Có con 2 tuổi rồi mà vợ chồng luôn mâu thuẫn vì "cái ấy" đã mất.
Chào chị. Em đã lập gia đình và có con được 2 năm nhưng chồng em luôn nghi ngờ về màng trinh của em. Lúc yêu nhau anh ấy đã đưa 3 ngón tay vào trong âm đạo mà em không thấy có hiện tượng đau hay ra máu. Lúc lấy nhau chúng em quan hệ em thấy rất đau và máu chảy ra rất nhiều nhưng chồng vẫn khẳng định đó không phải là màng trinh. Vậy cho em được hỏi đâu mới là sự thật ạ. Vì chuyện này mà 2 vợ chồng đã mâu thuẫn cãi nhau. Mong chị lý giải dùm em ạ

Chào em!
Màng trinh ở phụ nữ là một màng mỏng nằm cách cửa âm đạo khoảng 2-3 cm, do đó nếu như khi chồng em trong lần đầu tiên mà anh ấy đưa 3 ngón tay vào thì thường màng trinh sẽ bị rách và chảy máu,tuy nhiên khi đó em lại không đau và máu cũng không chảy ra, do đó anh ấy nghi ngờ em không còn trinh. Và khi quan hệ lần đầu thì em đau và có máu chảy ra thì anh ấy lại không tin vì có thể nghĩ rằng em ra máu là máu kinh, hoặc máu bất thường gì đó, do nghĩ rằng em đã mất trinh trước đó rồi.
Trong trường hợp này thì có hai khả năng có thể xảy ra, đó là màng trinh của em dày, co giãn tốt, và khi đưa ba ngón tay vào thì chồng em đưa không sâu do đó màng trinh chưa bị rách khi đó, đến khi quan hệ thực sự rồi thì do chiều dài của dương vật dài hơn nên khiến màng trinh bị rách và có hiện tượng như em đã thấy. Trường hợp thứ hai là thực sự em đã mất trinh trước đó rồi (có thể do hoạt động mạnh, chơi thể thao, ngã xe, hoặc bẩm sinh không có) thì việc anh ấy đưa tay vào cũng không thấy rách màng trinh, và khi quan hệ lần đầu có thể trùng với chu kỳ kinh nguyệt hoặc xây xước âm đạo gây chảy máu.
Thực ra vì chuyện đã qua cách đây rất lâu rồi, bây giờ em cũng sinh đẻ rồi nên không thể có một cách nào làm bằng chứng để chứng minh cho việc em có "còn" hay "mất" khi đến với anh ấy. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sống với nhau trong một gia đình rồi, có với nhau một đứa con rồi mà chồng em không coi trọng những phẩm chất, giá trị con người của vợ mà lại hay cãi cọ, giày vò nhau về một chuyện đã cũ thì cuộc sống sẽ không thể nào thoải mái và tình cảm vợ chồng cũng khó mà bền chặt được.
Nếu như vợ chồng đã cãi nhau nhiều lần về chuyện này thì em nên trao đổi thẳng thắn với chồng một lần rõ ràng để anh ấy hiểu và không nhắc lại nữa, bởi vì một cuộc hôn nhân sẽ không thể bền vững nếu thiếu đi một thứ vô cùng quan trọng,đó chính là niềm tin. Nó quan trọng hơn so với cái màng mỏng chỉ có giá trị sử dụng một lần đó rất nhiều. Và nếu anh ấy không sớm nhận ra điều đó thì có thể em cũng phải cho anh ấy thấy sự lựa chọn của mình, bởi vì cuộc đời em còn rất dài ở phía trước và không ai dễ dàng sống chung với một người không tin tưởng mình được.
Chúc em sức khỏe, hạnh phúc!