Vẫn mơ lấy vợ sinh con nhưng vẫn không biết mình thực sự là ai
Em xin chào ban cố vấn. Em hiện đang rất hoang mang về giới tính của mình và có lẽ em cũng vì việc này mà trầm cảm nhẹ ạ.
Em là nam, năm nay vừa vào đại học. Em nhớ rằng từ rất nhỏ em đã rất tò mò về cái ấ.y của những người cùng giới, nhất là của những người có thân hình em cho là đẹp và d.v của em cũng tự động cương lên. Ở nhà em rất thân với chị và mẹ, mà ít thân với ba và anh nên hình như em không thấy tò mò về cái ấy của nữ giới. Lên cấp 2 do tò mò nên em đã biết t.d và lúc t.d em đều nghĩ đến d.v và vóc dáng của những người con trai mà em thấy thích và ao ước cũng được như vậy. Em không dám nghĩ đến nữ giới vì em cảm thấy như vậy là xúc phạm họ.
Điều đáng nói ở đây là em chỉ bị kích thích bởi cảnh t.d của con trai và cảnh họ x.u.ất t.inh, ngoài ra còn bị kích thích bởi cảnh nam nữ hôn nhau và q.hệ như bình thường, chứ xem cảnh hai người đàn ông âu yếm rồi quan hệ với nhau lại không có cảm giác gì ạ. Nhìn ảnh n.óng của phụ nữ thôi cũng không thấy gì. (Gần đây em có bị kích thích khi xem chỗ k.ín phụ nữ nhưng không duy trì được bao lâu lại thấy không kích thích nữa).
Em vốn là một người nhút nhát, ít ra ngoài giao tiếp và đi chơi, hầu như em chỉ có ở nhà học thôi nên bạn bè rất ít. Kĩ năng sống lại không có. Em mới nhận ra mình không bình thường đây thôi. Em không biết mình là ai. Trong vô thức em vẫn mơ mình lập gia đình, lấy vợ sinh con và chỉ thấy mình quan hệ tình cảm với nữ giới chứ chưa mơ thấy nam bao giờ. Em hiện tại chưa thấy thật sự thích ai. Nhưng em hay để ý các bạn nam hơn. Em luôn cảm thấy ghen tỵ, luôn muốn bắt chước họ những gì em thấy là đẹp, nam tính, muốn được là họ chứ không thấy tình cảm yêu đương gì cả. Em nghe nói có kiểu người đàn ông chỉ có cảm giác muốn quan hệ với phụ nữ khi thật sự có tình cảm yêu đương, liệu có thật không ạ? Liệu em có bình thường không? Em rất mong nhận được tư vấn. Em xin cảm ơn.

Chào chàng trai. Chị hiểu những điều em nói ra ở đây rất khó để em có thể cởi mở với bất kì ai. Vì em vẫn chưa hiểu bản thân nên em sẽ rất hoang mang về những vấn đề em đang gặp phải. Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn cũng đã từng nhận được một số câu hỏi băn khoăn giống như em, vì thế em đừng quá tự ti về bản thân mình em nhé!
"Tò mò" là một trong những tính cách của con người, kể cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Với tâm lý của một cậu bé, em tò mò về cơ thể của những người cùng giới, đó là một điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi em cũng chỉ muốn biết "của em" có điều gì đó khác biệt so với những người cùng giới tính giống như mình không. Nhưng còn về việc t.d, em cũng băn khoăn về những hình ảnh xuất hiện trong đầu em. Tuy nhiên, dựa vào đó để khẳng định "Em là ai?" thì còn thiếu nhiều cơ sở em ạ. Chị chỉ muốn khuyên em, em nên hạn chế tự giải quyết nhu cầu của em, không nên lạm dụng nó để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Và cũng nên t.d ở chừng mực cho phép, bởi thông qua những việc này cũng gây nên những ám ảnh trong đầu em. Chỉ khi em dừng được việc t.d này thì em cũng sẽ không xuất hiện những hình ảnh như thế kia ở trong đầu nữa em ạ.
Ai cũng thích cái đẹp, muốn hướng đến cái đẹp, những mong muốn đó hết sức bình thường. Em là một chàng trai, nhưng em ngưỡng mộ những chàng trai có vẻ đẹp về ngoại hình, cũng không có gì là lạ kì cả. Vậy em có thể dành thêm thời gian để luyện tập thể dục thể thao, vừa cải thiện sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và cũng giúp em đạt được những mơ ước của em. Thêm một điều nữa em cần cải thiện nhất ở phía bản thân em, đó là em cần chủ động hơn ở trong cuộc sống, mạnh dạn với các mối quan hệ bè bạn. Em là một chàng sinh viên, vì thế nên tận dụng những nguồn năng lượng của tuổi trẻ để mang lại cho bản thân sức sống mới.
Quay trở lại câu hỏi của em, thì trước tiên em nên cảm thấy em may mắn khi em được sinh ra trong một gia đình vẹn toàn, em có một sức khỏe hoàn toàn bình thường, em cũng có một trình độ học vấn nhất định thì mới thi đỗ vào đại học. Còn sau này, khi trái tim của em rung động, khi em biết yêu, thì em sẽ biết em dành tình cảm và có nhu cầu q.h.t.d với đối tượng nào. Nhưng trước hết hãy mở rộng lòng mình ra em nhé. Đừng tự "dán nhãn" cho bản thân mình là một người rụt rè, nhút nhát. Chị chúc em thành công, vui vẻ trong cuộc sống!