"Cãi cọ" là một phần tất yếu của cuộc sống vợ chồng!
Bố mẹ em bình thường rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng do tính của 2 người có 1 vài điểm hơi bất đồng nên một vài lần bố mẹ cũng cãi nhau rất lớn nên em rất sợ. Bố em thì là người hướng ngoại, thích tự do, nhưng cũng có trách nhiệm. Còn mẹ em thì lại hơi hướng nội, mẹ không biết ăn nói cho lắm. Mẹ muốn bố em dành cho gia đình nhiều thời gian hơn nên lúc nào đi đâu mẹ cũng muốn đi nhanh rồi về. Nhưng bố lần nào cũng vậy, làm gì cũng không nghĩ xa được như thế, cứ "vui là chính" nên bố mẹ em hay cãi nhau cũng là vì lý do này.
Em muốn nghe lời khuyên từ mọi người giúp em, em nên làm gì để giúp bố mẹ hòa đồng hơn ạ?

Em thân mến! Những chia sẻ của em tuy ngắn ngủi nhưng lại thể hiện em là một người có trách nhiệm với gia đình và cũng hiểu được phần nào tính cách của bố mẹ. Là con cái, ai cũng mong muốn có một gia đình vẹn toàn, ấm êm. Bởi vậy, chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu được phần nào những lo lắng của em.
Về cơ bản, em cũng nhận thấy gia đình em thường ngày rất vui vẻ, hạnh phúc. Trước tiên, chị phải chúc mừng em vì điều đó. Còn về chuyện thi thoảng bố em có những cuộc vui hơi quá khiến cho thi thoảng bố mẹ em cãi cọ nhau, thì đó cũng là điều khó tránh khỏi em à. Người ta vẫn nói: bát đũa cũng có lúc xô, huống chi vợ chồng cũng có những lúc nọ lúc kia. Chị không rõ bố em làm công việc gì, nhưng cũng có những hoàn cảnh người chồng bắt buộc phải đi giao lưu vì công việc, vì bạn bè, bởi “giàu vì bạn, sang vì vợ” mà đúng không em. Tất nhiên, mọi thứ cũng chỉ nên ở mức độ cho phép để tránh làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nhưng có lẽ vì bố em cũng là người khá nhiệt tình nên mới khiến mẹ em phàn nàn về tính cách đến như vậy.
Đây phải chăng là câu chuyện từ nhiều năm nay nên mới khiến em cảm thấy băn khoăn đến như thế. Một mặt, em cũng nên động viên tinh thần của em, thi thoảng cũng đứng về “phe” bố một chút, nói với mẹ rằng bố yêu mẹ và gia đình nhiều đến nhường nào, bố có những mặt tốt nào, và sau những sự ham vui kia bố vẫn là một người bố chu đáo, có trách nhiệm với gia đình. Mặt khác, em cũng nên chia sẻ với bố về những lần bố đi công việc, mẹ ở nhà tủi thân và lo lắng như thế nào. Em cũng động viên, khích lệ bố bù đắp cho mẹ nhiều hơn, và nhất là phải quan tâm tới mẹ con trong những ngày lễ, tết, dịp đặc biệt để thể hiện tình cảm với mẹ.
Thực ra, khi đi tiếp khách, đi công việc, bố em cũng rất khó mạn phép về trước mọi người mà thông thường nên chờ đến khi mọi người cùng ra về với nhau, vì nó còn liên quan đến lòng tự trọng của người đàn ông. Chị không rõ bố mẹ em chung sống với nhau bao nhiêu năm rồi, nhưng chắc chắn mẹ em cũng hiểu rõ tính cách của bố, chẳng qua giận lên thì mẹ cứ nói, để rồi hai bố mẹ lại to tiếng với nhau, nhưng em thấy đấy, sau tất cả thì hai bố mẹ lại vẫn thương yêu và hạnh phúc bên nhau đó thôi. Hãy coi cãi cọ, bất đồng là một phần tất yếu của mọi mối quan hệ, quan trọng sau đó mọi người cùng có ý thức hơn, sống tốt hơn và yêu thương nhau hơn em ạ. Đừng vì những điều "lẻ tẻ" mà để ảnh hưởng đến những thứ lớn lao mà mọi thành viên trong gia đình đã đang dầy công vun đắp
Một gia đình có ấm êm, hạnh phúc không thì bao gồm trách nhiệm của toàn thể thành viên trong gia đình ấy. Bố mẹ có trách nhiệm đi làm, nuôi dưỡng, dạy bảo con cái, nhưng các em là con cái thì cần làm việc, học tập và nghe lời bố mẹ, hiếu thảo với bố mẹ em nhé. Mỗi người đều giữ một vai trò quan trọng, như một mắt xích để thể hiện sự gắn kết khăng khít với nhau. Chị hi vọng với những chia sẻ phía trên sẽ giúp em cảm thấy thoải mái tư tưởng và nảy ra những ý tưởng để gia đình em ngày càng thương yêu nhau hơn em nhé!