tuy nhiên ngay chính bản thân em cũng chưa hiểu được mình, vì thế em rất cần đi tìm kiếm một câu trả lời " Mình là ai? Mình có phải là lưỡng tính hay không?", chuyên gia tư vấn tâm lý sẽ đồng hành cùng em trong câu chuyện này.
Từ trước đến nay em đã từng trải qua một mối tình thật sự nào chưa hay mới chỉ là yêu đơn phương, là thích thầm. Hiện tại em đang trong mối quan hệ tình cảm với một bạn gái cùng giới, điều mà từ trước đến nay em chưa từng nghĩ đến nó sẽ xảy ra với mình. Như em đã biết, một người song tính có thể bị thu hút bởi những người khác giới hoặc cùng giới tính với họ, bao gồm cảm xúc yêu đương, nhớ nhung và tình dục. Nhiều người nhận ra khuynh hướng tình dục của mình trong những năm đầu của tuổi trưởng thành. Nhưng tất cả những cảm xúc em đang trải qua em hãy suy nghĩ thật kĩ xem đó có phải là tình yêu hai người dành cho nhau hay không, bởi dường như chính bản thân em lúc này cũng không biết phải gọi tên cái tình cảm ấy là gì, là như thế nào.
Từ trước đến nay em có được sống trong tình yêu thương của ba mẹ và những người xung quanh không? Phải chăng đây là lần đầu tiên em được một người quan tâm, chu đáo, nói những lời yêu thương ngọt ngào, bởi vậy khiến cho trái tim của em được sưởi ấm. Ngay từ đầu em cũng chưa rung động, nhưng "mưa dầm thấm lâu", và em đã xiêu lòng trước tình cảm ngọt ngào của bạn gái kia dành cho em. Em cũng nhận thấy bản thân em cũng tò mò, muốn thử cảm giác đó, còn mọi thứ vẫn chưa thật sự xuất phát từ trái tim. Dựa vào những điều trên để khẳng định chắc chắn em có phải là lưỡng tính hay không thì còn thiếu nhiều cơ sở em ạ. Bởi để biết chính xác được rõ nhất điều đó thì em cần phải xem lại trái tim của em có thật sự rung động với người bạn gái kia hay không, em có nhiều khao khát khi ở bên cạnh người đó hay không và hơn tất cả là em có yêu người đó thật sự trong một khoảng thời gian dài không?
Khi chưa xác định rõ ràng được bản thân mà lại đi thử yêu thì sẽ càng khiến cho em cảm thấy hoang mang hơn đấy em ạ. Hãy để mọi thứ đến với em thật tự nhiên em nhé. Hiện giờ em mới 18 tuổi, em đang đi học hay em đã đi làm rồi? Xung quanh em còn rất nhiều bè bạn, các mối quan hệ và có mối quan tâm khác, nếu em chưa xác định rõ ràng được tình cảm của em thì em cũng không nhất thiết phải tiếp tục mối quan hệ ấy. Em cần có thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình, tránh trường hợp để bạn gái kia đặt quá nhiều hi vọng vào em. Và dù cho em có là ai thì cũng chúc em luôn tự tin, yêu đời em nhé!