Con anh làm gì thì kệ con anh, mà anh làm gì thì em cũng kệ anh đi
Tôi tên là P. Tôi có quen bạn trai được 6 năm rồi. 2 tui sống chung với nhau, mỗi người đều có một đứa con. 2 cháu gái, đứa 18 tuổi và đứa 16 tuổi sống chung rất là vui vẻ coi như chị em. Còn đứa con gái của anh 16 tuổi đưa bạn trai về nhà nghỉ rồi làm chuyện đó. Tui rất là giận lắm. P coi bé như con của mình nhưng anh không cho mình nói tới. Anh nói là P không phải là mẹ của bé, không được ý kiến. Con gái anh toàn ăn rồi bỏ ra, không bao giờ dọn dẹp, đi ra khỏi nhà chào ba chứ không chào P. P không quan tâm nữa. Lúc bé còn nhỏ, lo cho cháu, mình nghĩ bé không có mẹ bên cạnh tội bé, bây giờ trưởng thành thì càng khó nói hơn nữa. Còn người cha thì cái tôi lớn quá không nói được. Lúc nào mình cũng là đúng. Riết rồi P cũng hết ý kiến.
Một thời gian sau, anh đi làm tối về trễ, có khi đi sáng đêm chưa về, tôi hỏi thì anh ta nói là ngủ trong xe. Tôi không tin, tới cuối tuần là đi làm rồi đi luôn không về. Hóa ra là đi casino cờ bạn rồi kêu tui mượn tiền. Để làm ăn tui cũng mượn giùm, tui cũng thật thà tin người nên đi mượn giùm. Nợ chưa trả, lại mượn tiếp mà không hỏi ý kiến. Bạn P gọi báo cho biết nên P rất giận lắm. Nói ra là cãi nhau nên P cho qua. Không nói nữa, ảnh làm gì mặc kệ. Bây giờ lại đi chơi cờ bạc mỗi đêm. Theo bạn nghĩ thế nào? Có nên chia tay không? P xin vui lòng góp ý kiến cho P, thành thật cảm ơn.

Chào bạn.
Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu được những nỗi đắn đo của bạn khi sống trong cảnh “rổ giá cạp lại” rồi những khó khăn trong hoàn cảnh "con anh con tôi" rồi những chuyện tiền bạc, tình cảm dành cho nhau cũng không được như ý muốn. Với một người phụ nữ trưởng thành và từng trải, phải bế tắc lắm, suy nghĩ nhiều lắm thì bạn mới quyết định viết thư gửi về cho chương trình. Chúng tôi thấu hiểu điều đó.
Tôi hiểu bạn cũng là một người mẹ nên cũng muốn những điều tốt nhất tới cháu bé. Một cô bé 16 tuổi, lại sống trong hoàn cảnh thiếu hụt tình cảm của ba mẹ mà lại không có sự định hướng đúng đắn thì các cháu dễ bị vấp ngã lắm. Có thể cháu bé vui vẻ với con của bạn nhưng với bạn thì cháu không thích, bởi cháu đã được tự do bao nhiêu năm nay, được thoải mái làm những điều mà cháu muốn, giờ gia đình có thêm một người phụ nữ mà nhiều người vốn gọi là “mẹ kế”, cháu cũng đã không thích rồi, mà giờ bị “mẹ kế” bảo ban, khuyên dạy, lứa tuổi ngang ngạnh này thực sự khó nói khó bảo bạn ạ. Thậm chí như cách bố cháu nói thì “không được ý kiến”. Dù sao bạn cũng đã cố gắng bảo ban khuyên nhủ cháu rồi, bố cháu nói mà cháu cũng không nghe thì đành chấp nhận. Hoặc bạn cũng có thể nhờ thêm con gái bạn định hướng lại cho em, phân tích cho em có được một tình yêu đúng đắn, kẻo lại xảy ra những hậu quả khó lường.
Nhưng tôi hiểu, vấn đề chính mà bạn trăn trở hơn đó là người đàn ông ở hiện tại cùng với bạn, thời điểm này anh cũng đang có những mối quan tâm khác ở bên ngoài đó là chơi casino kèm nợ nần. 6 năm sống với nhau không vấn đề, phải chăng thời điểm này anh mới xuất hiện những điều đó. Bạn sợ nói ra thì hai người lại cãi nhau nhưng nếu bạn không nói ra thì làm sao người ta có điểm dừng, thậm chí nợ nần càng ngày càng nhiều và dày đặc lên thì cuộc sống làm sao hạnh phúc được. Có những việc chúng ta đành phải im lặng cho qua, nhưng về chuyện này bạn nên góp ý bởi dù kết hôn với nhau hay không nhưng hai người đã xác định về ở với nhau để tạo thành một gia đình thì cũng cần tôn trọng và có trách nhiệm với nhau. Nếu anh thực sự muốn gìn giữ gia đình này thì anh sẽ ngồi lại với bạn và thay đổi, còn ngược lại thì bạn cũng không cần phải cố níu giữ được vì người ta đã có niềm vui khác thay thế rồi, bạn có nói thế nói nữa thì cũng không thay đổi được.
Mọi chuyện xảy ra không được như ý muốn có lẽ khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi lắm nhưng bạn đừng để sự mệt mỏi này kéo dài, nên chủ động thẳng thắn với nhau chứ thay vì lặng im cam chịu. Chuyên gia trang Cửa sổ tình yêu chúc bạn sớm giải quyết được mọi chuyện và hạnh phúc, bình an bạn nhé!