Chồng và mẹ chồng khắc khẩu, có nên ra ở riêng?
Chào anh chị!
Em lấy chồng được 1 năm rồi; nhưng chồng em với bố mẹ chồng em không hòa thuận với nhau. Bố chồng em đi làm công ty, thi thoảng chủ nhật về; Nhưng về lại đi uống rượu, mỗi khi uống rượu vào là bắt đầu nói đạo lý với người khác. Khi có công việc chỉ thích đứng chỉ đạo; nhưng người trong nhà em không ai nghe vì ai cũng biết tính ông. Còn mẹ chồng là người nói nhiều, chỉ ở nhà làm mấy sào ruộng, nuôi mấy còn gà. Bình thường rảnh rỗi hay đi ngồi nói chuyện.
Chồng em hiện giờ đang thất nghiệp ở nhà, là người kỹ tính. Mỗi khi thấy mẹ chồng làm gì không vừa ý hay trái ý anh là anh lại khó chịu, rồi hai mẹ con lại cãi nhau. Có khi cả năm trời mẹ chồng em với chồng em không nói chuyện với nhau. Có nói là cãi nhau, chứ không phải nói chuyện bình thường. Em là người ít nói và có thể nói là nhu mỳ, nên mẹ chồng với chồng em cãi nhau em cũng chỉ biết im lặng thôi. Lại thêm bà chị chồng em nữa, cũng thuộc dạng đanh đá. Mỗi lần chồng em với mẹ chồng em cãi nhau lại quay ra nói em ăn ở không ra gì, thế này thế nọ trong khi đó em không có lỗi gì. Em chán quá cũng không thèm nói lại luôn, kệ cho chị ý muốn nói gì thì nói.
Hiện giờ, em đang có bầu mà nhà em lúc nào cũng trong tình trạng như có tang vậy. Đi làm về ăn cơm xong chẳng ai nói chuyện với ai. Liệu em có nên xin ra ngoài ở riêng không? Rất mong nhận được sự tư vấn vấn của anh chị.

Thân chào em!
Trên thực tế, không khí trong gia đình có ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng và cảm nhận hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Ai cũng muốn có một gia đình hòa thuận, ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ; chẳng ai mong ở trong một gia đình mà các thành viên lại luôn căng thẳng, mâu thuẫn với nhau. Thật không may mắn khi gia đình chồng em lại thường xảy ra mâu thuẫn khiến em cũng căng thẳng, mệt mỏi theo, nhất là khi em đang trong khoảng thời gian có bầu nữa. Những khó khăn này, chương trình hiểu và chia sẻ cùng em.
Theo những điều em chia sẻ, dường như những gì xảy ra trong gia đình em, từ tính cách, thói quen của mỗi thành viên trong gia đình; cho đến những mâu thuẫn, căng thẳng xảy ra là điều vốn vẫn tồn tại từ trước đến nay đúng không em? Em đã bao giờ chia sẻ, tâm sự với chồng hoặc mẹ chồng xem đằng sau những mâu thuẫn, cãi vã đó, chồng em và mẹ chồng em suy nghĩ như thế nào? Có muốn thay đổi những gì đã xảy ra trong gia đình ở thời điểm hiện tại hay không? Có thể, em là thành viên mới trong gia đình nên thấy việc mâu thuẫn như thế rất mệt mỏi, khó chịu và chưa kịp thích nghi. Nhưng nhưng thành viên trong gia đình họ lại cảm thấy bình thường; hoặc cảm thấy không bình thường nhưng lại chưa biết nên thay đổi như thế nào cho phù hợp. Em có thể cân nhắc về việc trao đổi, chia sẻ với những thành viên trong gia đình để có cách ứng xử phù hợp em ạ.
Trong trường hợp em cảm thấy nguyên nhân gây ra tất cả mọi vấn đề là bởi mỗi người một tính cách không thể dung hòa được với nhau. Và trong tất cả các cách, việc hai vợ chồng em ra ở riêng là cách giải quyết tốt nhất thì em có thể trao đổi, bàn bạc với chồng xem anh ấy suy nghĩ như thế nào? Dù sao đi chăng nữa, vấn đề này cần phải có sự thống nhất của cả hai vợ chồng dựa trên việc ra ở riêng sẽ có lợi hay có hại ra sao? Phải đối mặt với những khó khăn như thế nào? Chẳng hạn như bố chồng em đi làm xa, để mẹ chồng ở một mình có ổn không? Chồng em đang thất nghiệp, việc ra ở riêng với những khoản chi tiêu nhà cửa, sinh hoạt… liệu hai em có thể đảm bảo được không? Rồi em đang mang bầu, một thời gian nữa sinh con thì ai sẽ chăm sóc, hỗ trợ em trong thời gian này?...
Em và chồng nên cân nhắc hết tất cả những điều này để có thể đưa ra cho mình một quyết định phù hợp. Việc ra ở riêng là một vấn đề quan trọng mà mình sẽ phải cân nhắc thật kỹ em ạ. Trong trường hợp cân nhắc trước sau rồi mà việc ra ở riêng không phải là lựa chọn tối ưu nhất. Vậy ở lại nhà chồng em hãy cố gắng suy nghĩ thoáng rộng ra. Là bố mẹ, con cái thì dù không hợp nhau nhưng vẫn luôn có sợi dây gắn bó rất bền chặt. Giận nhau đấy nhưng rồi lại thương nhau thôi em ạ. Em có thể tìm cách để thích nghi với nó để tư tưởng mình được nhẹ nhõm. Đồng thời, nếu có thể thì ở thời điểm nào đó, em có thể trao đổi, góp ý thêm với chồng để anh ấy cải thiện dần em nhé!
Chúc em mọi điều tốt đẹp!