Vì thiếu trai nên mới nhận mình là LES...
Em chào các chuyên gia tư vấn ạ!
Khi em chưa 16 tuổi thì em nhận ra mình sống sai giới tính. Em đã cố ép bản thân mình yêu con trai nhưng em không có cảm xúc với con trai. Nhưng em chỉ yêu con gái và xu hướng tình dục với con gái.
Nhưng đến khi em 18 tuổi em mới dám dũng cảm đối mặt với mọi thứ để sống đúng giới tính thật của mình.Em cảm thấy mình lúc đó thoải mái lắm,bình yên lắm.Nhưng mọi người kì thị em và phán xét em và nói em là em bị bệnh.Em nhận ra mình bị les từ lâu rồi.
Người ta nói em là em theo phong trào, đua đòi cho bằng người ta,nói em là thiếu trai nên nó mới les,pla pla...Nhưng mới đây em đã comeout cho gia đình biết thì ba em đã nhận ra em là les từ lâu rồi nên đã chấp nhận em và chẳng nói gì em nữa. Nhưng bà em thì suy nghĩ như người ngoài kia và kì thị em. Em thật sự mệt mỏi và buồn lắm ạ.
Chuyên gia tư vấn cho em lời chia sẻ hay lời nói giúp em có động lực bước tiếp 1 con đường dài ở phía trước.

Chào em.
Dẫu biết rằng trong xã hội hiện đại, cách nhìn nhận của con người về vấn đề đồng tính đã có phần cởi mở và thoáng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sâu xa trong tiềm thức của một đại bộ phận trong xã hội, người ta vẫn còn tư tưởng kỳ thị và cho rằng những người đồng tính là bệnh.
Trước mỗi sự việc, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận và suy nghĩ khác nhau. Chúng ta không có quyền trách cứ hay bắt buộc người ta phải thay đổi cách suy nghĩ để cùng chiều với suy nghĩ của mình. Chính vì thế, nếu như suy nghĩ nó thuộc về cách nhìn nhận riêng của từng người thì ta nên tôn trọng điều đó và hãy sống và làm theo suy nghĩ, mong muốn của bản thân là được. Nó giống như sự việc hiện tại mà bản thân đang phải đối diện, đó là bà em không chấp nhận được việc em là đồng tính nữ.
Thường các cụ vẫn có một cách nhìn theo lối cổ xưa, nam phải ra nam và nữ phải ra nữ chứ chưa bao giờ tiếp xúc với khái niệm rằng nam lại yêu nam hay nữ yêu nữ. Theo các cụ trên đời chỉ tồn tại tình yêu nam nữa chứ không có chuyện nữ nữ hay nam nam yêu nhau. Hơn nữa, thường những người già họ rất cố chấp. Để thay đổi tư tưởng trong họ là một điều khá khó. Bởi thế em nên hiểu cho bà. Em có một may mắn hơn những bạn đồng tính khác đó là gia đình em chấp nhận con người thật của em một cách dễ dàng, thấu hiểu cho em. Đó chính là động lực lớn nhất để em tiếp tục chiến đấu và sống cho bản thân mình.
Em gái thân mến! Chúng ta sinh ra trong cuộc đời không phải là để làm hài lòng tất cả mọi người được đâu em. Trên con đường em đi sẽ có người ủng hộ và sẽ có người không đồng tình. Nhưng điều quan trọng nhất là bản thân em mong muốn như thế nào mà thôi bởi các ý kiến đó chỉ góp lời chứ không chịu trách nhiệm cuộc đời thay em. Hãy luôn là chính mình và hãy tận hưởng cuộc sống này theo cách em mong muốn nhé
Chúc em có những điều may mắn nhất trong cuộc sống!