Biết Chị bên "bờ vực" sẽ ly thân nên em sẽ quyết tâm "theo đuổi" đến cùng...
Em chào chương trình.
Năm nay em 31 tuổi. Em đã có gia đình và có 1 bé trai 4 tuổi. Con em ở dưới quê với ông bà nội còn em và chồng em ở trên thành phố đi làm. Em đang là một tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Khi mới vào công ty bảo hiểm nhân thọ làm, em được sắp xếp chung nhóm với bạn nam nhỏ hơn em 8 tuổi. Hiện tại bạn ấy 23 tuổi. Lúc đầu chỉ là chị em trao đổi qua công việc. Do trước khi vào công ty làm, vợ chồng em có xảy ra mâu thuẫn làm cho tình cảm 2 vợ chồng không còn được như lúc trước.
Các anh chị và các đồng nghiệp trong ty đều biết chuyện vợ chồng em đang trên bờ vực sẽ ly thân. Cũng cùng thời gian em vào làm công ty bảo hiểm thì mẹ em đột ngột mất. Lúc mẹ em mất, chồng em không ở bên cạnh em mà là người em nhỏ hơn em 8 tuổi ở bên cạnh em. Những ngày em lo tang lễ cho mẹ, chồng em chưa bao giờ an ủi em. Mà là người em trai đó lúc nào cũng nhắn tin an ủi. Thời gian sau đám tang, em về nhà ở nhà ngoại để lo chăm sóc cho ngoại là khoảng thời gian bạn ấy gọi điện thoại và nhắn tin rất nhiều.
Em có cảm nhận từ ánh mắt và hành động bạn ấy dành cho em giống như bạn trai lo cho bạn gái của mình vậy. Lúc đầu thật sự khi mới tiếp xúc với bạn ấy thật sự em cũng có cảm tình một chút. Nhưng thời gian mẹ mất là khoảng thời gian bạn ấy chứng kiến tất cả sự đau khổ mất mát và thiếu hụt tình cảm của em. Nên bạn ấy thường xuyên nhắn tin quan tâm rất nhiều. Có nhiều lần em cố tình nói ra là em lớn hơn bạn ấy tới 8 tuổi lận. Nhưng bạn ấy trả lời là tình yêu không phân biệt tuổi tác. Em càng né tránh thì bạn ấy càng muốn thể hiện ra hơn.
Hiện tại bây giờ càng ngày bạn ấy càng muốn công khai cho mọi người biết bạn ấy đang theo đuổi em bằng mọi hành động. Thật sự giờ em cũng đã có tình cảm với bạn ấy nhưng em không biết có nên tiếp tục như vậy hay nên dừng lại. Em mong chương trình tư vấn giúp em?

Chào em. Trước bế tắc của cuộc sống hôn nhân thì người ấy lại xuất hiện, giống như một “ngọn lửa ấm áp” sưởi ấm cho trái tim của em. Nhưng hiện tại em vẫn đang cảm thấy rất khó xử với mối quan hệ này, chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu được những tâm sự trong lòng em.
Bởi khoảng cách tuổi tác, bởi em vẫn đang là một người phụ nữ có gia đình, nó đã tạo thành một trở ngại rất lớn khiến cho em khó có thể mở lòng đón nhận tình cảm của người ấy. Bạn trai đồng nghiệp cũng đang thể hiện một quyết tâm rất lớn để chứng minh tình cảm dành cho em, nhưng còn em vẫn giữ một chừng mực nhất định với mối quan hệ này. Chị hiểu, người phụ nữ khi có một cuộc sống hôn nhân không như ý muốn thì trong lòng sẽ có nhiều tổn thương và nỗi niềm. Là phụ nữ, ai chẳng muốn được thương yêu, quan tâm, sẻ chia, vậy nên cũng không tránh khỏi việc em động lòng trước tình cảm của người bạn nam đồng nghiệp.
Tuy nhiên, dù em có bế tắc trong cuộc sống hôn nhân ra sao nhưng các em vẫn chưa li hôn, việc em đến với một người đàn ông khác nó sẽ mang đến cho em nhiều rắc rối hơn so với những gì em nhận được. Đồng nghiệp sẽ nghĩ về em ra sao? Bố mẹ bạn trai có chấp nhận cho các em qua lại như thế này không? Và liệu rằng khi chồng em phát hiện ra mọi việc thì anh ấy sẽ đối xử với em như thế nào? Vậy nên, khi em chưa giải quyết được vấn đề lớn đó là cuộc hôn nhân của em thì em cũng nên có một khoảng cách nhất định với người bạn trai ấy. Dù em có "bao biện" như thế nào về mối quan hệ này thì xét về cả tình và lý thì em đều sai cũng như hai em đang còn vi phạm những quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình
Theo em, cuộc sống hôn nhân của em có thể cải thiện được không? Tại sao ngày mẹ vợ mất mà chồng em lại không xuất hiện? Chị không rõ trước đây các em đã có những mâu thuẫn gì, điều gì mà em phải cố gắng giữ cuộc hôn nhân này lại hay thực sự nó chưa đến mức phải ly hôn. Nếu như có thể cải thiện được nó, hai vợ chồng em có thể hàn gắn được thì các em nên cố gắng để xây dựng lại gia đình. Còn ngược lại, thì em cũng nên đưa ra phương án cuối cùng, đừng cố gắng "bám trụ" với nó kẻo càng làm cho bản thân em cũng như chính chồng em thêm mệt mỏi mà thôi. Em cũng cần phải xác định, em ly hôn chồng không phải vì đến với một ai khác mà chính là vì em đi tìm một cuộc sống khác thoải mái và bình an hơn. Về sau này, khi mọi chuyện hôn nhân đã được giải quyết rõ ràng, em có tiến tới với ai, hoặc tiến tới với người bạn trai ấy thì em cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn với chính lương tâm của mình.
Cửa sổ tình yêu chúc em công việc suôn sẻ và hạnh phúc em nhé!