Chồng có người thứ ba là... "chuyện của chồng" !
Xin chào chương trình! Em có vấn đề trong hôn nhân muốn chia sẻ với chương trình và cho em biết em phải làm sao.
Em và chồng em sống với nhau 27 năm và có 4 cháu. Tính anh thích trăng hoa và đã từng ngoại tình rất nhiều lần. Vì đã có với nhau 4 cháu nên em cố gắng níu kéo để cho con nó có cha mẹ. Em có khuyên chồng em bỏ tính trăng hoa đi vì con đã lớn rồi; nhưng anh nói đừng xen vào đời tư của anh, ai muốn làm gì thì làm, đừng xen vào chuyện của ai.
Hiện tại anh đang có người thứ ba, nhưng em không có quyền nói. Em rất buồn cho hôn nhân của em. Mỗi ngày em vừa lo đi làm, vừa lo cho con, vừa lo cơm nước việc nhà, em đều đảm trách hết nhưng cũng không làm anh vừa lòng. Em xin chương trình cho em lời khuyên em phải làm sao để có cuộc sống tốt hơn? Em xin cảm ơn chương trình nhiều lắm!

Em thân mến!
Chương trình xin chia sẻ với em khi không có được hạnh phúc trọn vẹn bên một người chồng lăng nhăng, trăng hoa. Vì thương con nên em lựa chọn ở lại; nhưng đau khổ, tủi hờn vẫn là điều em phải gánh chịu trong khoảng thời gian qua chung sống với anh ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi cụ thể hơn về câu chuyện của em.
Qua những chia sẻ ngắn ngủi em gửi về chương trình, tôi nhìn nhận thấy được để chồng em thay đổi là một điều khó khăn. Qủa thực cùng là ngoại tình nhưng có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới điều đó. Trong đó có những nguyên nhân ta có thể tha thứ và người kia có thể thay đổi được; lại có những nguyên nhân dù ta có tha thứ bao nhiêu lần đi nữa thì họ vẫn là họ với những điều mang đến tổn thương cho ta mà thôi. Việc em khẳng định "tính anh thích trăng hoa", dù em tha thứ nhiều lần nhưng anh ấy vẫn vậy, cho thấy việc ngoại tình của anh ấy là do tính cách. Mà đã là tính cách thì không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Nhất là hiện tại anh ấy không có ý định muốn thay đổi, anh ấy cũng không thấy có lỗi với vợ con. Thậm chí còn khó chịu với em, không cho em được quyền nói, ý kiến về chuyện anh ấy làm dù em là vợ của anh ấy, anh ấy có nghĩa vụ phải chung thủy với em. Phân tích như vậy để em thấy rằng làm thế nào để anh ấy thay đổi là điều khó khăn và chúng tôi cũng không thể có câu trả lời cho em.
Nếu em nói chuyện với anh ấy không được thì nhiều người ở vào hoàn cảnh của em họ có thể nhờ đến sự vào cuộc của hai bên gia đình. Nếu em muốn em có thể nghĩ đến điều này. Còn chúng tôi muốn chia sẻ với em rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng mong đợi sự thay đổi nơi người khác. Mà hãy nghĩ đến trường hợp nếu họ không thay đổi thì bản thân mình sẽ phải hành động như thế nào để có cuộc sống tốt hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn? Có thể làm gì điều đó còn phụ thuộc vào tính cách của em. Có người ở vào hoàn cảnh của em, vì không muốn "con không có bố" nên họ lựa chọn ở lại; nhưng họ sẽ biết yêu thương bản thân hơn, tìm mọi cách để chăm lo cho mình, cho con ; xem chồng như "người lạ sống chung nhà". Lại có những người cảm thấy mệt mỏi, đau khổ khi vẫn là vợ chồng mà chồng lại đối xử tệ như vậy nên họ chọn ly thân hoặc ly hôn. Đó là cách họ giải thoát cho chính mình và cũng là giải thoát các con khỏi một gia đình không hạnh phúc. Em có thể cân nhắc những điều này để dứt khoát cho mình một hướng đi em nhé.
Chúc em mọi điều tốt đẹp!