Xu hướng tình d.ục bỗng dưng thay đổi sau khi sinh con
Mình năm nay 25 tuổi, mình đã lấy chồng được hơn 2 năm và đã có 1 bé gái 2 tuổi. Nhưng từ lúc mang thai đến giờ xu hướng tính dục của mình dường như thay đổi hoàn toàn. Mình không còn hứng thú với chuyện quan hệ vợ chồng nữa, và mình cảm thấy không thích chồng mình chạm vào cơ thể mình. Mỗi tháng thì chỉ q.hệ duy nhất 1 lần. Thời gian gần đây mình cứ nghĩ rằng mình bị thu hút bởi các bạn gái tóc ngắn và mình cứ nghĩ về quá khứ. Trước đây, hồi cấp 3 mình từng hôn 1 bạn nữ và mình cảm thấy có cảm xúc. Lúc học đại học mình có quen 1 bạn transguy nhưng chưa chuyển giới nhưng mình cũng không cảm thấy thoải mái trong chuyện q.hệ. Và mình cảm thấy mình bị thu hút bởi các bạn tomboy nhiều hơn.
Thực sự hôn nhân của mình cũng do ba mẹ sắp đặt và yêu đương chớp nhoáng, không biết thực sự mình có yêu chồng mình hiện tại hay không? Mong chương trình tư vấn giúp mình.

Chị chào em. Kể từ khi em mang thai và sinh em bé cho đến nay, em không còn hứng thú với chồng về chuyện chăn gối nữa, và nhớ lại những rung động của em đã từng xảy ra trong quá khứ, càng khiến cho em không hiểu nổi bản thân. Chị hiểu có những việc rất khó có thể tâm sự với ai, rất cảm ơn em đã tin tưởng các chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn.
Em kết hôn với chồng do cha mẹ sắp xếp, nhưng chắc hẳn em cũng phải ấn tượng phần nào đó về người ấy, chứ không có chuyện “nhắm mắt làm liều” đúng không em? Ban đầu các em có thể chưa hiểu nhau, nhưng ở với nhau một thời gian, em có cảm nhận như thế nào về anh ấy: em có thất vọng, vỡ mộng hay người ấy thực sự tốt với em, không có gì để chê trách? Giá như em chia sẻ nhiều hơn với chuyên gia về cuộc sống hôn nhân của vợ chồng, bởi việc ch.ăn gối cũng liên quan nhiều đến yếu tố cảm xúc. Khi hai vợ chồng hòa hợp về tính cách thì đời sống t.d cũng sẽ tốt hơn. Thậm chí, mỗi lần cùng với chồng, em có được sự th.ỏa mãn không, hay do chồng em v.ụng về khiến cho c.uộc yêu của hai vợ chồng không được như ý? Nếu như mọi việc xuất phát từ phía chồng em, thì em nên tâm sự, sẻ chia để hai vợ chồng cùng nghĩ ra phương án để thay đổi. Thậm chí, em cũng có thể đi khám Tâm lý cùng với khám nội tiết để xem sau khi sinh em bé, em có bị thay đổi gì không? Có những trường hợp nữ giới bị lãnh cảm sau khi sinh hoặc nội tiết tố suy giảm cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chuyện của hai vợ chồng.
Còn mọi việc đều không có vấn đề gì, mà chỉ là tự dưng em không muốn gần gũi chồng, trong đầu óc em chỉ luôn nhớ về một thứ cảm giác khác, thì em cũng cần thời gian để xem lại bản thân, bởi em có sống như thế này thì cả em và chồng em đều sẽ không hạnh phúc. Trước hết em cứ đi làm để cho bản thân được thoải mái, tập trung vào chăm sóc nuôi dạy bé và nhìn lại xem cuộc hôn nhân của các em có cần phải cải thiện gì cho tốt hơn không. Hai vợ chồng em nên tâm sự, cởi mở với nhau nhiều hơn để giúp cho cả hai có cơ hội hiểu nhau. Cứ cố gắng cải thiện tích cực cuộc sống hôn nhân, còn vấn đề cảm xúc kia thì nên đi thăm khám để tìm dần dần ra nguyên nhân. Còn trong trường hợp dù đã cố gắng nhưng em vẫn không thể kiềm soát được những cảm xúc kia lại, luôn tương tư về một bóng hình, ở bên chồng mà không hạnh phúc thì các em nên giải thoát cho nhau, bởi có cố gắng thì chỉ càng làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn, chồng em không đáng phải chịu thiệt thòi như vậy.
Một khi đã có gia đình nhỏ của riêng mình thì bản thân mỗi người cần phải cố gắng vun đắp cho cuộc sống mới ấy. Cũng không tránh khỏi những lúc con người ta cảm thấy chênh vênh, muốn buông bỏ, nhưng nếu vượt qua được những cảm giác tiêu cực ấy thì bản lĩnh của mỗi người lại trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy tự tiếp thêm sức mạnh cho bản thân em nhé, rồi em sẽ tìm thấy hướng đi đúng đắn. Chúc em luôn hạnh phúc!