Chồng đã yếu sinh lý lại còn không tâm lý...
Em chào chương trình! Em mong chuyên gia tâm lý chia sẻ em nên như thế nào, hiện tại em mệt mỏi quá ạ.
Em lập gia đình được 6 năm, cuộc sống vô cùng khó khăn. 2 vợ chồng hai bàn tay trắng mua vài sào rẫy làm, càng làm số nợ càng tăng. Chồng em là người đàn ông gia trưởng, luôn bắt em phải như thế này thế khác, quát mắng em trước mặt mọi người. Làm rẫy em không giỏi, làm việc gì anh cũng quát mắng, không làm cũng vậy. 6 năm trôi qua cực khổ em chịu được; mà cách chồng em đối xử với em như vậy em mệt mỏi quá. Con cái, chi tiêu trong gia đình em lo, rảnh em cũng đi rẫy phụ giúp, vậy mà anh vẫn chưa hài lòng. Em không biết mình phải sống sao nữa?
Chuyện giường chiếu còn tệ hơn, anh bị xuất tinh sớm, mới vô xíu là ra rồi; nhưng anh chỉ biết đến cảm xúc của mình, thích là làm, không biết vợ đau rát như thế nào. Em nói thì anh bảo sướng chết đi được còn bày đặt. 6 năm cuộc sống hôn nhân cứ như vậy. Dù anh có siêng năng tới đâu mà cách ứng xử của anh với vợ làm em thấy tổn thương. Anh càng như vậy em lại càng chán chồng mình hơn. Em nên như thế nào đây chương trình? Hiện tại, em mệt mỏi quá, em không biết tâm sự với ai. Tiền tài không có, chồng lạnh nhạt không thương, em thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa gì cả. Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi quá ạ. Nhiều lúc tủi thân, cô đơn muốn khóc để xua đi mệt mỏi này. Em muốn mình mạnh mẽ, thích nghi với cuộc sống hiện tại mà cứ thấy chồng phùng mang trợn mắt là em lại buồn, lại khóc 1 mình. Em phải làm sao ạ?

Chào em gái!
Tôi hiểu em đang trong những tháng ngày căng thẳng, mệt mỏi khi cuộc sống hôn nhân không được như mong muốn; chồng không hiểu cũng thông cảm cho em khiến em càng buồn và tủi thân hơn. Em đang muốn cố gắng để thoát khỏi mọi chuyện nhưng bất lực không biết phải làm như thế nào. Chương trình sẽ chia sẻ cùng em tâm sự này.
Tôi không biết trước khi kết hôn với nhau hai vợ chồng em có bao nhiêu thời gian tìm hiểu? Những biểu hiện của chồng em bây giờ là bản chất, tính cách của anh ấy từ trước đến nay hay có yếu tố nào tác động khiến anh ấy thay đổi hay không? Nếu có, em có thể tìm hiểu nguyên nhân để có những cách giải quyết phù hợp. Trong trường hợp là tính cách, là bản chất thì em cũng có thể thử nhiều cách khác nhau để tác động lên anh ấy như: tìm những lúc hai vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc để trao đổi với anh ấy về những cảm nhận, mong muốn, suy nghĩ của em; cố gắng hoàn thiện bản thân hơn từ khả năng làm việc cho đến cách ứng xử khéo léo, nhẹ nhàng, biết cương nhu đúng lúc; tìm mọi cách để có cuộc sống tự chủ, độc lập; nhờ những người thân trong gia đình, bạn bè trò chuyện thêm với anh ấy để anh ấy tự nhìn nhận lại chính bản thân mình… Tôi chia sẻ như vậy là bởi qua thư tôi chưa thấy được em có hành động cụ thể nào để thay đổi tình hình hiện tại. Thế nên, em có thể lựa chọn một cách thức hành động để xem kết quả như thế nào em nhé.
Còn chuyện chăn gối của hai vợ chồng chắc em hiểu nó có ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc giữa hai người. Chính vì vậy, việc cùng nhau tìm cách để hòa hợp với nhau trong chuyện chăn gối cũng là điều cần thiết. Em hãy cho anh ấy biết về những cảm nhận, suy nghĩ của em; cho anh ấy biết hậu quả có thể xảy ra nếu anh ấy vẫn không chịu thay đổi, không biết để ý đến mong muốn, cảm xúc của người khác và cứ làm theo ý mình. Hôn nhân đổ vỡ là điều không ai mong muốn, nên những người còn yêu thương vợ con, trân trọng gia đình thì dù tính cách như thế nào họ cũng học cách kiềm chế, tự kiểm soát và thay đổi bản thân. Trong trường hợp em cố gắng nhiều, cũng nhờ đến sự hỗ trợ của mọi người xung quanh rồi mà chồng em không chịu thay đổi thì em có thể cân nhắc về cuộc hôn nhân này em nhé. Hôn nhân là để hạnh phúc chứ không phải chịu đựng, không ai khuyên em cứ sống mãi trong sự đau khổ, tổn thương cả.
Hy vọng những chia sẻ từ chương trình hữu ích với em và chúc em mọi điều tốt đẹp nhất!