Bị chửi "mất mặt" vì dám sinh con chung với chồng người mà vẫn không thể ngừng nhớ về Anh...
Em yêu một người đàn ông đã được 2 năm dù cả hai đã có gia đình. Và em mới sinh con với người ấy được 2 tháng. Em làm giáo viên, anh lấy là lái xe. Vợ anh ấy phát hiện và chửi bới em rất nhiều lần nhưng anh ấy vẫn yêu em. Tụi em giận dỗi, anh ấy gọi em nhưng em quyết định chia tay nên đã chặn điện thoại. Giờ em rất nhớ anh và muốn gọi cho anh nhưng thấy rất có lỗi với chồng.
Xin hãy cho em lời khuyên vì em đang cảm thấy rất đau khổ.

Chào em. Mặc dù em và người ấy đã có gia đình nhưng các em lại có con với nhau, như những gì em nói thì dường như em đã chắc chắn với điều đó rồi. Và hiện tại em đang rất cố gắng để chia tay với người ấy vì em cảm thấy có lỗi với chồng. Ngoại tình đã là điều khó chấp nhận rồi, thế nhưng các em lại để xảy ra chuyện có con chung với nhau, các em vừa đáng thương nhưng cũng thật đáng trách.
Vợ người ấy đã phát hiện ra sự việc, vậy nhưng còn chồng em và gia đình bên nhà em có biết được sự thật không mà chị không thấy em chia sẻ ở đây cũng như em với chồng có con chung chưa? Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn thử giả định ra làm hai trường hợp:
Trường hợp thứ nhất: chồng em đã biết được tất cả nhưng vẫn chấp nhận tha thứ cho em. Nếu như em muốn tiếp tục cuộc hôn nhân ấy thì hãy trân trọng cơ hội này vì không phải ai cũng tha thứ được cho sai lầm “tày đình” này đâu, và nhất định em phải cắt đứt liên lạc với người kia, toàn tâm toàn ý với gia đình hiện tại, bù đắp cho chồng con những ngày tháng em đã lầm đường lạc lối. Còn đương nhiên, em cũng phải học cách chiến thắng lại nỗi nhớ ở trong lòng để dứt khoát với người kia.
Trường hợp thứ hai: chồng em không biết được sự việc và đinh ninh đấy là con của các em, thì em nghĩ rằng em sẽ giấu diếm được điều này trong bao lâu bởi “giấy không gói được lửa”, khi mà đứa trẻ không cùng huyết thống với người mà nó gọi là ba, lớn lên có thể cũng không giống ba nó rồi có điều ra tiếng vào từ xung quanh, em có sẵn sàng đối diện không?. Em vừa phải sống trong nỗi day dứt vì đã lừa dối chồng, mà em có chắc là em dứt hoàn toàn được người kia không, hay người kia có quyết tâm bỏ vợ con để tiến tới với em không? Nếu như em đang rơi vào trường hợp này, thì em định giấu mọi việc đến khi nào hay cứ sống như vậy rồi được ngày nào biết ngày ấy, mà thậm chí người vợ kia có chịu để yên không hay một ngày nào đó tìm đến gia đình em và phơi bày sự việc. Bất cứ sai lầm nào cũng sẽ có cái giá của nó, vậy nên em cứ cân nhắc thật kĩ về việc có nên nói ra sự thật và chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả do em gây nên.
Em cũng mới sinh bé được 2 tháng, vì thế cố gắng chăm sóc con và chăm sóc bản thân thật tốt em nhé bởi dù em bé được sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng xứng đáng được yêu thương, chăm sóc đủ đầy nhất . Khó khăn nào rồi cũng sẽ có một quãng thời gian nhất định khi ta quyết tâm giải quyết vấn đề. Chúc em mạnh mẽ và bình an!