Cứ ngỡ hôn nhân đã viên mãn nhất thế mà đến một ngày...
Thưa chuyên gia tâm lý! Thật sự em rất bế tắc chưa tìm được hướng đi cho mình.
Chồng em ngoại tình với đồng nghiệp. Em phát hiện ra khi em đọc tin nhắn của chồng. Họ đã ngủ với nhau rất nhiều lần rồi. Cô ta đã có gia đình và 2 đứa con. Trước đó em cứ ngỡ là cuộc sống mình viên mãn. Em tin tưởng tuyệt đối chồng của mình, không một chút nghi ngờ. Chị kia và em cũng biết nhau cũng đã từng nhắn tin nói chuyện, ấy thế mà thật không thể tin nổi.
Em không làm ầm lên, chỉ 3 người biết chuyện này. Họ đã hứa sẽ chấm dứt và xin lỗi em. Chị kia còn hứa chuyển chỗ làm. Em tha thứ cho chồng, nhưng em hay bị dằn vặt mình vì những lời lẽ yêu thương. Em cố gắng hàn gắn với chồng; nhưng chồng em nhiều lúc tỏ thái độ vô tâm và ruồng bỏ em. Mặc dù xin tha thứ và sửa sai, anh ấy là người gia trưởng.
Chuyện em biết mới được 10 ngày; nhưng hôm qua chồng em nhắn tin là cô ta lại quay lại làm việc sau 3-4 ngày nghỉ. Anh ấy bảo em yên tâm, anh không lăng nhăng nữa đâu, với anh như thế là quá đủ, anh ý cần em và các con. Nhưng trong lòng em lại dấy lên sự nghi ngờ, liệu họ có đang dắt mũi em lần nữa không? Có vẻ cô ta cũng yêu chồng em thật sự. Vì em thấy những “status” có vẻ đau khổ nhằm trách móc chồng em đã nói yêu, rất yêu cô ta mà đến cuối cùng lại từ bỏ cô ta một cách dễ dàng. Chồng cô ta đi xuất khẩu lao động, em không muốn làm to chuyện vì muốn giữ lại công việc cho chồng. Em nên làm gì bây giờ để khỏi phải suy nghĩ khổ sở nữa. Xin cho em một lời khuyên, em thật sự rất bế tắc.

Thân chào em!
Chương trình cửa sổ tình yêu cảm ơn em đã chia sẻ những tâm sự thầm kín này! Lắng đọc những dòng tâm sự của em, tôi hiểu và chia sẻ những tổn thương, đau xót, những day dứt, rối bời không biết chia sẻ cùng ai khi phát hiện ra chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng. Là một người vợ, có thể ai trong hoàn cảnh này cũng cảm thấy đau khổ, bế tắc như em.
Em có chia sẻ rằng: sau khi phát hiện chồng có mối quan hệ ngoại tình với một đồng nghiệp cùng công ty anh ấy thì anh ấy xin tha thứ và sửa sai, em cũng đã cố gắng hàn gắn với chồng, nhưng anh ấy nhiều lúc tỏ thái độ vô tâm và ruồng bỏ với vợ. Cô đồng nghiệp hứa là sẽ nghỉ làm, nhưng rồi lại đi làm sau 3- 4 ngày nghỉ. Điều đó làm em thực sự rối bời, lo lắng và nghi ngờ: “liệu họ có đang dắt mũi em lần nữa không?” Những nghi ngờ của em là điều hoàn toàn bình thường khi chồng mình có hành vi ngoại tình, hơn nữa cô gái đó lại có vẻ có “tình cảm thực sự” với chồng của em.
Đối với chồng em, em là người chung sống cùng anh ấy có lẽ em sẽ hiểu anh ấy hơn ai khác, em cảm thấy chồng em là một người như thế nào? Liệu việc anh ấy chia sẻ rằng anh ấy sẽ không lăng nhăng nữa, với anh ấy như thế là quá đủ và anh ấy cần em và các con có phù hợp hay phải chăng chỉ là một cách viện cớ tạm thời để em tin tưởng và không làm lớn mọi chuyện, để em yên tâm chăm sóc các con? Điều đó phụ thuộc vào cách anh ấy thay đổi ra sao, quan tâm gia đình như thế nào, dành thời gian rảnh của mình cho những việc gì, và liệu hai người họ sẽ cư xử như thế nào khi làm cùng nhau? Vậy thì lỗi lầm của anh ấy khi được em tha thứ có đáng hay không?
Cuộc sống là vậy, ai rồi cũng sẽ có những sai lầm, có những sai lầm nên được tha thứ, có những sai lầm thì không. Sai lầm đáng được tha thứ hay không còn tùy thuộc vào độ lớn, nhỏ, hậu quả của nó để lại và cách mà người gây lỗi nhận lỗi sau khi biết họ sai. Nếu như em đã chọn cách tha thứ thì em nên dành cho mình chút thời gian để chờ xem bản thân mình muốn gì, cần gì. Nếu em vẫn còn cảm thấy băn khoăn, lo lắng, nghi ngờ mối quan hệ của chồng và cô đồng nghiệp thì em hãy thử nói chuyện với chồng trực tiếp xem anh ấy muốn giải quyết mọi chuyện như thế nào? Vì có những chuyện không phải nói chấm dứt là kết thúc ngay được!
Em có thể chia sẻ cho anh ấy hiểu giới hạn của sực chịu đựng, hi sinh cho gia đình của em là đến đâu, giới hạn của sự tha thứ là ở đâu, để anh ấy hiểu và biết đâu là điểm dừng cho anh ấy. Nếu anh ấy thực hiện như đúng lời hứa thì còn có thể vun vén hạnh phúc hạnh phúc gia đình. Còn nếu anh ấy còn tiếp tục đi quá giới hạn thì đâu sẽ là điều em nên làm thì có lẽ em sẽ tự biết cân nhắc. Hôn nhân liệu có vuông tròn, hạnh phúc hay không thì không chỉ tình yêu là đủ mà còn phải biết vì nhau, vì con cái, vì sự nghiệp nữa!
Dù sao đi nữa thì đây cũng là những ngày thật sự khó khăn với em, nhưng hãy cố gắng cho bản thân những giờ phút nghỉ ngơi để bình tình hơn trong cách giải quyết nhé! Thay vì cố gắng suy nghĩ về việc họ có “dắt mũi” em một lần nữa hay không thì em hãy tự dành thời gian chăm sóc bản thân, dành thời gian quan tâm, yêu thương mọi người xung quanh. Tự cho mình những ngày thỏai mái, thảnh thơi để thư giãn, bớt căng thẳng lo âu em ạ!
Chúc em mạnh mẽ, cố gắng để vượt qua em nhé!