Chồng nhắn tin có tình cảm với cô đồng nghiệp
Chào chương trình ạ . Em và chồng lấy nhau 10 năm có 2 bé rồi. Gần đây Chồng em nhắn tin nói có tình cảm với một người phụ nữ khác làm cùng và đã có gia đình. Người phụ nữ ấy cũng không đón nhận tình cảm đấy mà nói làm anh em vói nhau và sau đó cũng rất hay liên lạc nhờ vả chồng em. Có những hôm đêm muộn và sáng sớm cũng gọi. Chồng em thì rất nhiệt tình, lúc đầu em không nghi ngờ gì nhưng trong lòng em cảm thấy có gì đấy lạ khi chồng em thể hiện hơi quá. Và cuối cùng em đọc được tin nhắn anh gửi nói có tình cảm và luôn nhớ hình bóng của người ấy. Em xin được tư vấn về chuyện này ạ và em nên làm gì?

Chào em,
Có lẽ chuyện của chồng em cũng giống như những chuyện "cảm nắng cảm gió" ở công sở giữa những người đồng nghiệp với nhau. Cũng rất may là người phụ nữ kia cũng không bận tâm lắm về thứ tình cảm mà chồng em muốn dành cho cô ấy.
Nhìn chung sự việc không có gì nghiêm trọng nên không nên gây ầm ỹ cãi lộn trong gia đình. Nếu gia đình em đang có một cuộc sống ổn thỏa về nhiều mặt thì đó là giá trị các em đã xây dựng được trong mười năm qua, cần biết giữ gìn bảo vệ những giá trị đó làm nền tảng cho cuộc sống gia đình em nhé.
Việc em lo lắng khi phát hiện biểu hiện này của chồng là có cơ sở. Nếu chồng là người có thói quen như vậy mỗi khi có cơ hội thì đây là việc cần thẳng thắn với nhau vì nó có thể đã lặp đi lặp lại trong suốt thời gian vợ chồng em sống với nhau. Nếu không phải vậy thì em xem xem tình cảm vợ chồng hiện nay có rạn nứt, bất đồng gì không? Cần nhìn nhận trên nhiều khía cạnh như tình cảm, cư xử, kinh tế, quan hệ gia đình hai bên,... Để sớm tìm ra nguyên nhân và cùng nhau khắc phục. Khi tình cảm vợ chồng rạn nứt mà không sớm nhận ra thì sẽ tồn tại nhiều bất chắc trong hôn nhân em nhé.
Một mặt em cần tiếp tục phát triển tình cảm vợ chồng, chủ động tạo ra những khoảng thời gian rất "sâu lắng" giữa vợ chồng với nhau để tâm sự, chia sẻ cùng nhau. Cho anh ấy thây anh ấy quan trọng với em, các con và gia đình như thế nào. Cuộc sống rất ngắn nếu chúng ta hướng đến những mục tiêu chung, những điều tốt đẹp hơn cho gia đình con cái. Nhưng lại quá dài nếu chúng ta phải sống trong những ngày buồn đau. Hãy làm sao để cả hai cảm nhận được điều đó cho dù chúng ta đang ở trong giai đoạn nào.
Mặt khác em cũng có thể gửi đến người phụ nữ kia lời cảm ơn rất lịch sự và đúng mực. Vì cô ấy đã giúp em một việc quan trọng và cũng là phụ nữ nên cô ấy hẳn là hiểu được ý nghĩa của việc đó. Cô ấy sẽ bất nghờ nhưng thái độ lịch sự của em sẽ làm cô ấy hiểu sự việc theo hướng tích cực và sẽ có những hành động phù hợp hơn trước chồng em.
Phụ nữ xây tổ ấm vậy nên hãy chỉ làm những điều để gia đình mình luôn ấm áp hơn em nhé
Thân ái