Chồng đi nước ngoài ít gọi điện về nên "gắn bó" luôn với anh đồng nghiệp...
Em xin chào chuyên gia tư vấn tâm lý ạ, em muốn chuyên gia giúp em xem giờ em nên làm thế nào ạ!
Em là người phụ nữ đã có gia đình bây giờ chồng em đang đi làm xa nhà bên Đài Loan cũng ít gọi về cho em. Em đang đi làm công ty và hai tháng nay em có quen một anh, anh cũng đã có gia đình nhưng lại có tình cảm với em. Mới đầu em cũng biết hai người đều có gia đình mà yêu nhau là không nên, nhưng anh nói nhiều, nói hãy dành cho nhau khoảng trời riêng không để ảnh hưởng tới ai. Vì anh nói và em không muốn làm anh buồn và cũng cảm động trước tình cảm của anh nên giờ em đã lỡ yêu nhau.
Nhiều lúc em nghĩ em quen anh cả hai được vui và hạnh phúc chứ em cũng không phải muốn anh bỏ vợ hoặc điều kiện gì khác. Em muốn mình giữ kín không để ảnh hưởng đến ai. Nhiều lúc em suy nghĩ mối quan hệ này là không đúng, nhiều lúc muốn quên anh nhưng em không quên được. Xin chuyên gia tư vấn cho em giờ em có nên tiếp tục hay là quên đi ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!

Chào em. Tự bản thân em đang cho mình những lý do để xuất hiện một mối quan hệ ở bên ngoài, đó là vì chồng em đang đi làm xa nhà bên nước ngoài nhưng lại ít gọi về cho em, rồi em lại gặp được một người đàn ông có tình cảm với em. Qua thư gửi về trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn, chị nhận thấy những đắn đo của em rằng không biết nên tiếp tục với người này hay là phải quên đi.
Trên thực tế, cũng không hiếm gặp những trường hợp vợ/chồng ngoại tình khi đang xa nhau và chắc em cũng biết được có những kết cục đã xảy ra như thế nào: bị đánh ghen, gia đình tan nát, hay sống trong cảnh lén lút, dằn vặt... Về mặt nào đó, việc các em qua lại với nhau sẽ để lại những cảm xúc mới lạ và dễ dàng cuốn vào đó nhưng người đàn ông kia cũng đã có gia đình, vậy em có lo sợ một ngày nào đó mối quan hệ của các em sẽ bị phát hiện hay không hoặc chính người bên nhà chồng em sẽ phát hiện ra điều này thì em sẽ đối mặt ra sao. Bất luận người đàn ông này có lý do gì đi chăng nữa: do gia đình người ta không hạnh phúc, hay quý mến em,...nhưng việc cả hai người qua lại với nhau cũng là điều không nên và cần phải chấm dứt lại.
Chị hiểu, bản thân em có những nỗi trống trải khi xa chồng nhưng đã bao giờ em nghĩ về việc chồng em cũng đang chấp nhận xa gia đình, chịu bao vất vả để cải thiện kinh tế gia đình không. Khi chồng ít gọi cho em thì trước tiên em phải nghĩ đến việc biết đâu anh ấy cũng đang phải chịu nhiều áp lực từ công việc, nợ nần, nơi ăn chốn ở đất khách quê người...Dù gì đi làm xa, mọi thứ sẽ phải tự lập hết, sẽ có lúc chồng em cảm thấy chán chường và cần nhận được sự động viên từ phía người vợ. Nhẽ ra, em nên là một hậu phương vững chãi để chồng em yên tâm làm việc. Chồng em cũng chỉ đi vài ba năm rồi sẽ trở về bên gia đình, mà trong khi đó em vẫn không chấm dứt được người kia thì chẳng phải em đang làm điều có lỗi rất lớn với chồng con sao?
Tất nhiên mối quan hệ ngoài luồng này của em phải được giữ kín rồi nhưng em có chắc là sẽ giữ kín mãi được không bởi những rủi ro có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Em càng lấn sâu vào mối quan hệ này thì em lại càng không có thời gian, không muốn vun vén thêm tình cảm dành cho chồng em. Và cứ thế, những gì nó đang hiện hữu sẽ tiếp tục kéo dài, tình cảm vợ chồng em sẽ ngày càng nhạt dần, vậy thì các em lựa chọn xa nhau để làm gì khi mà hạnh phúc không còn nữa. Khi em cảm thấy quan hệ vợ chồng thiếu đi sự mặn nồng thì hãy là người thắp lửa thêm cho nó chứ không phải là em tìm kiếm một tình yêu khác bù đắp vào. Chị mong rằng em sẽ có suy nghĩ và nhận thức đúng đắn. Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!