Chồng lăng nhăng bên ngoài còn về đánh đập vợ con, có đáng để giữ?
Chồng em có mối quan hệ tình cảm bên ngoài, bây giờ về nhà hay đánh vợ con. Chương trình tư vấn cho em làm cách nào để anh ấy quay về nhà để chăm lo nhà cửa, con cái. Một mình em rất khó khăn để lo lắng cho gia đình. Em nghĩ hận chồng, em có nên chia tay chồng không?

Em gái thân mến!
Người ta vẫn thường nói, “phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng”, nếu lấy được người chồng tốt thì cả cuộc đời sau đó sẽ hạnh phúc, yên ấm; còn nếu không may lấy phải người chồng không tốt thì sau đó cuộc đời sẽ khổ sở, nhiều nước mắt. Chính vì vậy, là người phụ nữ, cả cuộc đời ai cũng chỉ mong lấy được một tấm chồng tốt, biết yêu thương, tôn trọng vợ con; có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình. Thế nhưng cuộc sống ai cũng may mắn như vậy thì đau khổ để phần ai đúng không em? Lắng đọc những lời tâm sự của em, tôi hiểu em đang cảm thấy khó khăn, bế tắc không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với chồng không? Nếu tiếp tục thì bản thân cần phải làm gì thì chồng mới quay về nhà để chăm lo cho nhà cửa, con cái?
Thực tế, một cuộc hôn nhân có được là nhờ sự gắn kết của cả hai người, thế nên nó có hạnh phúc hay đau khổ cũng là phụ thuộc vào việc cả hai người cùng cố gắng, vun đắp nó ra sao. Em nói rằng chồng em có mối quan hệ tình cảm ở bên ngoài và bây giờ về nhà anh ấy còn hay đánh đập vợ con nữa. Tôi băn khoăn không biết hai vợ chồng em đã kết hôn được bao lâu rồi? Chồng em ngoại tình và đánh đập vợ con như vậy đã kéo dài trong khoảng thời gian bao lâu? Theo em thì những điều anh ấy làm như vậy là do tính cách của anh ấy vốn thế, hay có điều gì tác động khiến anh ấy thay đổi? Em đã từng làm gì để anh ấy hiểu được cảm giác của một người vợ khi có chồng ngoại tình như thế nào và biết vợ con cần gì ở anh ấy, anh ấy nên làm gì để có thể đảm bảo được trọn vẹn vai trò của một người chồng, người cha?
Em ạ! Điều gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó, và khi tìm hiểu được nguyên nhân rồi thì ta mới có thể tìm ra được giải pháp phù hợp. Thế nên trong tình huống này em có thể tự mình nhìn nhận lại mọi chuyện hoặc trao đổi, trò chuyện với chồng để xem có điều gì khiến anh ấy hành động như vậy? Bản thân anh ấy giờ thực sự cần gì, muốn gì ở trong cuộc hôn nhân này? Nếu chồng em ngoại tình, đánh đập vợ con như vậy là bởi anh ấy có những điểm không hài lòng về em, về cách ứng xử của em nên anh ấy không kiểm soát được cảm xúc của mình thì bản thân em có thể tự thay đổi mình trước. Khi em thay đổi rồi có lẽ anh ấy cũng sẽ thay đổi theo và cuộc sống gia đình sẽ êm đềm, hạnh phúc hơn. Còn nếu chồng em ngoại tình, đánh đập vợ con là do bản chất, thói quen; về điều này, rất khó có thể thay đổi, nhưng nếu anh ấy thực sự biết sai, quyết sửa sai thì hai vợ chồng có thể cùng nhau lên kế hoạch để giúp anh ấy thay đổi. Theo thời gian, có thể anh ấy sẽ dần khắc phục được những điểm chưa tốt và hoàn thiện hơn tính cách của mình. Trong trường hợp em đã cố gắng rất nhiều nhưng anh ấy không nhận mình sai, không muốn thay đổi, chỉ ích kỷ nghĩ đến mong muốn của mình mà không cần quan tâm đến vợ con như thế nào; về phía em, em cảm thấy bất lực, mệt mỏi, cảm thấy sự cố gắng của mình đã chạm đến giới hạn thì em hoàn toàn có thể có những quyết định của riêng mình. Nếu cuộc hôn nhân hiện tại không khiến em hạnh phúc, vui vẻ; ngược lại chỉ là sự mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng thì em nên tự giải thoát cho chính mình. Em sống tốt rồi em mới cho thể lo tốt cho cuộc sống của mình và con cái được em ạ.
Mạnh mẽ lên em gái. Chúc em mọi điều tốt đẹp!