Chồng ngoại tình vì muốn trả thù những lỗi lầm trong quá khứ của vợ.
Xin chào chương trình, tôi đã kết hôn được 10 năm. Chúng tôi đã có 2 đứa con một gái một trai. Chồng tôi là một người đàn ông có tính cách bảo thủ và gia trưởng. Cách đây 4 năm khi con gái tôi 3 tuổi anh ấy phát hiện ra những tin nhắn tình cảm qua facebook của tôi với một người đàn ông khác, và anh ấy không chấp nhận việc tôi có đi chơi với bạn vì luôn nghĩ rằng tôi không chung thủy.
Tôi đã xin anh tha thứ và trong suốt thời gian qua đã cố gắng bù đắp cho anh rất nhiều bằng chứng là tôi đã sinh thêm cho anh một đứa con trai. Nhưng anh ấy luôn mang quá khứ ra để chì chiết tôi và đỉnh điểm là anh ta đã quan hệ với 2 đồng nghiệp nữ mà tôi biết. Khi tôi phát hiện ra thì anh nói là vì muốn trả thù tôi nên mới làm vậy và hiện tại anh vẫn tìm mọi cơ hội để tán tỉnh những người phụ nữ khác kể cả tìm cách liên hệ với những người yêu cũ.
Còn với tôi anh ta luôn lạnh nhạt thờ ơ vì những lỗi lầm cũ của tôi. Tôi rất thương con nên không muốn ly hôn nhưng bây giờ tôi không biết phải làm sao để con tôi vẫn có cha. Mong chương trình gỡ rối giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.

Chào bạn.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là ước muốn rất bình dị của biết bao nhiêu người. Cứ tưởng rằng ước muốn giản đơn đó rất dễ thực hiện nhưng kỳ thực nó lại khó chạm tay với tới. Tại sao lại như thế? Chẳng phải nhiều cuộc hôn nhân cần tình yêu, xuất phát từ tình yêu để đến được với nhau ấy thế mà nó vẫn tan vỡ?
Đúng là hôn nhân nào cũng cần tình yêu, tình yêu là yếu tố hàng đầu nhưng không phải là điều kiện tiên quyết để cuộc sống hôn nhân trở nên bền vững. Trong cuộc sống hôn nhân yếu tố giữ gìn 1 hạnh phúc thực sự đó còn là sự thấu hiểu, san sẻ, đồng cảm và trân trọng nhau.
Như sự chia sẻ của bạn, chúng tôi thấy dường như những điều đó lại không có trong cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng. Có thể trước đây, bản thân bạn đã sai khi nhắn tin tình cảm với người đàn ông khác. Và chồng bạn, vì anh ấy quá yêu bạn cho nên anh ấy bị ám ảnh vấn đề đó và không chấp nhận được sự thật cho nên anh ấy chì chiết bạn, thờ ơ lãnh đạm. Tuy nhiên, bạn gái ạ! Cuộc đời mỗi người ai rồi cũng có những sai lầm, có những lúc bồng bột. Không phải cứ có sai lầm là chúng ta mãi mãi phải hứng chịu sự trả giá như thế. Bản thân bạn đã trả giá cho những sai lầm của mình trong những năm qua là việc hứng chịu những tổn thương, đau khổ chồng hững hờ, có những mối quan hệ ngoài luồng. Bạn đã cố gắng hết sức có thể để anh ấy nhìn thấy những thay đổi tích cực nhưng dường như anh ấy đã không nhận ra điều đó và càng ngày càng quá đà.
Sự việc anh ấy có mối quan hệ bên ngoài với những người phụ nữ khác, khi bạn phát hiện anh ấy nói rằng vì trả thù bạn trong khi câu chuyện đó đã xảy ra cách đây bốn năm. Vậy phải chăng cái quá khứ của bạn chỉ là tấm bình phong ngụy biện cho việc anh ấy ngoại tình? Nếu anh ấy cứ tiếp tục cư xử như thế bạn có thể chịu đựng được hay không? Có những người đàn ông, đúng là họ yêu, họ thương cho nên họ bị ám ảnh và khó quên nhưng sự việc của bạn chưa đến mức độ quá nghiêm trọng để anh ấy hành xử như thế. Và đâu phải người đàn ông nào cũng có lối suy nghĩ đó, có những người qua sự việc đó cho vợ cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới. Bạn ạ! 1 người thương mình, yêu mình mà không quên được quá khứ thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Có lẽ vì bao lâu nay, anh ấy cứ gieo rắc trong đầu bạn lối suy nghĩ rằng bạn là người có lỗi cho nên anh ấy có quyền được như thế này thế kia và bạn cam chịu. Nhưng bản thân bạn cần nhớ rằng lỗi lầm là 1 chuyện, giữ hạnh phúc gia đình là chuyện khác. Bạn sai thì bạn đã sửa đổi, còn anh ấy không có quyền được giày vò bản thân bạn như thế bởi cả hai đang sống trong cuộc sống hôn nhân cơ mà, đã là cuộc sống hôn nhân 1 vợ 1 chồng thì không có chuyện bạn nhẫn nhịn cho người thứ 3, 4, chen chân. Anh ấy đang là người phá vỡ hạnh phúc chứ không phải bạn. Bản thân bạn cần dứt khóat và mạnh mẽ trong trường hợp này. Quá khứ đã qua bạn có thể tạm gác sang một bên, quan trọng giờ bạn có chấp nhận việc anh ấy ngoại tình hay không? Bạn khuyên bảo, nói chuyện thẳng thắn yêu cầu anh ấy có chấm dứt? Nếu như anh ấy vẫn đổ lỗi cho bạn thì có lẽ bạn nên mạnh mẽ để cho anh ấy 1 hồi chuông cảnh tỉnh, dự báo sức chịu đựng của bạn đã quá giới hạn và giải pháp có thể là ly thân. Nếu trong khoảng thời gian đó anh ấy vẫn tiếp tục không nhận ra hành động của mình là sai trái thì anh ấy thực sự không trân trọng gia đình và cuộc sống như thế cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Đôi khi chúng ta sợ đưa ra quyết định ly hôn vì nghĩ con sẽ thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ. Nhưng bạn ạ! Gia đình là cái nôi đầu tiên hình thành nhân cách của trẻ. Vậy nên, con bạn sẽ trưởng thành và suy nghĩ ra sao nếu sống trong 1 mái nhà mà bố chì chiết mẹ, thờ ơ lãnh đạm, không khí gia đình căng thẳng, chứng kiến bố đi ngọai tình? Có những khi 1 gia đình khuyết 1 thành viên bố hoặc mẹ đâu phải con không phát triển tốt? Cái quan trọng là bản thân bạn cũng như chồng bạn sẽ giáo dục và định hướng đúng đắn cho con trẻ mà thôi. Mong bạn có quyết định tốt nhất.
Chúc bạn sức khỏe!